Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Tháng mới chúc cả nhà cả tháng vui vẻ kiếm gấp đôi OD so với tháng trước
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Tháng mới với nhiều trông đợi đây! Một tháng mới thật nhiều đơn hàng nhé!
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội sếp thường thôi, ngân hàng thì tổng giám đốc cách xa nhân viên lắm
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Ngày mới vui vẻ các mẹ nha! Ít việc để vào tám chuyện nhiều thật nhiều ạ!
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Dân VP Ngày càng đói kém các mẹ nhỉ, Lương giảm, thưởng giảm, chi tiêu thì tăng chóng măt, Sắp tới tiền điện và gas lại chuẩn bị tăng cao nữa, biết sống thế nào đây T_T
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội sáng sớm em vào thăm nhà mình, chúc các chị ngày mới công việc suôn sẻ, buôn may bán đắt ạ.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Đúng c nhỉ, cty em 2 năm nay chả tăng lương gì, mà thị trường cái gì cũng tăng hicc
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Em tham gia với các mẹ ơi. Dạo này tình hinh buôn bán ế ẩm quá ah, ko còn được ship hàng ầm ầm như mấy hôm trước. Nản quá...huhu, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng vào topic mỗi ngày. Trong hội có mẹ nào như em ko
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội tình hình cuối năm rồi mà các mẹ vẫn còn mua sắm chậm lắm hiu hiu
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội Hế lô các chị, lâu lâu quá rùi em mới ló cái mẹt về nhà, hí hí. Sắp cuối tuần rùi ạ, chúc các chị cuối tuần zui zẻ nhé, tuần này em lại đc vi vu về với gđ roài, vui tóa đi ạ.
Ðề: Hội các mẹ là dân văn phòng Hà Nội bên chị vẫn tăng lương đều 2 năm 1 lần nhưng tăng theo hệ số thì cũng chả đáng bao nhiêu. Lương kinh doanh ko bị cắt là may lắm rồi em ạ