@An: Cảm ơn vụ cá mú của An nhé, để tôi nhờ Hoa thanh toán tổng thiệt hại luôn cho An hay là để ọp tháng 5 thì thanh toán 1 thể?
Hic, hic, chắc là tại tôi để sót rồi. Bà lấy bao nhiêu lát??? Ờ nhà còn dư 1 lát. Tôi sẽ gạ bà Huyền civil để lại thêm cho bà vì bà ấy ôm tận 6 lát mà giờ chưa thấy tăm hơi trả lời đâu cả. Nếu bà lấy thì đưa hàng cho bà bằng cách nào?
Bà đẻ ăn cá thu kho gừng là number one rồi, tốt lắm đấy. Của Trà bao nhiêu cân để tôi tính tiền nhỉ? Lúc nào tiện thì thanh toán cũng được, không vấn đề gì đâu.
Cá thu kho gừng Tặng cả nhà côgn thức Cá thu kho gừng nhân dịp "cá về" 3 lát Cá thu, 1 củ Gừng Nước hàng 1thìa cà-phê hạt tieu xay, Nước mắm Ớt Cách làm Cá thu xát muối, rửa sạch, cho vào nồi. Đổ 1 nước mắm xâm xấp vào ướp khoảng 2giờ. Xắt lát gừng cho vào nồi, xếp cá thu lên trên, rắc tiêu lên trên cá, cho nốt chỗ nước mắm ướp cá vào, thêm 1-2 quả ớt, đổ nước sôi ngập cá. Bắc lên bếp,đun sôi, hạ lửa nhỏ đun trong khoảng 1h hoặc cho đến khi nước cá kho cạn còn 1/4 khúc cá. Món này ăn với canh chua, rau muống xào thì rất tốn cơm
Dòng chữ đỏ đỏ này chắc là tả cách kho cá tươi rồi Cá này là cá nướng MA ạ, nên thì chỉ cần chặt miếng ra, rán vàng với dầu ăn rồi dim nhạt với nước mắm, rắc chút hạt tiêu đen thì ăn ngon thôi rồi...chẹp chẹp...
Tớ hồi sinh em Ti toàn nhờ An mua cho cá thu nướng này trữ quay vòng ăn. Trước khi kho tớ còn rán thêm 1 chút, cá săn & thơm hơn rất nhiều. Từ khi An bỏ nghề, tớ làm trên này cứ 1 tháng có 1 chị gánh cá qua 2 lần, tớ lại mua trữ ngắn đá, tối về kho nhanh ăn với rau muống & nước canh chua là xong bữa.
Đúng rồi đấy Thoa. Lâu lắm rồi tớ chả làm đc món này vì không có thời gian đi chợ mua cá tưoi. Cá kho kiểu này ngon cưc cực í. ực ực ực Cá thu nướng thì cứ chiên không lên chấm nước mắm gừng ăn cũng ngon
An ơi tôi ko có xe đâu, lão xuyên đi rồi. Thế túm lại là tôi lên chỗ ông Hải lấy cá hay là ông Hải qua nhà tôi đưa cá với bột thạch? Trưa nay cô giáo Hân gọi ra đón con, nôn 2 lần ở lớp, về nhà nôn 3, 4 lần nữa. Không biết hôm nay làm sao cả hai đứa nhà tôi cùng lăn ra ốm thế ko biết?May hôm qua ko nhận lời đi dịch ko thì hôm nay có mình bà ở nhà, ko biết xoay sở thế nào.
Bà ơi em tôi đi đưa dấm táo mèo lên qua bà lấy cá luôn , tôi gửi cả tiền nhé . Cám ơn bà nhiều nhiều (mà bà quay lại bán cá đi mọi người ai cũng thích)
Tôi sẽ qua nhà bà lấy vì nhà tôi gần gần mạn đó. Hoặc nếu tiện nhất thì sáng mai bà mang đến cơ quan, tôi sẽ qua lúc đầu giờ sáng, chắc tầm 8h10 vì từ nhà tôi ra đó mất tầm 10 phút đi xe. Yên tâm là tôi đang rảnh nên lượn được. Bà mà rảnh nữa sáng mai tôi mời bà ăn sáng luôn, . OK? Quên, theo đúng ds đăng ký là tôi đăng ký 3 lát, hic, nhưng thôi bà còn bao nhiêu cho tôi cũng được. Chủ yếu tôi mua về nấu cháo cho con nhóc ý mà, dư dôi thì bố mẹ ăn cùng, ko thì .... ực, chẹp vậy.
Quên, bà nào muốn lấy cá mà địa chỉ nhận hàng ở Thái Thịnh, Thái Hà hay Kim Liên thì tớ sẽ làm xe ôm ship cho. Sáng mai tớ lấy cá ở chỗ An rồi làm vòng ship lấy tiền đi chơi 30/4 đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Haizzz...các bà ơi, nan giải quá, tôi đang stress quá, làm thế nào bây giờ...Vụ cô em dâu tôi làm tôi đau hết cả đầu, tối hôm qua 2 vc cafe cả tối, đầu óc nặng trĩu chẳng ai muốn nói gì nữa, tôi như vậy có quá đáng không mọi ngưới ơi.....
Tớ lại hợp với em dâu, nói chuyện đc với nó. Không nói đc với em dâu thì chỉ có cách bỏ qua. Nàng í chỉ ở có 3 hôm nữa thôi mà, sau gọi cô đồng nát hoặc các em gv sẵn có nhà bà san phẳng lại mặt bằng, đâu vào đó ngay.
Sóc xinh ơi tối nay xuống nhà tôi ở tận Ao Sen lấy nhé? ( địa chỉ tôi đã post ở topic bán thạch dưới chữ ký) Tôi ngại vác lên công ty lắm, mà 8h10 thì tôi còn đang ở nhà, chưa đến cty đâu. Tôi ngồi ở tận tầng 11. Hôm nay cả đưa cá, đưa thạch ra vào đến tận 6 lần rồi, anh bảo vệ cứ nhìn mình, xấu hổ quá
Xin bà, tôi tiện thì lấy 1 ít cho HR ăn chơi thôi. Cả ngày hôm nay vì vụ cá mú mà ko làm được việc gì đây này
Phương: Không có xe thế trưa mai có đến chỗ X lấy cá không? Mai X qua HB lấy cho cả 3 bà luôn thể đấy. nếu không thì X cứ đến HB lấy cho 2 bà X và MA thôi, còn phần bà tôi bảo ông H chuyển đến nhà cho.
>>An: Cảm ơn An nhé. Tớ về cân rồi được 1,1kg. An tính tiền giúp tớ nhé. >>Mai Anh: Một là nói ra, hai là cố chịu mấy hôm nữa vậy. Nhà đông người bao giờ cũng phức tạp.