Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thienthandangyeu, 23/2/2010.

  1. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
     
    Đang tải...


  2. EnCon

    EnCon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/8/2007
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    358
    Điểm thành tích:
    123
    Đoạn chữ đo đỏ này thấy quen ghê,dường như ta đã từng...
     
  3. donatri

    donatri Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/8/2009
    Bài viết:
    1,428
    Đã được thích:
    171
    Điểm thành tích:
    103
    Hic, chị này sướng thật, nhà chồng em cũng k có con gái nhưng con dâu cũng là con người ta luôn, hic hic
     
  4. sunhim

    sunhim Quyên - 0983 61 1951

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Hôm qua MC tớ có người đến thăm bà kể vanh vách ( trong khi hàng ngày hỏi gì bà cũng bảo bây h mẹ lẫn lắm, chẳng nhớ gì hết...) là 2 cô con gái lấy chồng bây h giàu có lắm, cô lớn thì được nhà chồng cho cái nhà 4 tầng mặt phố, chị chồng thì cho cái cửa hàng làm đầu đông khách làm việc đến 11 - 12 h không hết khách. Cô thứ hai thì được bố chồng gửi tiền về mua nhà, còn mình thì lại ở với con trai mà con trai thì nghèo quá.............Lúc đó vì tôn trọng khách mình không nói gì nhưng lúc khách về mình hỏi MC " mẹ ơi các chị đi làm dâu nhà người sướng thế được gia đình nhà chồng bù đắp đủ thứ trong khi vợ chồng con vất vả phải lo từ cưới xin, bầu bì, sinh nở, chưa hết cữ phải vật lộn 1 mình với 2 con nhỏ vì chồng con phải ở trong viện chăm mẹ thế sao mẹ ghét con thế???" MC chẳng nói gì lại ngước đôi mắt đục ngầu lên và bĩu môi.......
    MC em trước khi ốm từng là Hội trưởng Hội phụ nừ phường đấy ạ ... suốt ngày được mời đi phát biểu . Ai cũng bảo em số tốt được MC sinh hoạt ở hội PN thì tâm lý lắm... ai ngờ " rỗng tuếch ". Em chưa từng gặp MC nào ghét con dâu và cháu nội như MC em. Hồi em sinh bé tứ hai ai gặp cũng chúc mừng vì em sinh được bé trai vì nhà có nếp có tẻ thế mà MC em bảo trai mà làm gì ? chỉ nhờ con gái thôi.
    Thấy thế chồng em bảo " con gái như chị M đấy ( chị chồng thứ hai ) trông bố bố đi vệ sinh ra bỉm gọi được ai vào thì thay, còn không cứ để đấy cả ngày. Bà chẳng nói gì. Bà ốm nằm 2 tháng BV thì có tới 50 đêm chồng em trông bà mà cũng chẳng coi ra gì đâu....
     
    Sửa lần cuối: 3/4/2010
  5. NgọcVân

    NgọcVân Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Chuyện riêng của mình đã qua từ lâu rồi nhưng hôm nay được biết đến những comment của mọi người về MC thì nỗi đau, sự uất hận của mình lại có cơ hội trỗi dậy. Bởi cách đây gần 10 năm, trong tuần đầu chính thức làm dâu bà nội của các con mình, trong câu chuyện phiếm về tình cảm mc-con dâu giữa mình và mc, sau khi nghe mình nói là " nhiều lúc con thấy yêu quý mẹ như mẹ đẻ của con" thì mc mình ( người được nhiều, rất nhiều người đánh giá là khôn khéo, sắc sảo) tặng luôn 1 câu kết chí lý - chí tình : " cuộc đời còn dài, dù sao mẹ với con cũng là mc - con dâu, khác máu tanh lòng". Mình chết lặng. Và trong 6 năm làm dâu mc thì mình vẫn chưa nhìn thấy hết sự tanh lòng đó vì chỉ cần mc tỏ chút quan tâm là mình lại bị mc khai thác, điều khiển. Đến khi bị hất ra đường mình mới vỡ lẽ mà tỉnh ngộ, mới thấy hết sự thâm thúy của câu trả lời của bà nội các con mình năm nào.
     
    Chút chítsunhim thích.
  6. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    hehe, làm sao mà con dâu như con gái được, khó lắm. Căn bản con dâu cũng đâu coi MC như MD đâu. MC - ND câu chuyện muôn thuở rồi.
     
  7. giabao2007

    giabao2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , nhưng cảnh nhà bạn còn chua là gì so với mình đâu bạn ạ !đành phải cắn răng mà chịu thôi bạn ạ hic......biết khổ thế này thì không lấy chồng làm gì nữa !
     
