Chứ k phải có ai thiếu hơi mà đi ngủ sớm hen:-\":-\":-\" Mai cũng đâu ai uống, mai uống nước ngọt rùi, về quê chừng nào lên bà???
hôm nay đi ngang qua tiệm bán thú kiểng, thấy mấy con chó con dễ thương và nào chuột, thỏ......đủ thứ, tự dưng chị lại nhớ tới nhà bé sure có con cọp trắng hôm bữa có nói tới đó
Chào mọi người, mẹ Panda là dân Sài Gòn chính gốc đây , nhưng bố Panda là dân Bắc .Cho gia đình Panda nhập hội với nhé.
Không thể tin là em bệnh hơn 2 tuần vẫn chưa khỏi. Lần nào bị viêm họng cũng cả tháng mới hết hả trời. Hay do bà bác sĩ này nuôi bệnh nhỉ.
Đang soạn đồ cho con để tháng 5 về quê.Chạy vào hóng 1 chút.rùi soạn tiếp. Hôm ni mấy chị có gì mới ko vậy?khoe cho e út nghe thèm chút đi. ở nhà với 2 đứa nhỏ hoài e chán quá.
Trùi ui, được ở nhà với con là thích nhất rùi mà. Tớ muốn cũng khó, hôm nay còn phải học đến 10h mới được về nè!
Lần nào bị em cũng uống thuốc cả tháng, mỗi lần thuốc toàn cả trăm không à. Cảm giác viêm họng là bệnh gì ghê gớm lắm í. Chính xác đợt này em uống thuốc từ cách đây 2 tuần, lúc mới chớm cơ, nhưng giờ thì càng ngày càng nặng. Hôm nay em đổi thầy rùi, hi vọng tốt. Viêm họng khó chịu ghê!