Ui, đúng ổ nhà mình đây rồi thế mà hôm nay em mới biết. Cả nhà cho em gia nhập với. Em dân Cẩm Phú, Cẩm Phả, 3 năm học Chuyên Hạ Long nên cũng am hiểu về HL kha khá, chủ yếu là những kỷ niệm đẹp nên rất yêu quý HL ạ.
Mẹ nó gia nhập hội Vùng Than quê ta chứ?? thế mẹ nó học khoá nào Trường Chuyên HL thía? chuyên gì? thầy cô nào chủ nhiệm?? mẹ cháu cũng dân Trường Chuyên HL đây. Chưa biết mẹ nó tuổi tác thế nào nên cứ xưng hô vậy cho tiện nhá, mẹ nó ít tuổi hơn thì ko sao còn nhiều tuổi hơn mẹ cháu thì cho mẹ cháu só rì nhá. Mẹ cháu dân chuyên Anh đây .
Tớ nhớ k nhầm Mẹ Hồng An có tham gia trong hội 83 phải k nhỉ? Nếu đúng thì tớ với bạn cùng khoá. Tớ học Văn Địa cô Yến. Mẹ Hồng An cũng đang ở HN à?
Trang ah?Dạo này mẹ nó khoe k?Dao nay tui hoi ban nen ko vao CLB hỏi thăm các mẹ được.Chúc mẹ nó và các mẹ trong CLB mạnh khỏe nha.Hi vọng 1 ngày gần nhất sẽ họp CLB của chúng mình nhé.
Chào các mẹ bé! Mình sống ở Hạ Long 18 năm rồi, bây giờ mình lấy chồng ở Hà nôi. Mình là dân 8X và có tập 1 là 1 bé trai thế hệ 2K sinh 4.9.2006. Mình rấ vui được vào diễn đàn này, để có cơ hội chia sẻ với nhau. Mình nhớ HL lắm dợt 30.4 vừ rồi mình cũng về nhà được nửa tháng kết hợp nghỉ phép nhưng chẳng đi đâu đươc. Hy vọng qua diễn đàn này chúng ta lại có dịp gặp nhau mỗi dịp về Hạ Long Nhà mình dưới đi qua cầu bãi cháy khoang 500m là đến
Chao các me bé! Mình thì học ở trường chuyên ban Hon Gai, mình sinh năm 81. Nhà mình ở Hon Gai, có mẹ nào ở Hòn Gai không? Mẹ Phúc Anh: 0989 142226
@ to "bomeyeuteo": Mẹ nó tên gì thía, tớ học lớp cô Kim Anh đây (12 Anh), uh đang ở HN sống & làm việc tại thủ đô nè, mẹ nó giờ ở đâu. @ to " me bé Tiệp": uh, tôi cũng hơi bận bà ạ, online suốt nhưng có chat chit với ai được đâu. TÌnh hình nhà bà thế nào rồi. Khổ thân bà quá. @ to " mẹ Phúc Anh": hê hê các mẹ có YM thì add vô đi, cho em xin cái list nào. NHà em ở HG đây nhưng mà theo chồng lên HN "kiếm cơm" roài, hì hì. MOng dc gặp nhau cho vui đây. các mẹ quote tiếp nhé để có danh sách YM chat với nhau nhé, em đầu tiên đê: 1. Mẹ Hồng An: YM: mehongan ; Skype: vu.thi.huyen.trang ( tên đã dài lại còn thêm dấu chấm , hị hị)
các mẹ quote tiếp nhé để có danh sách YM chat với nhau nhé, em đầu tiên đê: 1. Mẹ Hồng An: YM: mehongan ; Skype: vu.thi.huyen.trang ( tên đã dài lại còn thêm dấu chấm , hị hị) 2. Mẹ Phúc Anh : YM hoa031181; skype :hoa031181( Mẹ Hồng An nghĩ ra cách liên lạc bằng YM cũng hay ấy nhỉ)
chị ơi em cũng người Quảng Ninh chính gốc đây! Các chị đã có gia đình êm ấm cả rồi em thì vẫn một mình đây! hi vọng vào đây đc chia sẻ cùng các chị!