  8. dqtbaoboi

    dqtbaoboi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    2,084
    Đã được thích:
    118
    Điểm thành tích:
    153
    Hi hi hi... Tin làm sao được chuyện mẹ chồng bảo con dâu cũng như con gái. Nếu tin thì chỉ có nước đem đổ thóc giống ra mà ăn thôi. Nhà tớ đây này. Mình thì cơm nước, chồng mình thì trông nom ở bệnh viện. Thế màv khi mình đem cơm lên cho ăn thì toàn kêu mệt, nằm rên hừ hừ ko dậy. Nhưng con gái mà lên thì dậy nhanh lắm, ăn tốt lắm. Mình bực quá bảo chị chồng từ mai lên mà cho mẹ ăn.
     
  9. Sure

    Sure Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    8,003
    Đã được thích:
    1,540
    Điểm thành tích:
    863
    Riêng điều gì chứ điều trên thì đúng rồi, con đẻ muôn đời vẫn" là con mình" mà
     
  10. baohiembuudien

    baohiembuudien Banned theo yêu cầu của chủ nick.

    Tham gia:
    2/11/2009
    Bài viết:
    11,157
    Đã được thích:
    1,533
    Điểm thành tích:
    863
    Em đã thấy nhiều topic nói về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhưng đây là topic đầu tiên em post bài vì em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cứ nghĩ đến là em đã thấy một mớ hốn độn xuất hiện trong đầu rồi.:D Chính vì thế em cũng chỉ biết nói chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở, là phận làm con mình đã cố gắng hết sức rồi mà không ăn thua thì việc ai người ấy làm, tránh va chạm tối đa để cố vớt vát được chút nào hay chút đó (nhưng nếu mẹ nào sống chung hoặc có MC thích chỉ đạo từ xa thì cũng khó nhỉ:confused:), vì dù sao các mẹ không thể coi BMC như người dưng được phải không ạ?

    Bản thân em quan niệm ngay từ khi chưa lấy chồng là BMC không thể như BMĐ được nên em đã suy nghĩ khá thoáng trong cách đối xử của BMC đối với mình, nhưng thực sự là em không thể chấp nhận được cái tính ích kỷ của BMC và em càng khó chấp nhận được sự giả dối trong câu nói "coi con nào cũng là con" của MC.

    Em ở HN ngay sau khi cưới 1 tuần còn BMC ở quê, không ở cùng BMC được bao nhiêu nên những điều em bức xúc em cũng cố gắng nhịn cho gia đình êm ấm. Tuy nhiên, em chưa bao giờ có ý nghĩ khinh ghét hay căm phẫn hay cái gì đại loại như thế đối với BMC mà thực sự em chỉ thấy buồn. Em buồn vì nghĩ BMC và con dâu cũng sống với nhau được bao lâu đâu mà không cố gắng sống tốt với nhau, mối quan hệ đó tốt thì cả 2 bên đều có lợi cơ mà.

    Cuối cùng, em xin chia sẻ và thông cảm với những mẹ không được hưởng sự "bình yên" trong mối quan hệ MC-ND và cũng xin chúc mừng những mẹ đang được hưởng niềm vui từ mối quan hệ này.
     
  11. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,256
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Nghe câu mẹ chồng cũng giống như mẹ đẻ sao mà xa vời quá, mẹ chồng chỉ thương con trai bà và cháu bà thôi còn con dâu á, hơn người ngoài 1 đoạn
     
  12. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Hic , em chưa có chồng mà nghe nó lạnh nhạt quá :(
     
  13. gianghuy

    gianghuy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    híc đúng rồi đấy các mẹ ạ, mẹ chồng nhà này thì khốn khổ hơn. thằng cu nhà mình là cháu đích tôn đấy ạ nhưng tết về được vài ngày bà giặt quần áo còn nhặt áo của hai mẹ con tôi ra không giặt, mà có nhiều đâu. Ở nhà mỗi mình còn đòi mua máy giặt trong khi tôi đẻ xong con được 2 tuần đã phải giặt rã cả tay.cứ nghĩ đến là ức muốn khóc các mẹ ạ, mình thì mổ đẻ mà bảo bà tắm cho nó bà bảo không biết tắm, vừa ôm con vừa tắm mà nước chảy vào vết mổ xót kinh khủng.đấy là bà ấy chỉ đẻ hai đứa con trai ax mình với một thằng chú thì giời ạ rách trời rơi xuống lại cứ bắt vợ chồng mình phải lo cho nó may là giờ nó đi bộ đội nên cũng thấy thoải mái.ax chạy cho học cao đẳng nhưng nghịch quá nợ nần quán xá vài ngày lại phải vác tiền nên trả. Tôi ức lắm các mẹ ạ
     
