Khiếp vừa ngồi đọc lại các bà thấy các bà đúng là ít chuyện ,cái gì cũng nhỏ to ,to nhỏ.Cơ mà đúc kết lại chưa thấy kết quả chính xác hôm off này các bà có lý do( trừ các bà báo về quê) có đi off ko đới.Chẳng mấy khi cả gia đình gà trên "rừng" xuống miền xuôi nên các bà cố gắng đi đi. To bà Hoàng Anh nhà tôi 30/4 anh rể cả nhà tôi cũng mượn xe về đưa cả nhà đẻ tôi đi chơi ở đâu đấy 2 ngày ,nhưng dừng tạm lại 1/5 mới đi để ở nhà đón gà xuống đấy.Chẳng mấy khi các bà ý về nên bà cố gắng thu xếp đi cho vui
Các bà ơi tình hình bà MÕ sắp một tháng rồi nhỉ ,các bà xem thía nào tính toán đồ nghề cho bà ý nhẩy. Hiện tại tôi cầm quỹ là 2 triệu ,tính sơ qua còn các bà : 1.Bean đẹp trai(Ly) 2.Nany05(Oanh) 3.Mèo và gấu (sori wen tên bà rùi) 4.Bà MÕ (Vân Anh) 5.Còn ai nữa nhỉ Là chưa đóng quỹ Lần 1,Nhưng túm lại là mỗi đầu người or gia đình thì nên mua phần quà là bao nhiêu để dễ mua đồ hả các bà.Tôi tính mỗi người phần quà 100k có ít quá ko nhỉ các bà cũng 8888 việc này đê để khai trương vụ bà MÕ luôn
Các bà nhớ cho ý kiến vụ trên nhé,đề nghị các bà chiều này tập trung vào đề tài "Quà tặng các thành viên hội gừ nhá"
Mấy ngày hnay tôi đau đầu vì tiền. Đêm ko ăn, ngày ko ngủ. Chả là vc tôi mới qđịnh mua 1 căn chung cư, trong khi nhà cũ vẫn chưa bán. Ối cả hai vc quay sao cho đủ hơn 3 tỷ. Con tôi chắc ra đời nó cũng điên theo mẹ nó mất. Chả ai có bầu và quay cuồng như tôi cả.
công nhận, được làm trẻ con thì sướng, nhiều lúc nhìn con, tôi thấy thương con ghê, ko biết sau này rồi sẽ ra sao, hôm qua hẹn hò thế, rồi ko thấy, tôi có gọi thì chị có 1 câu: anh đang bận còn nữa, 4th rồi ko gặp con, vậy mà bố vào sg từ hôm nào tới giờ, bận gì tới mức cả buổi tối cũng ko có rảnh để gặp con nhỉ,.......ôi, ko muốn nghĩ xa hơn nữa cho mệt cái đầu Tôi ko có can đảm dứt điểm, dù nghe rất nhiều bạn bè chị e khuyên nhủ, nhưng nhiều lúc cứ ngồi nghĩ, nếu như mình có thể tỉnh bơ với mọi chuyện, và cứ thế mà sống, lúc nào gặp thì gặp, ko gặp thì thôi, coi như thời chiến, các cụ nhà mình cũng cả đời có gặp được nhau đâu, vẫn sống tốt ấy chứ nhỉ ths bà, nhiều khi vào đọc mấy bài tự chuyện của các mẹ trên diễn đàn, thấy cũng nguôi ngoai phần nào, vì ko phải chỉ có mình mình ở hoàn cảnh ấy, nhiều người cũng phải chịu đựng nhiều cái để có cái bề mặt gia đình hạnh phúc cho thiên hạ soi vào các bà gà ạh, tôi giờ cũng ko biết quyết sao, xác định li thân là việc đã làm, còn việc sắp tới, vẫn băn khoăn giữa 2 lựa chọn: hoặc là, mình có đủ can đảm làm ngơ hết mọi việc cũ mới, để khi nào bố nó rảnh rang ghé thăm mẹ con, thì mẹ con tươi cười đón tiếp và vui vẻ như....chưa từng có cuộc chia ly (không biết tôi có đủ lòng vị tha và độ phóng khoáng để làm được điều này không, vì đây mới là ý tưởng trong đầu) hoặc là, li dị luôn, vẫn là bố nó, vẫn phải để con gặp bố mỗi khi bố nó ......chợt nhớ ra sự tồn tại của thằng con, và mình vẫn không yên tâm phải giám sát bên cạnh, chính vì nghĩ điều này, mà tôi đang cố gắng tưởng tượng tới 1 tôi cao thượng, vui vẻ chấp nhận cuộc sống như lựa chọn ở trên các bà thử phân tích giúp tôi, xem 2 trường hợp trên, tôi được gì, mất gì, con tôi được gì và mất gì nhé (chua nghĩa thêm: vì rằng tình cảm bây giờ là con số 0, nên chỉ phân tích thiệt hơn, được mất cho con và cho mẹ thôi)
