ai cũng nói vậy mờ........!nhưng e kg thấy chị quê sao?chị tính giải phóng đầu tóc này mà sao khó quá..30 năm rồi đấy!
Quê gì, nhìn trẻ mà, nhưng nếu chị muốn đi làm lại tóc thì cũng được, vì cũng nên thỉnh thoảng thay đổi cho đỡ nhàm. Em cũng vậy đó!
mà chị làm k được..nên bị chê đầu tóc hoài..chắc hôm nào sẽ làm 1 cuộc cách mạng,uốn và móc line luôn..
ở nguyễn lâm gần trường duơng minh châu có bs tuấn như,khám và bán thuốc cũng ok lắm,chữa cho người lớn và trẻ em luôn.. 2 nhóc nhà chị là theo bác ấy đến giờ luôn đó e!
chị check rồi..hôm nay e làm đến mấy giờ,rồi đi học..?thôi gắng đi em chứ mai mốt sinh thêm 1 nhóc nữa có muốn phấn đấu cũng khó..
Em ơi, em nên xem lại coi có bị GERD kg? (trào ngược dịch vị ở thực quản dạ dày), tốt nhất đi khám dạ dày rồi nội soi xem có bị HP không để chữa luôn 1 thể. Ngày trước chị bị cái này nhưng kg phát hiện ra nên hay bị viêm họng - gây sổ mũi kinh niên, đã uống tất cả các kháng sinh có phổ chữa bệnh cảm viêm, nhưng đều không hiệu quả mấy, sau 1 đợt kháng sinh mới là lại bị lờn thuốc ... cách đây 4-5năm mà mỗi lần chị uống một đợt thuốc viêm họng tốn đến 400k đó, uống thuốc ngoại, thế hệ mới luôn mà cũng kg si-nhê hihiihihi rồi cách đây 2-3 năm tình cờ biết đc bị Gerd và nhiễm HP, thế là chữa mất gần 2 năm mới khỏi, mà bi giờ có khi cũng có thể nhiễm lại hixhixx ... nếu mình ăn đồ cay, chua, các loại mắm cá là dễ bị lắm ... Xem thông tin căn bản tại link này nè http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/ttyh/bshkhkt/benhlytraonguocdaday-thucquan.htm
Viêm họng 2 tuần uống thuốc chưa hết là có vấn đề...........hy vọng thầy mới có cách trị mới cho em nhanh hết bệnh Mặt chị mà uốn em sợ già à nha, chị cắt tóc ngắn uốn cúp cúp ở dưới.....nhuộm màu tim tím nữa nhìn sẽ đẹp Chị làm liền cho bibong ngất chơi
Mới đọc bài này thấy cần phổ biến thông tin này cho các mẹ nên post lên cho các mẹ trong hội chúng ta cùng xem : Trẻ ồ ạt nhập viện vì bệnh tay chân miệng Mấy ngày qua, lượng trẻ mắc bệnh tay chân miệng đến điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, tăng gấp 4 lần. Theo các bác sĩ, đây là dấu hiệu cho thấy bệnh đã vào mùa. Tuần trước mỗi ngày chỉ có 1-3 trường hợp nhập viện. Bác sĩ Vũ Quang Vinh, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, hiện mỗi ngày có hơn 30 trẻ mắc tay chân miệng đến khám, trong số đó có từ 5 đến 8 bé phải nhập viện điều trị do bệnh nặng. Sốt kèm nổi nốt hồng ban dạng bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối là biểu hiện của bệnh tay chân miệng. Ảnh: Thiên Chương. Cũng theo ông Vinh, bệnh nhân bị mắc tay chân miệng phải nằm viện có độ tuổi trung bình từ 1 đến 2. Tại khoa Nhiễm, trong khoảng 40 bé đang nằm điều trị, hầu hết bệnh nhi sống tại TP HCM. Một số em bị biến chứng phải cấp cứu. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, lượng trẻ đến khám do bệnh tay chân miệng cũng tăng dần từ giữa tháng 4. Trung bình mỗi ngày có 20-30 bé đến phòng khám. Khẳng định bệnh đang vào mùa và số ca mắc có nguy cơ tiếp tục tăng, bác sĩ Nguyễn Đắc Thọ, phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP HCM, cho biết Trung tâm đã chỉ đạo các quận huyện tăng cường giám sát bệnh tại nhà trẻ, trường học, các khu dân cư đông đúc. Một số trạm y tế phường như phường Bến Thành, quận 1, đã phát thuốc lau nhà phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ em đến từng hộ gia đình có em bé. Cũng theo bác sĩ Thọ, từ đầu năm đến giữa tháng 4, TP HCM đã có hơn 700 bé mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có một trẻ tử vong. So với cùng kỳ năm 2009 số ca mắc tăng gần 60%. Theo các bác sĩ chuyên khoa nhiễm, bệnh tay chân miệng do 2 nhóm virus gây nên. Một trong hai nhóm virus khi vào cơ thể gây biến chứng thần kinh. Bệnh thường tấn công trẻ từ 2 tuổi trở xuống. Dấu hiệu bắt đầu bằng sốt kéo dài kèm xuất hiện loét miệng, lợi, lưỡi; nốt hồng ban dạng phỏng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu gối, mông; thi thoảng bị giật mình... Khi trở nặng, bệnh có thể gây biến chứng thần kinh. Nhập viện muộn, bệnh nhi có thể tử vong. Việc giữ vệ sinh các vật dụng mà bé thường tiếp xúc như bình bú, đồ chơi, chăn gối là quan trọng vì ngăn nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, khi thấy trẻ có những biểu hiện sốt kéo dài hơn 2 ngày, phụ huynh cần đưa bé đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời. Phương Nghi
Bé lớn ngủ rồi để mai còn dậy sớm đi học, còn bé nhỏ thì chuẩn bị đi ngủ, Huy ngủ chưa em ? lúc này Ngà chịu khó kinh doanh quá hen...
Huy chưa ngủ chị ah , giờ ba mẹ đi ngủ con mới đi ngủ chị ah ..... hihi ..... để lấy sữa cho con uống khỏi mất tiền mà chị ????
Nhà bắp lúc này ít 888 nhỉ, vào nhà chào phát xong biến luôn...có muốn nắm váy níu lại cũng khg kịp nữa...