mẹ bong gau ơi, nhân tiện xem hộ tớ CKK với, của tớ bt là 28-29 ngày, cẩn thận tớ đã đánh dấu vào lịch là 16/3 và 12/4 (cách nhau 28 ngày), nếu đều thì sẽ rơi vào khoảng 10-11/5. vậy thì tớ nên bắt đầu đi khám vào khoảng thời gian nào là thích hợp? thanks
Nếu bé đi nhiều quá, mà ko uống được oresol thì em nên cho bé vào viện để truyền đi, ko nguy hiểm lắm đấy.
con tớ lúc đầu cũng uống gần giống đơn này, chỉ thiếu mỗi nước vôi nhì thôi, mà cũng ko ăn thua gì cả. hic
2 bé nhà bạn là bé trai hay bé gái? nhìn nằm trong xe đẩy đôi trông yêu quá cơ. Tớ cũng khoái ăn sầu riêng nhưng mà chẳng biết chọn như thế nào? bạn biết ở đâu bán sầu riêng ngon và đảm bảo ko? tớ sợ mấy hàng vỉa hè hoặc xe thồ lắm, hình như siêu thị ko có nhỉ???
Các mẹ đi canh nhớ đánh dấu vào lịch cho chuẩn nhé CKK của mẹ nó là 27 ngày,rụng trứng hôm 25/4, nếu bgio abc vẫn có khả năng có thai đấy nhé. CKK của mẹ nó đều thì khoảng 9/5 là có (sắp rùi nhé), sau 1 ngày (tức 10/5) mẹ nó đi siêu âm đầu dò để xem tình hình thế nào để còn u kích trứng luôn nhé (nếu cần)
Siêu thị có mà c, nhìu lắm, hôm nay em mới đi metro về đây này Nhà c ở khu vực nào, nếu gần chợ Thành công có 1 cửa hàng chuyên giao buôn hoa quả, hoa quả nhà đó ngon lăm c a
Vâng ạ, hôm nay đi 7 lần, em cho uống nhìu nước, u oresol, trộm vía nó vẫn chơi vẫn nghịch, chỉ có mẹ là lo thui chứ con thì hớn hở
Bình thường CKK của tớ ling tinh beng lắm ý, trong khoảng từ 35 - 45 ngày cơ, mà chả lần nào giống lần nào cả, CKK dài ngoẵng. Nhưng từ đợt uống Procare và E đến giờ thấy đều phết nhé, chỉ khoảng 32 ngày thôi. hihihihi
uh, đúng rồi, chắc trứng mới rụng cách đây 2-3 hôm vì cảm thấy đau lưng lắm ý, cộng với ra nhiều khí hư..hihi.......vẫn abc nhưng chưa đến giờ GMT nên phải có biện pháp can thiệp vậy đến lần bị tới tớ sẽ để đến ngày thứ 2 rồi đi khám ..... nhưng, liệu lần đầu tiên đi khám rồi sâ thì tớ có xin bs đc uống thuốc kích trứng ngay k nhỉ?
hihi, thế là tốt rùi, c nhớ ghi lịch lại nhé, chị bạn em còn cẩn thận ghi lại lịch là sáng hay chiều đó, để biết đích xác thời điểm rụng trứng mà
Nếu uống được thì tốt quá, đỡ phải truyền. Cu Ỉn nhà chị cũng thế, ốm mà vẫn nghịch lắm, chỉ có hôm đầu tiên là mệt quá nằm bơ phờ thôi.
Hic, nếu mẹ nó quen mới xin được, với cả bs phải theo dõi được mẹ nó ít nhất 1 ckk mới cho mẹ nó thuốc đấy (mình thấy thường là thế, chứ ít bác sỹ cho thuốc luôn lắm)
Hic e thì chẳng biết nước vôi nhì là cái gì cả, cứ cho con uống theo đơn mãi mà ko khỏi, bây giờ đường ruột của bé kém lắm các chị ạ, ăn cái gì lạ là đi ngoài ngay, e chẳng biết làm như thế nào nữa. Chị bong_gau cố chữa cho con dứt hẳn đi ko lại giống thằng nhà e thì khổ. Sầu riêng là món e sợ nhất trên đời, sữa đậu nành thì ok luôn, mai sẽ bắt đầu xơi, từ hôm chị bong_gau nói e phải chờ sang tháng sau mới được canh trứng mà e chán quá, bị lỡ 2 ngày có sao ko chị nhỉ hay e cứ ra bs xem sao có được ko, lại phải chờ chán lắm ý
Hic, chán c nhỉ, mà em vẫn tráng nước sôi đồ ăn cẩn thận&đồ dùg của nó đấy chứ, e đang loại trừ các khả năng, bi giờ nghi ngờ nhất là ăn sữa chua nhà em Thảo, đợt lấy vừa rùi đúng sữa chua có mùi gắt, nồng, bg em k lấy đó nữa, mua schua ba vì đóng hộp cho thằng cún ăn thôi, còn con bé thì cắt hết sữa chua, váng sữa
Ui thế cơ à, chị chỉ đánh dấu ngày bắt đầu CKK thôi, để lần này sẽ ghi. chị theo dõi được mấy CKK nè: 1/11/2009 29/11/2009 12/1/2010 20/2/2010 24/3/2010 26/4/2010 (bắt đầu thấy lúc khoảng 18h)
đấy, cái tớ lo nhất là cái này đây, chẳng quen ai cả...hic....mà có năn nỉ ỉ ôi thì cũng mất toi 1 ck rồi....bao h mới tóm đc 2 con mèo đêy????????????
Mẹ nó lỡ 2 ngày thì cứ đi sa đi, chuẩn bị cho tháng tiếp theo, chứ chờ sang tháng bs lại chưa kê thuốc kích trứng cho, lại thêm 1 ckk nữa thì khổ