Tôi thì lâu ko cho con về ngoại rồi với lại cũng muốn cho nó về đồng quê hít thở không khí trong lành 1 tí ngắm con gà con vịt, vườn cây ao cá, kế hoạch đặt ra cũng phải khớp 5, 7 cái kế hoạch của 5, 7 người mới đi đc, hic. Vụ bà Mõ thì tôi nghĩ là các bà xem tặng quà những đối tượng nào để cân đối thu chi. Ví dụ chỉ tặng quà SN con, các mẹ sinh đẻ ốm đau thôi, còn theo thiển ý của tôi thì các bố ---> lờ, chỉ chúc thôi. Còn SN các mẹ ---> tôi ko biết có nên tặng ko, vì nếu tặng nhiều khoản thì vài tháng chúng ta lại phải đóng quỹ 1 lần, cái này tùy vào tinh hình mặt bằng chung của chuồng gà vì mỗi nhà 1 đk kinh tế khác nhau, tiền nong là 1 chuyện cũng tế nhị
To bà mebecoi@yahoo.com Bà ơi tôi không biết khuyên bà như thế nào tôi nghĩ là như thế này.Chuyện xẩy ra giữa vợ chồng bà thì bọn tôi không biết vì lý do gì nhưng cũng là vấn đề lớn nên 2 vợ chồng bà mới quyết định ly thân và đang ngấp nghé đến li dị.Trong gian đoạn này bà đang đấu tranh tưởng cũng như bị giằng xé nội tâm ghê gớm cái này là đặc điểm chung của PN chúng mình có việc gì bao giờ cũng nghĩ ngợi,tính toán xem phải làm thế nào cho con mình ko khổ nhưng cũng vì tâm lý này nên nhiều khi mình ở trong mớ bòng bong ko ra được thật buồn.Tôi hỏi thật bà hiện tại bây giờ bà còn yêu chồng bà không bà có thể bỏ qua chuyện gì gì đấy (nguyện nhân của cuộc li thân này) để 2 vợ chồng tái hợp như xưa mà ko phải gượng ép toàn tâm toàn ý đạp cái cũ xây cái mới chưa,hay bà chỉ muõn hi sinh cho con có bố và ngược lại chồng bà còn yêu bà ko ,có muốn tái hợp gia đình với bà nữa ko ,có nhòm ngó gì đến con không hay chỉ quan tâm xã giao,nhạt nhẽo thôi .Nếu tôi có người chồng, hay con tôi có người bố như vậy tôi cũng quên luôn bà ạ.Vì dù gì trong lòng người ta đã xếp hạng 2 mẹ con nhà bà ở vị trí khác rồi .Còn ko phải vậy thì chồng bà cũng đang có tâm lý giống bà đang phân vân "thịt tái hay thịt cắt " .Chốt lại bà nhìn lại xem có mấy vấn đề này nhé: 1_Tự kiểm tra xem còn yêu chồng ko (tự nhận về phía đối phương có giống mình ko) 2_Hai người có thể bỏ qua cũng như chấp nhận những gì thuộc về quá khứ để nhìn về tương lai(chính là con,và 40m năm nữa),hoàn toàn ko gượng ép cũng như trong đầu có ý nghĩ vì con mình mới làm như vậy (đừng nghĩ như vậy ) nghĩ như thế đồng nghĩa giết chết phần đời còn lại của mình và về sau con lớn biết nhận thức nó cũng đau lắm.Chả vui vẻ gì khi bố mẹ mình chỉ là cái mác ,cái vỏ bọc còn bên trong hỏng từ lâu rồi.Bà nhìn nhận vấn đề thật kỹ đi vì xẩy một ly đi một dặm đấy bà ạ
Ôi 8888 một lúc buồn ngủ quá đi ngủ đơi Ơ hình như lúc nãy tôi đọc lại có bà nào lại bảo 30/4 là thứ 6 nhỉ ,thứ 7 mới đúng chứ sao lại là thứ 6
Tôi cũng về quê hít không khí trong lành nghỉ ngơi tí rồi quay lại thành phố lăn lộn tiếp. Nghĩ về quê chồng thấy sướng thèm mới hay chứ hihi
Tôi ủng hộ ý kiến chúc mừng SN cho các mẹ!! Nhưng mờ chỉ chúc mừng bằng hình thức tổng hợp, cuối tháng tổng hợp những mem sinh trong tháng để tổ chức off rồi tặng quà, quà SN thì 100K/mem thôi, còn quà Sinh nở 200K, 1/6 này còn tổ chức cho các con nữa chứ!! he he.... Còn các bố, đương nhiên là chỉ chúc thôi, nghỉ chuyện quà cáp đi!! he he...
Trời bà Lý nâng cấp bát cơm trông sang hẳn nhe (sao to thế bà ),định đi ủ nhưng lại đến giờ đón zai bé rồi thôi bye bye các bà tôi đi đón con đây. Oạch mình lại tưởng 30/4 vào thứ 7 hicb hic,thế thứ 6 này OFF đúng ko nhể
Bà Lý ơi ! Bà còn phấn hoa thì mang cho tôi 1 hộp như hôm trước nữa nhé . Hộp hôm trước tôi bảo ông xã mang về cho mẹ chồng tôi ăn rồi
" bà này làm lại chữ ký đẹp thế, tại bà đánh tôi từ sáng tới giờ chạy mỏi cả chân bây giờ mới về được chuồng đây :-\":-\":-\":-\"