em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Bống Diên Vỹ, 9/12/2013.

  1. Bống Diên Vỹ

    Bống Diên Vỹ vì con,mẹ sẽ cố Sống & LV

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    2,427
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    173
    Có ai như em không?
    Chẳng nghe lời cha mẹ, để giờ đây thấy vất vả, khổ sở quá :(. Nhiều lúc muốn buông xuôi mà còn con gái, nên lại đành đi tiếp.
    Em vốn dĩ ương bướng, ngày còn sinh viên, yêu chồng em bây giờ. Bố mẹ ko cho lấy, bạn bè khuyên can.. nhưng em chẳng nghe lời ai cả. quyết định cưới.. Cái khoảnh khắc đầy màu hồng đó ko đc bao lâu thì sụp đổ. Chồng em vốn là người ko học hành bằng cấp gì, ko công ăn việc làm gì. Thêm đứa con, khó khăn càng thêm khó khăn. Vợ chồng cãi vã... giờ thì mỗi đứa 1 nơi.
    Một thân một mình với con, ban ngày thì đi buôn, cuối tuần đi dạy học, buổi tối thì ngồi vẽ tranh, chép tranh bán. Ấy thế mà sao vẫn khó khăn, vẫn nặng trĩu... Tiền học cho con, tiền nhà, tiện điện, tiền nước, ..... hàng trăm thứ tiền. Lúc nào e cũng điên đảo trong cái guồng đó.
    Lại thêm con gái, đã 3 tuổi mà ko biết nói chuyện, hỏi ko biết đường trả lời.. Đem con đi khám thì con bị chậm về ngôn ngữ giao tiếp. BS bảo là do mẹ ko chịu giao tiếp, nói chuyện với con. hối hận lắm, đau lòng lắm... nhưng nỗi lo cơm áo, gạo tiền... làm gì còn thời gian nhiều mà bên con. Chỉ biết tự trách bản thân làm khổ lây sang cả con nữa. Chán thật đấy.
    Em chỉ muốn thả lỏng người, buông xuôi tất cả... nhưng mà lại ko làm được như thế. Em muốn đc nghỉ ngơi 1 ngày bên con gái mà ko phải lo lắng gì đến cơm áo gạo tiền, mà em lại ko làm đc như thế.
    Chẳng biết rồi tương lai 2 mẹ con sẽ như thế nào đây nữa :((
    Em thực sự thấy lo lắng và hoang mang :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Bống Diên Vỹ
    Đang tải...


  2. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,982
    Đã được thích:
    17,855
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Công ty chị có 1 anh, con 4 tuổi rồi vẫn đang đi tập nói em ạ, cố lên, bênh này kiên trì là chữa đc mà
     
  3. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    rồi mọi khó khăn rồi sẽ qua thôi mẹ nó ạ, đừng nản chí nhé!
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  4. Bống Diên Vỹ

    Bống Diên Vỹ vì con,mẹ sẽ cố Sống & LV

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    2,427
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Em cảm ơn chị ạ. Vâng, giờ em cũng đang giành thêm thời gian chuyện trò với con chị ạ. con nhà em ko hiểu câu hỏi mẹ đặt ra ý chị ạ. :(. là do em ko giành thời gian cho con nên mới thế :(
     
  5. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Em ơi, thế thì chịu khó dành nhiều thời gian bên con hơn nữa nhé! Đừng cho con xem ti vi nhiều và cũng đừng để con chơi một mình nhiều! Những lúc chơi với con, em cầm 2 tay con, mắt nhìn thẳng vào con, chịu khó kể chuyện và đặt nhiều câu hỏi cho con nhé!
    Làm single mom thì vất vả quá rồi nhưng khó khăn đều chỉ là tạm thời thôi mà! Chúc mẹ con em luôn bình an!
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  6. Bống Diên Vỹ

    Bống Diên Vỹ vì con,mẹ sẽ cố Sống & LV

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    2,427
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Cảm ơn mẹ nó, mình sẽ phải cố gắng hơn nữa. Khi nói đc ra như thế này.đc các mẹ động viên, chia sẻ. mình thấy nhẹ người đi nhiều.
     
  7. hiendo79

    hiendo79 0979033110 & 0943439646

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    7,368
    Đã được thích:
    1,128
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Chị hãy cố gắng dành chút thời gian nói chuyện với con mỗi ngày, trẻ con cũng nhanh tiếp thu nên chẳng mấy chốc là cải thiện được tình hình đâu chị ạ.
    Chúc 2 mẹ con chị vượt qua được thời gian khó khăn này nhé!
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  8. Bống Diên Vỹ

    Bống Diên Vỹ vì con,mẹ sẽ cố Sống & LV

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    2,427
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Em cảm ơn chị nhiều. em hỏi con mà con ko hiểu câu hỏi của em chị ạ :(. Có lẽ cũng là do em bận nên cho con xem băng đĩa nhiều quá. Hỏi con tên gì thì con ko trả lời đc. con bao nhiêu tuổi? con cũng ko biết :(
     
  9. minioliver

    minioliver Tiệm Ve Chai

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    3,722
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Thế gia đình nhà mẹ nó không có động thái gì giúp đỡ à?
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  10. Bống Diên Vỹ

    Bống Diên Vỹ vì con,mẹ sẽ cố Sống & LV

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    2,427
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé. Mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. chỉ thương con gái thôi :(
     
  11. Bống Diên Vỹ

    Bống Diên Vỹ vì con,mẹ sẽ cố Sống & LV

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    2,427
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Mẹ nó ơi, bố mẹ tớ giờ già rồi, lại thêm bệnh tật. lỗi là ở mình. giơ cũng ko thể ỉ lại bố mẹ đc. giờ 2 ông bà già ở quê còn đang trông nhau, thuốc thang cho nhau ý. có nói cũng chỉ làm ông bà lo lắng thêm thôi mẹ nó ạ.
     
