Chào các mẹ ạ, em mới tham gia diễn đàn nên vào 8 với các mẹ vậy. Em sinh năm 91 cho dễ xưng hô ạ. hì hì. Em mới ra trg, cùng khóa em, tình trạng thất nghiệp thì ít, nhưng có việc theo kiểu chạy vạy thì nhiều. Và cái trường hợp đi làm lương thấp, nợ lương lại càng nhiều nữa ạ. Sau khi tốt nghiệp xpng, em xin đc vào 1 công ty tư vấn. Em cũng biết THÂN PHẬN của kẻ mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nên cũng ko dám đòi hỏi mức lương. Mục tiêu của em ban đầu chỉ là làm để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm. Sếp thỏa thuận trả lương cho em 1,5 triệu / tháng. Thế mà cũng mãi ko thanh toán cho em. Mang tiếng đi làm, mà tháng nào cũng phải xin tiền bố mẹ. hic hic, nghĩ cũng xấu hổ nhưng ko xin lấy gì ăn, lại còn xăng xe đi lại phục vụ công việc. Các công ty tuyển dụng thì đâu đâu cũng đòi kinh nghiệm, mà ko tuyển sv mới ra trg thì những ng đó lấy đâu ra kinh nghiệm để làm việc ạ. Còn những công ty chịu nhận sv mới ra trg thì hầu như toàn trả lương thấp hoặc không trả lương. Mong các mẹ cùng cho em suy nghĩ và ý kiến của mình ạ.
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Chào bạn thuynhung811 mình trước cũng là sinh viên ra trường nhưng may mắn là ra cũng phải xin việc và cũng bị nợ nhưng nợ theo kiểu khác, và cũng hiểu tâm trạng của bạn, đặc biệt là với thị trường tài chính yếu kém, các doanh nghiệp phá sản nhiều, nên tìm việc ko dễ tẹo nào đâu. nhưng mình dám khẳng định vs bạn, nếu đã làm về tư vấn, bạn khẳng định đc năng lực của bạn thì bạn vẫn làm đc và rất tốt, vẫn lên lương liên tục đc mình hiện cũng đang tuyển nhân viên, bạn có quan tâm ko nhỉ, mình tuyển làm về tư vấn bất động sản ( môi giới nhà đất - nói thế phổ thông hơn ) bạn quan tâm thì pm nhé
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Đi làm mới thấy thấm khổ đó mà. Cơ mà cứ chịu khó đi bạn rồi mọi chuyện sẽ ok thôi.
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Mới ra trg vẫn biết phải chấp nhận ạ. Nhưng cái em muốn nói đến ở đây là, khi 2 bên đã có sự thỏa thuận thì phải làm theo sự thỏa thuận đó. Đằng này bị nợ lương, hỏi lương sếp mà như kiểu là đi xin ý ạ, hì hì. Chứ em cũng hiểu tình hình kinh tế chung hiện nay mà
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Came ơn anh/ chị đã quan tâm ạ. Em trc làm bên tư vấn doanh nghiệp. Cho em hỏi Công ty mình ở đâu ạ
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. cố lên nàng ơi, thời buổi khó khăn nên phải chịu khó thôi, mình đang ở nhà nè, cuối năm xin việc khó lắm hic hic
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. mình cũng đang tự kỉ ở nhà ). Nghe chừng nhiều bạn giống mình quá
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Thời gian đầu mới ra trường là khó khăn mà em, hầu như ai cũng vậy mà, trừ 1 những người có điều kiện tốt . Chúc e sớm tìm được công việc như ý nhé.
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Dạ em cảm ơn ạ. hihi.......................................
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Bạn cũng giống mình hồi mới ra trường Nói chúng sinh viên học ra trường nhưng khi ra doanh nghiệp là một giai doạn chuyển giao Minh nghĩ bạn cứ rèn luyện nghề nghiệp của mình ắt doanh nghiệp sẽ cần bạn Đừng để mình hèn kém với công việc minh đang làm Bạn hay không ngừng trau dồi nghề nghiệp của mình Chúc bạn thành công: Nếu bạn cần tư vấn về nghề nghiệp cứ gặp minh nhé
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. e cũng sắp ra trường, và cũng đang suy nghĩ không biết ocn đường phía trước như thế nào? haiz. thật mệt mỏi quá
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Ra trường đúng thời điểm khó khăn tớ đi làm bao nhiêu năm rùi mà h công ty còn nợ lương cơ gần 4 tháng lương đấy nàng ah!
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. Thời buổi kinh tế khó khăn mà. Bạn chịu khó làm thêm 1 thời gian nữa lấy kinh nghiệm để nhảy công ty khác vậy
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. mình cũng mới ra trường đi làm được mấy tháng, chưa được kỳ hợp đồng
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. bạn học luật hay gì vậy? mình cũng mới ra trg này, nhưng đi làm lâu rồi, cố gắng nhé
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. mình cũng sinh năm 91 đây..lương thử việc của mình là 2tr3..bây giờ mình đc chính thức thì 2tr8...làm nhân viên kinh doanh nên cũng bấp bênh lắm
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. em nên xác định mục tiêu nghề nghiệp của em là gì, rồi sau đấy đi theo con đường đấy, bình thường ra trường thiếu kinh nghiệm đã rất thiệt thoài, ở vào thời điểm này ra trường còn thiệt thòi hơn, em cố gắng tìm đúng ngành mình đc học, chấp nhận lương thấp bám trụ để lấy kinh nghiệm và kỹ năng rồi mới bước tiếp được, chúc em thành công
Ðề: Nỗi lòng của sinh viên mới ra trường. cố gắng lên bạn ko ngại khó ngại khổ vjk j cũng làm rùi sẽ có kjh nghiệm thui mà,ban đầu lương thấp sau đòi hỏi nên cao nếu cty ko đáp ứng thì chuyển cty lúc đó bạn cũng đã có 1 số vốn kha khá kjh nghiệm rùi đấy