  14. mychocolate

    mychocolate Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    103
    hic, em cũng chẳng bít nói thế nào nữa....em đã làm dâu, và cũng có chị dâu.....
    mẹ đẻ em thì lúc nào cũng:" tao chỉ có con dâu tao thôi", mẹ em quý con dâu lắm có khi vì con gái ở xa,người bên mẹ là cô con dâu.
    bố chồng em thì ngày trước lúc nào cũng nói "tôi coi nó như con gái",nghe sao "điêu thuyền " thế ko bít....con dâu bị động thai xin nghỉ làm nằm ở nhà để nghỉ ngơi,ở nhà có nghỉ ngơi j đâu,vẫn phải lo cơm nước hầu bố chồng, đi chợ , nhà cửa.....khi con dâu đẻ con dâu nhờ bố chồng mua hộ móng giò(bố chồng cùng vợ 2 mua móng giò về để tủ lạnh, cũng ko nấu hộ con đc bát cháo để ăn, để đến khi con dâu nhắc khéo bố chồng mới đặt nồi nấu hộ nồi cháo, con dâu cầm bát cháo khê ăn mà nước mắt cứ chảy, móng giò thì zai..ôi thôi.....nghĩ lại lúc mình nấu đồ ăn cho bố chồng, bố chồng luôn mồm bảo phải nấu thế này....phải bít nấu...thế mà nấu cho mình ăn 1 bữa...
    còn nhìu còn nhìu lắm những bức xúc quanh câu nói"tôi coi nó như con gái"........
     
    Sửa lần cuối: 28/4/2010
  15. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà em cũng thế đấy chị ạ. ông bà còn tuyên bố thẳng là cho một thằng đi làm ăn xa để vực kinh tế gia đình lên còn mấy thằng kia cố mà học, học đến khi nào thấy chán học thì thôi. Nhà có 4 anh em, ox em là trưởng làm từ lúc ra trường có đồng nào đưa cho bố mẹ hết, giờ có vợ ông bà lúc nào cũng nào cũng kêu "hết tiền", "chết đói", "thằng L nghe vợ"...buốt hết cả ruột. Mấy thằng em chồng em đi học về là ông bà mua cái này cái kia cho ăn vì sợ SV sống khổ. Còn ax nhà em về mà ko khôn hồn đưa cho mấy M là bữa đầu tiên phải ăn lạc rang ngay với lí do đơn giản "bố mẹ hết tiền rồi". Ôi, nhiều khi em thấy ghê tởm BMC lắm. Em cảm giác như ax nhà em ko phải con đẻ của ông bà ý hay sao ý.
     
  16. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Giống nhà mình quá, mẹ chồng toàn xưng mày tao, nghe ức chế, với con gái con trai thì mẹ mẹ con con ngọt xớt
     
  17. vnmedical

    vnmedical Cân SK, TBYT 0978 551 558

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    sao rất hầu như đa số là chê bai mẹ chồng nhỉ, em chưa gặp phải cảnh đó nhưng thấy mẹ em đâu có như vậy, mẹ rất quý nàng dâu, chăm chút cho nàng dâu hơn cả con gái ấy chứ, nhiều lúc mẹ còn bảo con gái làm giúp chị dâu để chị dâu còn chăm em bé hoặc khi chị mới đi làm về, hoặc có việc gì cũng cùng con dâu làm, có lúc nào em thấy không được thì mẹ bảo "thôi nó tồ ý mà", có chút khúc mắc chỉ là do hai cách nghĩ của hai thế hệ khác nhau trong cách dạy trẻ thôi, nhưng nếu cả hai không biết dung hòa thì sự khác nhau này sẽ làm ra mâu thuẫn lớn. Thử hỏi con dâu có bao giờ coi mẹ chồng là mẹ đẻ không? mẹ đẻ mình rồi cũng sẽ làm mẹ chồng người khác mà.
     
    Sửa lần cuối: 28/4/2010
  18. Zin Zin Baby

    Zin Zin Baby Đài Trang - 0918 139 240

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,161
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Nghe bạn nói mà mình thấy ngưỡng mộ ghê. Ôi ước gì mình cũng được như bạn. Bao giờ cũng vậy Mẹ mình vẫn là nhất thui các bạn ah. Chỉ kiếp đi làm dâu mới biết cảnh khó nhọc ntn. MC thương đỡ đần thì ko nói, chứ đã ghét rùi cái gì cũng bị soi đến khổ. Biết đến bao giờ mình mới thoát được cảnh này nhỉ. Chán quá cả nhà ơi.
     
  19. Zin Zin Baby

    Zin Zin Baby Đài Trang - 0918 139 240

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    1,161
    Đã được thích:
    218
    Điểm thành tích:
    103
    Nói thì dễ nhưng làm mới khó bạn ah.
     
  20. giabao2007

    giabao2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/9/2009
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Có chết tớ cũng không tin "con dâu như con gái" mẹ chồng tớ cũng nói vậy đấy nhưng những gì bà đã và đang làm , những gì bà thể hiện hằng ngày thì hoàn toàn trái ngược.Chỉ có hai cô con gái của bà là vàng thôi híc......
     

Chia sẻ trang này