  12. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    chị à chị lên mạng tìm hiểu về giáo dục sớm ở trẻ chị nhé, chị thử làm theo xem sao, và càng âu iếm khen ngợi bé khi bé làm được điều nhỏ. Rồi dần dần bé sẽ cảm nhận được sự quan tâm của chị và làm theo chị ạ. Em cầu chúc cho hai mẹ con chị sẽ luôn vui và hạnh phúc, và khó khăn sẽ qua đi
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  13. Bống Diên Vỹ

    Bống Diên Vỹ vì con,mẹ sẽ cố Sống & LV

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    2,427
    Đã được thích:
    398
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Cảm ơn mẹ nó nhiều. mình giờ cũng đang cố gắng giao tiếp nhiều hơn với con mọi lúc có thể mẹ nó ạ. mình sẽ tìm hiểu thêm để chơi với con.
     
  14. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Em ơi, đừng nản và đừng sốt ruột! Kiên trì một chút rồi em sẽ thấy con mình tiến bộ lên!
    Chị biết có mẹ cũng có con chậm phát triển ngôn ngữ như con em, 2 mẹ con bạn ấy cuối tuần đi chơi công viên, mẹ dắt tay con tản bộ, chỉ cho con các loài hoa, cây cỏ, giải thích cho con cây này là cây gì, lá nó ra sao, hoa nó như thế nào... khi nói thì cầm tay con và nói thật chậm rãi để con có thể lắng nghe... lâu dần, em bé đã có thể nhắc lại đôi lời của mẹ, rồi dần dần biết hỏi lại....

    Kiên trì và cố gắng, em nhé!
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  15. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Giờ chị mới để ý avatar của em! Bé con, trộm vía, xinh xắn và đáng yêu quá - trông như thiên thần ấy!
    Bé có đôi mắt rất sáng, chị tin là bé sẽ sớm hoàn thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình thôi, em chủ top à!
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  16. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Sao không cho con đi trẻ, mình thấy đi trẻ trẻ con phát triển ngôn ngữ lắm. Mà mẹ nó nên đi khám kĩ, chậm nói và chậm phát triển là khác nhau nhé. Bé có thể chậm nói nhưng nếu vẫn nhanh trí , nhận thức bình thường thì sẽ hiểu những gì mẹ nói để làm theo.
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  17. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    Ông bà già rồi thì mn cũng mệt.tốt nhất bjo mn thu xếp gửi con đi trẻ để con tiếp xúc với bạn,để con học cách giao tiếp và phát ngôn.thu xếp công việc để gần gũi con hơn.Trước nhox nhà mình cũng thế,2 tuổi chẳng biết nói,suốt ngày chơi 1 mình vs bà nội.đưa con đi khám,test tâm lí thì con bị tăng động,không tập trung.....mình sợ quá gửi con đi lớp tư .được 1 ngày cô sợ ko giám nhận vì con đòi đồ không được nên.....tự mình đập đầu vào tường.Hôm sau nhà mình phải quyết tâm gửi con vào trường công.cũng khổ con ko biết nói,ko chơi với bạn.ngày nào đi lớp về cũng 1 túi toàn quần áo ị,đái.suốt ngày cắn bạn.

    mỗi lần đi đón con bị phụ huynh ...tố mà xót xa lắm.Nhưng may thay con cũng hòa nhập tốt với bạn,sau mấy tháng thì bập bẹ nói.biết hát biết múa,vẽ xé dán........giờ thì nói nhiều lắm.Năm nay bé đang học lớp 1 rồi đấy.Đa phần các bé bị tự kỉ là do lỗi của người lớn.hi vọng bé nhà mn ko phải vậy

    Giờ mn phải cố gắng vì con thôi.chúc bé mau hòa nhập với bạn bè
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  18. nguyentrangiabao

    nguyentrangiabao Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/8/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    chia sẻ , mẹ nó cố gắng nhé. mọi chuyện sẽ qua thôi
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  19. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,457
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    bạn ơi, cố lên nào, cháu trai mình, 3 tuổi ko biết nói, lại nghịch như giặc, nhà ai cũng lo cháu nó tăng động, và có vấn để về ngôn ngữ, nhưng từ 4 tuổi trở đi cháu nói tốt, lại còn rất ngoan nữa, đừng lo quá mẹ nó nhé
     
    Bống Diên Vỹ thích bài này.
  20. thuydung6636

    thuydung6636 vợ chồng nhà 2 con mèo

    Tham gia:
    17/1/2013
    Bài viết:
    3,457
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: em xì trét quá rồi các mẹ ơi :((..các mẹ cho em lời khuyên nhé :(

    vì cơm áo gạo tiền mình nhiều lúc cũng quay như chong chóng, chán nản lắm, hơn nữa, ở đời ai cũng có những lúc mắc sai lầm mẹ nó ạ, quan trọng là mình ko gục ngã, cố lên, cố lên, cố lên chiaki :), nghe hơi vớ vẩn nhưng mình cũng duy tâm, sau cơn mưa trời lại sáng, trả hết nợ kiếp trước đi thì sẽ đỡ khổ
     

Chia sẻ trang này