Nghe lời Ngọc, cố chịu vậy, nhưng mà buồn lắm Ngọc ạ, mấy ngày nghỉ mà lúc nào cũng buồn rười rượi, lại còn không ọp được cùng các bà nữa chứ, hôm ấy tớ phải về quê rùi....
Hôm đó tôi phải về quê nội rồi, hình như có vụ ăn uống gì đó, không về không được bà ạ, chán thế chứ...
>>Bình Lola: Cô chị xinh quá. Cô em hứa hẹn cũng xinh xắn đây. Mình phải nịnh nọt mụ này nhiều mới được. >>Trà: Bác Thu đi thì tốt quá. Trà ở nhà chắc thèm đi lắm. >>Mai Anh: Thôi, coi như về quê nội là đi chơi cho đỡ stress ấy ạ. Những lúc stress thì đi mua sắm, cắt tóc là thư giãn nhất đấy.
Các bà cứ xếp gạch cho cao, cho đầy, nịnh cho khéo và đến khi em ý lớn em ý bay đi lấy Tây như mẹ em ý thì phí công nhỉ, hì hì ...
Đú theo bà Phương tớ cũng khoe chiến lợi phẩm tự sướng, tự thưởng nhân dịp không phải làm việc tận 4 ngày. Em Bơ-bờ-rì này màu xanh sứ, đẹp dịu dàng mà không chói lóa. Các bà vào đâm đi nào
thế bà gửi X cho tôi cũng đc, tôi qua chỗ bà X lấy Thủy X trả tiền An hộ tôi nhé ! thanks bà Túi đẹp thế, bao xiền hả MA?
@Mai Anh: Hồi xa xưa mỗi lần sờ trét là tớ xách xe ra đường đi loanh quanh hoặc mua một cái gì đó, hoặc rủ một ai đó đi ăn một vài cái gì đó, sau đó khi về nhà thấy rất thoải mái. Trong tình huống như hiện nay thì giải pháp cố chịu nốt vài ngày rồi sau đó tự refresh lại vậy.
@Bô bô: Túi đẹp nhờ, có em túi mới thì lại tìm cái túi nào ít dùng thanh lý đê. Cái túi MNG tím lần trước mang đi giặt bị hàng giặt làm hỏng rồi
Cẩn thận Hân dính dịch tiêu chảy rồi. Anh N trước cũng thế, mới đầu là nôn nhiều, nôn khác mọi khi, tôi sợ quá cho đi viện thì BS cho nằm cùng bọn tiêu chảy, truyền nước, uống men tiêu hóa... mà nó chưa hề tiêu chảy đâu nhé. Thế là qua 1 đêm thấy anh đỡ là tớ tự ra viện. BS nó ko cho ra, nhưng mà 1 giường 4 cháu, mấy cháu kia cứ đi ỉa liên tục, tớ sợ con tớ nặng thêm nên BS mẹ và bố cho chuồn. Bà cho nó uống men tiêu hóa đi.
Túi đẹp thế. Mụ này cứ làm các bạn sôi sùng sục lên. Nhưng mà kiểu giề thì tớ cũng được bạn Đôi bờ hứa tặng cho 1 cái túi và 1 cái quần rồi. Các bạn cứ ngồi mà ghen tị với tớ nhá. Ke ke. >>Hạnh: Bà Hạnh có cho trẻ con về quê tớ vào 30/4 không? Nếu có thì tìm bài đăng ký ở mấy trang trước nhé. 12h00 trưa mai là chốt đăng ký.