Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Híc, em cũng lo lắm 2 tuần nay chả lên đc cưn nào, ăn kém ngủ kém, em gần như ko đi lại, chỉ đi dưới tầng 1 thui, còn tầng 3 thì ngày đi 1 lần, chắc càng cao tuổi sức khỏe càng yếu hay sao ý (
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 e thì nghén kinh khủng lắm nghĩ lại thôi cũng sợ rồi
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 mình 2 tuần nay cũng ko nên cân nào vì tớ tăng cân nhiều quá rồi dạo này tớ đang phải thay đổi thực đơn ăn ít tinh bột nhiều thịt nhiều rau nhưng ko biết con lên được bao nhiêu nữa hy vọng con vẫn tăng cân đều.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mò ra khóa thì đành chịu thôi chị ạ, em lại xài nick khác. Lo j đâu. Khổ thân con giai sáng lạnh phải dậy sớm, em giờ nằm nhà rồi cũng chỉ nấu cơm thôi. Bát bmc rửa hộ, quần áo máy giặt. Hết, giờ thấy mệt hơn trc rồi.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Nàng tăng bn kg rồi? Tớ từ 1 tháng nay ăn ít cơm và tinh bột nên cũng ko tăng tí nào. Từ hồi bầu tới h tăng 14kg rồi. Đầu tuần sau vào viện xét nghiệm và làm hồ sơ sinh. Tớ nhờ cô Bế ở Bv Tỉnh Hà Đông đỡ đẻ giúp. Nàng đăng kí BV đa khoa Hà Đông hả? Có nhờ bs nào ko? Tuần trc đi SA thấy e bé tăng cân chậm hơn hồi trc. Ko biết tuần sau bé đc mấy kg rùi.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 trộm ví bé đầu nhà mình chẳng bao giờ phải gọi dậy cứ mẹ dậy là con dậy dù sớm hay muộn đều thế.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Ừ tầm này bọn mình mệt mà. Làm gì cũng ngại. Nhà chị đang chuyển chưa xong nên bừa bộn bẩn thỉu quá. Nhưng mệt cũng ko dọn dẹp đc. Kệ tới cuối tuần này thuê chị thu mua ve chai vào lau dọn giúp. Mẹ chồng ở gần đấy nhưng htrc sang cũng ko dọn dẹp giúp gì. Nên chị cũng chẳng nhờ nữa.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Khiếp nhà nàng còn chuyển nhà xong rồi, nhà t dự kiến sinh là 10/01 mà đang định tầm cuối tháng 12 này là phải chuyển nhà đây. vì hết t12 là bị đuổi rồi, vài ngày nữa chông đi xem thầy còn đang quyết định đổ móng xây nhà đây. Huhu chuẩn bị sinh đến nơi rồi mà dở ra bao nhiêu việc phải làm. chỉ ngĩ đến thôi cũng đã thấy mệt rồi chứ chưa nói là đụng tay đụng chân nữa. Oải quá!
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Giờ là yêu cái giường và gối chữ U nhất. Cuối tuần chị thuê ng làm là ok rùi, chị đừng cố nhá. Cứ thuê ng chứ nhờ mc lại rách việc ra, tự thân vận động. Em cuối tuần s.a 32w đây, k biết con đc mấy kg rồi. Thấy mọi ng tuyền 2kg đang lo. He he
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Ui, hóa ra các mẹ nhà mình cũng nhiều mẹ tăng cân ít giống mình. Mình tăng có 8kg, trc bầu có gần 40kg thoai, nhìn cũng chỉ thấy mỗi cái bụng nhô ra. Mai mình cũng đến lịch khám 32w, đang sợ con bị còi vì mẹ 3 tuần nay k tăng được lạng nào cả, ăn uống thì cũng bình thường. @ mẹ Tít ; Chị định sinh ở bv hà đông à? gần nhà em đấy,em mà sinh ở đây thì chắc là ở pshn, còn k thì về quê sinh thui Tầm này bắt đầu mệt rùi, làm gì cũng ngại, chẳng muốn nấu nướng, dọn dẹp gì các mẹ nhỉ. Tối thì cứ vật bên này bên kia tận 11-12h mới ngủ được. Đi làm về thì k muốn động đến việc gì, em vẫn phải đi chợ, nấu các món mà chồng k nấu đc. Còn lại rửa bát, giặt quần áo, các việc linh tinh là chồng làm. Có hôm nấu ăn cũng kệ chồng, ngại và lười quá. hì
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mình 31 tuần rồi, đang mang bầu đứa thứ 2, bụng nặng nề lắm, mà dạo này cứ thấy cáu trong người các mẹ à. Ôi còn 2 tháng nữa mới sinh, không biết các mẹ có thấy mệt và khó chịu không? Mình đứa này bị đau xương mu nên lúc nằm xoay người khổ lắm, đứng dậy sau khi nằm hay ngủ cũng đau. Huhu
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 cố gắng lên mn ơi, sắp cán đích rồi. cố nghỉ ngơi và thư giãn nhé
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mình sang tuần là tới tuần 35 là đến lịch vao viện khám và chắc là xét nghiệm máu luôn, sau đó thì theo bác sĩ dặn là cứ tuần là đi khám thai một lần.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 em cũng được tròn 31 tuần như mẹ nó đấy, đêm thì đi tiểu liên tục, mỗi lần ngủ trở mình buốt hết cả lưng mn ạ, mn có bị đau lưng không ạ
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 thông thường tháng cuối thai kỳ nên khám tuần 1 lần mà
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mình bầu bí thì không bị đau lưng hay xương mu gì cả. Chắc do từng cơ địa.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 eo ôi khó mà đc như mẹ này, hầu như ai bầu bí cũng bị đau lưng mà mẹ nó ko bị đau gì cả thì sướng quá cơ. như m tầm này đi ngủ nằm xuống là bất động, muốn chuyển mình quay hướng nào toàn phải nhờ chồng giúp 1 tay mới quay đc người cơ, chứ nó đau bại lưng luôn ko xê dịch đc ấy.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mình cũng k bị đau lưng, hí hí. Cứ phăm phăm đi thôi, lúc nào cúi nh thì hơi đau tí. Nhìn chung đến giờ phút này vỡn ổn. Trộm vía.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Ôi trong lúc mình đang tự kỷ thì lại có người "bái phục"! Thực ra để lên đc 5kg là một sự nỗ lực và cố gắng không ngừng đóa mẹ cháu ạ! Chắc tại cơ địa mình nó thế, gặp ai bầu mà bảo lên gần 20kg là trầm trồ....thích
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Ơ mình nhớ ko nhầm thì mẹ nó cùng tuần thai với mình mà, sao đã nhảy lên 32w rồi nhỉ? Mình phải cuối tuần sau mới đến lịch khám 32w. Đúng là tập 1 sinh hơi sớm nên lần này chỉ mong sao bé cứ ngoan trong đó, đủ ngày tháng hãy ra với mẹ. Thôi mình cùng chúc nhau sẽ đạt đc điều ước giản dị này nhé (u)