đến giờ lên đây độc thoại 1 mình, chắc các bà về nhà măm măm hết rùi, chắc giờ này bà Loanhoang đang ở bên Lào rồi đấy nhỉ, chẳng thấy mặt mũi bà ý đâu?
Tôi nghĩ là sn các mẹ 100k cũng hơi khó mua quà nên nếu mẹ nào có nhu cầu quà hơn đấy thì nhà nước và nhân dân cùng làm. Ví dụ tôi thích đc tặng cái áo chỗ bà Hương nhưng 100k động vào bà ấy đánh gãy tay, thì tôi bù phần tiền thiếu vào cũng được nhỉ.
Bà ơi còn một hộp của tôi đấy bà lấy hộ tôi nhé tôi chưa dùng gì đâu vì tôi ko ăn được,lấy cho tôi or bà Lý lấy lại đều được bà lý nhỉ
Ừ nhớ chụp nhiều nhiều nhé. Nhưng đợt này tôi đi chắc cũng vui lắm vì lần đầu tiên cả họ ngoại tôi tập hợp tổ chức mừng thọ bà ngoại tôi 90 tuổi.
Bà yên tâm riêng vụ áo 100k ko khó đâu chỗ tôi bán một rổ mà,ko cần phải nhà nước và nhân dân cùng làm đâu he he
Được sự mời mọc của Mẹ Đạt, kẻ cùng cảnh ngộ nứt vỏ trứng oe oe cùng ngày cùng tháng cùng năm, tớ xin phép được gia nhập nhà gà 81 nhé.
Danh sách off 11h trưa ngày 30/4 tại nhà hàng KOTO - 59 Văn Miếu: 1. Me Dat + Đạt + Xã 2. Me_bau05 + Xã + Bầu 3. Me DiemNgoc 4. Medaudo + Đan + bố Đan 5. Mèo và Gấu + xã 6. Me Phuong Anh + xã + Phương Anh 7. Nam05y 8. Tixiuhn 9. hongyen + xã + Con 10. kitty_beautiful 11. Bà Bean và các bà khác điền tiếp vào nào!! lần này off hoành tráng 1 tý đê!! Chẳng mấy khi tôi và bà Hương lại về cùng nhau thế này!! ăn xong còn cho các con đi chơi nữa
còn ai trong chuồng giờ này k? tôi đóng cửa chuồng đây, chúc các bà ngủ ngon. To Cunbong: con bà khỏi sốt chưa? đi học về qua cơ quan bà thấy gần đó bán củ niễng đấy bà ạ, món này xào với xịt bò thì ngon tuyệt cú mèo. To bà Lý : lúc bà gọi điện tôi đang vội, chẳng kịp nghe bà nói về cửa hàng Koto gì đó là như thế lào ý nhỉ?
có 4 đứa nhóc, chả biết cho đi đâu nhỉ Hôm đó tôi lại có nhiều khách hẹn quá, chắc chỉ vật vã trở về rồi vật vã ra đi thôi.Chẳng tham gia được vụ cho con đi chơi
Là nhà hàng Việt Kiều mở cho các cháu cơ nhỡ để dạy các cháu nghề làm bếp luôn!! Hi hi... ko biết nhớ chính xác ko nữa!! Cái này là bà Đậu đỏ giới thiệu!! P/S: Củ niễng là củ gì vậy bà?? Bà ham tiền vừa vừa thôi!! Có làm cũng phải có nghỉ chứ!! Ngày cả nước nghỉ mà bà vẫn làm thì tôi chịu bà đấy!!
Đi Off ah, 30/4 tôi theo nhà chồng về Việt trì viếng mộ, ko thì cũng đú lắm, thích chơi bời lắm đấy. Thế chương trình off ẹp thế nào nhẩy, ví dụ đi thì xiền nong thế nào??? Lý lịch trích ngang đây nhá: Tên: Ngô Minh Phương SN: 06/06/1981, tức 5/5/tân dậu, vào lúc... tối, mẹ tôi ko nhớ đẻ chính xác giờ nào. Cư ngụ: 202 Thụy Khuê. Tình trang hôn nhân: Đã bị trói Baby: Đã có 1 em. em nghịch như giặc, em tên là Tuấn Hưng, biệt hiệu là Mèo, sinh ngày 02/01/2009, xin xỏ mãi bs ko ghi cho ngày 1/1/2009, hê hê. Có cần ảnh ko ạ???
Bà pm cho tôi lý lịch nhá!! Nhà mình trôi trang nhanh lắm!! Ko kịp ghi đâu!! he he..... Đi off thì tiền nong Campuchia hết bà ạ!! He he... Sao ko để chiều mai hãy đi Việt trì nhỉ?? Chuồng mình có bà Hạnh cũng Việt Trì đấy!