Tớ cũng đang lo vụ bs Dục đây này, ko biết đến có dòi hỏi gì nữa ko, tớ quyết định vẫn đến vào chu kỳ kinh tới này, thử xem sao đã
Chị ơi e quyết định đi rồi chị ạ, nếu bs bảo lỡ 2 ngày vẫn được thì may quá chị ạ, e mong nhà mình năm nay các mẹ được như ý túm được đôi mèo thì kiểu gì cũng phải gặp nhau off 1 bữa, ở đây có e, chị namin, metramcoi là máu lửa và đều quyết định tháng sau tiến hành
hihi, cố lên mẹ nó nhé, hơi vất vả tí, nhìu hôm chờ đợi còn nản ấy, nhưng tất cả vì tương lai con em chúng ta, chúc cả nhà mình thành công, đều bắt được 2 con mèo hết
E thử ra nhà bs Dục ngày đầu tiên xem thế nào xong có khi e ra chỗ Bát Đàn của chị, hihi e mong đến tháng sau quá đi mất
Hồi trước chị có đọc ở đâu là đến một thời điểm nào đó thì mình ko cần phải tráng nước sôi hay luộc bình sữa nữa để cho bé thích nghi dần với môi trường xung quanh. Bây giờ bé đang uống sữa gì hả em? Cu Ỉn lúc đi TC chị phải dừng sữa bình thường và uống NAN AL dành cho bé 1 TC đấy, uống hết 1 hộp và khỏi thì lại trở về sữa bình thường. Dừng mọi sưẫ chua váng sữa, chỉ uống Nan, ăn cháo thịt nạc thăn nấu với cà rốt + các loại rau em nhé.
hôm nào đi sẽ gọi hỏi lại me-bonggau đặc điểm của 2 chị ý, ko đến BS hỏi là người nhà thía nào lại chẳng biết đường nào mà trả nhời thì bùn cười lém!
cảm ơn nhiều lắm vì sự nhiệt tình của mẹ nó...khi nào chuẩn bị đi tớ sẽ í ới nhờ vả mẹ nó trước.....hihi......
Hic, cả nhà đi ngủ hết rùi à? mỗi mình độc diễn à? CHÚC CẢ NHÀ NGỦ NGON NHÁ! Lấy sức chuẩn bị đi chơi 30/4 nào o o ô o!!!!!!!!
E nữa nhưng mải mua bán áo bơi cho con nên cũng chểnh mảng hehe.......... Thế chị namin và bà tramcoi định đi khám ở đâu, e đã khám phụ khoa ở chỗ bs Dục xong rồi, ngon lành, tháng sau lại đến khúm núm trình bày hoàn cảnh đây
Hé, tớ chưa đi khám ở đâu cả. Đợt trước định đi cùng hoanang và hội canh 1 mèo đến khám ở nhà hộ sinh Ngô quyền mà vưỡn chưa đi được vì chủ xị bựn. hay tramcoi ui, hom nào đến Bát Đàn điiiiii. Đi có chị có em cho vui, chứ tớ ngại đến BS Dục lém, xa quá mừ!
Hồi xưa lúc bé mới về em còn bắt cả giúp việc rửa tay bằng xà phòng trước khi bế bé, cho bé ăn, rửa bình, pha sữa, sau này mới thui đấy c a, hii, nghĩ lại cúng buồn cười E đang cho bé u insulac (ban ngày) và Pediasure Sing (ban đêm) c ạ, chắc mai em chạy đi mua hộp nan al quá, nhưng bé nhà em k thích u sữa ngọt lắm, mà nan lại hoi ngọt, hic E cho nó ăn cháo thịt nạc thăn, thịt bò c ạ, hic, chắc mai em chỉ dám mua nạc thăn thui
Nan AL này nhạt mà, chị thấy bé dễ uống lắm. Tình hình con gái hôm nay thế nào rồi? từ đêm qua đến giờ đi mấy lần hả em???