Khụ khụ.... Cho lão tham gia với. Trong này toàn 7x với 8x thôi. Lão 6x ( Khỉ già ) có được tham gia không nhẩy. Dân Hạ Long chính gốc đây. 40 năm nay vẫn đang sống và làm việc ở Hạlong ( ti nhiên trong lí lịch vẫn phải khai nguyên quán Hà nội ) Tớ hiện nay ở ngay Bãi Cháy, nhà nhìn ra vịnh, nơi làm việc cũng nhìn ra vịnh, chẳng còn gì bằng. Yêu Hạlong lắm nên quyết không đi đâu sống cả, kể cả khi có cơ hôi. Tớ mới tham gia diễn đàn này ( mục tiêu không trong sáng cho lắm vì muốn mua thuốc của mẹ Hainhoc ). Các mẹ cho tớ tham gia với nhé.
thế cô chưa có gia đình mà cũng lượn lờ ở đây à?Đùa tý, chắc em đang tập trung lượn vào đây để các chị tư vấn cho hả? Nhà em ở đâu? và hiện nay ở đâu? công tác ở đâu??
Bác Mậu Thân ơi, bác mua thuốc gì thế? khụ khụ thế chắc bệnh cũng nặng lắm đây :-D, em đùa bác tý thôi ạ, bác cũng chưa già lắm đâu, hơn ông xã em có ... 4 tuổi thôi mà... thế hiện nay bác đang công tác ở đâu? em đây tuy dân HL nhưng lại đang sống và làm việc tại HN. Ông xã em trước cũng công tác tại Toà án tỉnh nhưng hiện giờ cũng Thăng lên Thủ đô
Hìhì...mẹ nó à, già là chỉ già với các mẹ ở trong này thôi, chứ ra đường thì cũng vẫn còn trẻ trung chán...khụ khụ... Tớ mua thuốc chữa viêm mũi dị ứng của nhà Hainhoc. Hạlong mình cái gì cũng đẹp, cái gì cũng hay, cũng tốt nhưng phải mỗi cái tội không biết do khí hậu hay do bụi than mà rất nhiều người bị mắc chứng bệnh này. Tớ đã phải sống chung với bệnh này hai mươi mấy năm cũng chẳng nhớ nữa, bây giờ thêm thằng con trai nhỏ. Tớ làm trong ngành Du lịch, làm ở khách sạn. Các mẹ trong hội nhà mình mà có ộp nai ở Halong thì ới tớ nhé, tớ xung phong 1 chân tài trợ.
Ui, bác ơi, em cũng hay bị hắt hơi 1 tràng lắm, thỉnh thoảng ngứa tay day mũi thôi mà cũng làm cho cả tràng mệt hết cả người. Như thế có bị giống bác ko? Ah, mà bác đang làm tại KS nào?? lúc nào em có ng quen còn giới thiệu chứ hihi (ăn %) uhmm, mà nghe thông tin bác sẽ tài trợ cho các buổi offline tại QN (nếu có) thì hỡi các chị em đồng hương ơi??? chúng ta bố trí về quê nhà offline đi nào.......
Tôi cũng bị viêm mũi dị ứng. Dân QN mình có đến 99 % người bị bệnh đường hô hấp đấy chứ, khổ thật, chỉ tại mấy núi vàng đen . Nói đến HL thấy nhớ thât. Bọn mình mà có dịp thì phải cố về chốn cũ offline 1 buổi chứ nhỉ, nhất là lại có tài "chợ"
bà cũng bị à, mấy hnay chắc công việc cũng đi vào guồng rồi hả? mùng 2-9 tôi muốn về lắm cơ bà ạ, chả biết có về đc ko , nếu ko chắc Tết mới về đc. * To cả nhà ơi: Có khi Tết này bố trí dân ta về lại quê ta rồi tổ chức offline đi nhỉ , Mọi chi tiết sẽ dc PM cho các mẹ nhá hoặc SMS cũng đc. Nhưng toàn thấy các mẹ nhỉ, chả có bố nào trong hội nì cả. Bác witch68 ơi, bác chuẩn bị tinh thần đón tiếp nhá )