Này! Bà có phải mẹ chồng ko đấy? mà con dâu có thế nào cũng nói được hử? đúng là "muốn nói thì làm mc mà nói" hehehe...
Hi các bà, tôi nhận được phone của bà Lý, nhà đang chuẩn bị ọp hử? tui đăng kí rồi,k bít tình hình chuồng dạo này thế nào? tôi đang ngồi ở ghế đá trường mới bắt được wife. Tuần này tôi thi 2 môn mà 30/4 là thứ mấy nhẩy????????? tôi lú mất roài
Oài, năm nay chẳng được đi đâu, nghỉ được 3 hôm lại tiếp tục học với lại thi. Hẹn gặp lại các bà sau nhé. Bibi
hội gà ngoài đó vui thế, ọp hoành tráng nhở, trong này hok thấy ọp ẹp gì sất, huuuuuuuuu, đợt này nghỉ mấy ngày, cả nhà đi chơi 1 ngày, còn lại mấy ngày là nghỉ các bà ạh ah, xã nhà tôi ý, sau 1 thời gian như mất tích, lâu lâu lại nhắn tin,bảo gặp trong này, chả biết có nên tin hay ko, cứ hẹn hò rồi lặn luôn, cũng chẳng muốn gặp nữa rồi, mà không biết nên làm sao, vì cũng tính cố gắng coi mọi chuyện bt để cho thằng con tôi nó có ba, có bố mà gọi, chán quá vào bán than với các bà tí nhé
Thế bà chuyển vào trong đó là 2 mẹ con tự chuyển vào à? Thế xã nhà bà giờ ở đâu? Nếu mà 1 mình cố gắng thì ko bt đc bà ạ, chủ yếu bố nó phải cố gắng chứ nhỉ? 1 thân 1 mình nuôi con, bà cũng vất vả đây..
Tôi là MC tương lai đây này!! Hay bà cho XOan làm dâu tôi đi!! Túm váy lại là thế nào?? Bà nói năng lấp lửng quá !!!
ôi trời!! Quá đáng quá thì cho de luôn bà ạ!! Còn nếu thật tâm quay lại thì phải hói cải!! Chấm hết!!
Cố gắng lên bà. Như chuyện "Tái ông mất ngựa" ấy, chưa nên buồn vội mà cũng chưa nên vui vội. Miễn là mình luôn cố gắng thôi. Hôm nay tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hôm qua nhiều. Nhưng sáng nay vẫn phải đi chùa cho thanh tịnh lại cái tâm. Đời làm người lớn khổ, giá mà luôn là trẻ con nhỉ.
mấy chuyện này phải giải quyết dứt điểm bà ạ. Để lâu mệt đầu óc lắm mà tình hình cũng không sáng sủa hơn đâu.
Người trong cuộc mới hiểu đc tình hình. Bà chỉ nói 1 2 câu thì bọn tôi cũng khó mà nói gì được. Nhưng thôi, khi nào buồn cứ xả vào đây cho nó vơi đi bà ạ.
Híc, bà này cũng giống tui, hôm trước tôi order hộp pate bên đấy mà chờ mãi mới tới lượt, hai mẹ con đi 7-8km mới lấy được, đến nơi là 8h tối, muốn vào xem đồ cho con mà em nhà bác ấy bảo đóng cửa rồi. Thành ra cụt hứng, thôi lại cố làm pate lấy cho con ăn, vì mình làm xa, cũng ko tiện lấy hàng lắm. Đồ của con nghe mọi người khen cũng muốn, nhưng thôi, đành con có sao mặc vậy. Công nhận sao bác ấy đắt hàng quá nhỉ, hihi. Mỗi người 1 duyên mà.
ặc ặc, đúng là tân biến vi toan, gái Tân Dậu vất vả thật. Èo, nhưng mẹ chồng bà cũng khiếp quá, mẹ chồng tôi thì chả bao giờ nói thẳng thế, bà khéo lắm.......