c biết rồi, c lập lờ thế để nâng e lên đó mà, hehe, nhóc nhà c hôm qua đi khám vất vả quá, kẹt xe khủng khiếp, từ nhà chạy lên cứ loanh quanh buộc fai vào cơ quan lánh nạn, vào đến nơi dỡ nón con ra ướt sũng vậy mà cháu ngủ ngon lành từ nhà đấy e
Hộp 6 lọ có đường thì giá là 214k bà nhé .... nhưng tui tính bà 212k nghen hihihihi Bà ck vào số tk : 0071004095762 - Đinh Trần Hoàng Quyên - VCB Kỳ Đồng nhé bà Thanks bà đã ủng hộ tui nghen
hôm qua chị kg ghé cửa hàng chứ ghé là gặp e rồi..hôm nào ăn trưa đi rồi 88 tiếp..mà e làm ở q mấy vậy?
hôm trước nghe e nói cty dời về q3 ..hay là chị nhầm? e giỏi lắm lun,đi làm về đã đứ đừ lại còn giao hàng...phục e lắm lắm.
trời 214 -212 =4 .........................? gà fam đang ganh tỵ với gà còi kìa!q ơi cũng là gà mà sao e thiên vị thế e?
Tại sao chị không dùng thực phẩm giảm cân an toàn của Mỹ Thực phẩm đã được 71 quốc gia tin dùng , đã có cách đây 30 năm . gia đình em dùng thấy rất tốt Chị thử tham khảo sp wa đường link http://********.com/c286/raovat-9195000/Herbalife-thuc-pham-chuc-nang-so1-cua-m.html
hehe e lấy máy tính ra bấm rùi, bà food bớt bà còi 2k c ạ nhưng mà c thấy hôn e mập vậy mà cũng bị ăn hiếp nè
Tui bớt cho gà còi cho vui í mà .... với lại gà còi hông có đến tiệm tui để tui mời bánh và nước đấy ... cho bù trừ tí .... xìa mùh ghen tị òy kìa. Mai mốt bớt bà nhá nhá
hờ hờ, tui đọc tới đoạn này, đang ngồi trong vp cười toét lên, bị cả đám đàn em săm soi, hok hiểu chuyện gì, akakakak bà gà mập, mai tui ghé bà đền,kekeke, sao cứ thấy tui còi là dí tui vậy
Cảm giác lúc gặp Boongo đó hả, trời ơi, n cảm giác lắm nha, vừa bực vì gặp khách cho leo cây, vừa mắc cười vì thằng em gọi điện, vừa vui vì sắp có ăn. Gặp ròi nhớ ng chở Boongo thôi:axe::axe::axe: Tui dân Tiền Giang, hổng nói được chữ" Rẻ" mà chỉ nói được chữ" GH" thì nó ra chữ" ghẻ" thui:finga::finga::finga: Cái óp sờ nào cũng về La Mã hà, đổ tài xỉu chọn đại đi
Quá ngoan luôn, siêng năng thế là tốt. MÀ khoan, hình như sáng nay có ng quét nhà xong bao sân phải hông????