Thêm bà Bongcuame hết xúi dại Mesusu lại đi hù Bibong, sao bà k thử trước đi, chắc chắn rất hợp dáng bà
Lâu lâu Twophuong vào nhà cho n thông tin vừa bổ ích lại thú vị nữa, hội trưởng ơi có thưởng hônggggggggg
bà ui, hôm nay máy lại có pin roài, lúc nào qua tôi thì hú số này nhé: 0913347876, mới ck cho bà rùi nhá happy day
e ấm ức quá cả nhà ạh, cho e bán than tí........ chả là xã nhà e ý, 4th rùi ko gặp mẹ con e, cũng chỉ có vài ba cái tin nhắn gọi là cho có thôi. Thế mà, vừa rồi ông ý vào đây công tác nhá, theo e biết thì đã gần 1 tuần rùi, mà tới hôm vừa rồi mới thấy hẹn bảo cho anh gặp 2 mc, xong lại mất tích thêm 2ngay ko thấy đâu, hôm nay lại gọi điện bảo sắp xếp cho anh gặp con. E điên quá, tức mình mới bảo: thứ nhất, e còn bận đi làm kiếm tiền mua sữa cho con, thứ hai, con anh ko phải món đồ chơi hay con thú bông, để lúc anh thích thì anh đòi gặp, còn không thì anh coi như ko có sự tồn tại của nó trên đời. E chả biết e nói thế có quá đáng ko, nhưng mà thực sự e rất tức, vì e ko hiểu làm sao 1 người bố, ở gần con như vậy, mà cũng ko có nhu cầu gặp con, dù là bận đến mấy, mà e đoán, theo lệ thường, lão ý chỉ bận đi ăn nhậu rồi về ngủ, chứ có phải công to việc lớn gì đâu. Nhiều lúc e cũng nghĩ tới tình huống, còn bóng dáng 1 người phụ nữ khác nào đó, nên mới ko thể giành tg cho con,còn giờ, chắc là được buông tha chốc lát, nên mới muốn tranh thủ để gặp con thôi. Nói thật, e cũng chả muốn nghĩ tới việc này, nhưng mà ko tìm ra nguyên nhân nào hợp lý hơn có thể chấp nhận được. Có ai cho e lời khuyên, xem e nên làm sao bây giờ, e vừa không muốn cho ông ấy gặp, vừa nghĩ tới quyền làm cha của ô ấy thì làm sao mình cấm được, vừa nghĩ tới việc con mình tuy chưa biết gì nhiều nhưng nó cũng có quyền được gặp gỡ giao lưu với bố đẻ ra nó chứ.................. Hơ hơ, sau một hồi suy nghĩ, thật chả biết phải làm sao
hi hi, mẹ Panda mới vào nên chưa biết thủ tục thế nào, chuẩn bị "tiền lẻ cúng vườn " là đóng góp bao nhiêu vậy hỉ.Xin cho biết nhé.Tks
Cái nì chắc phải nhờ mấy chị lớn vào giúp rùi. chị ơi kệ lão đi,đừng giận làm gì,bảo lão mún gặp con thì tự tới mà gặp
bà còi ơi, nghe chuyện bà tui thấy buồn, thương bà quá, lo nghĩ nhiều kẻo bệnh đó bà. Trách hờn chi người vô tâm vô tính kia cho mệt người bà ơiiiiiiiiiiiii
Hôm qua gửi pm cho chị xong là vội vàng tắt máy đi học nè, 10h mới được về. Em đang kế hoạch nên chắc phải lâu nữa mới có em bibong chị ợ.
Thôi bỏ gánh than xuống, quăng cục tức đi. Cuối tuần mà, lễ nữa, gặp ox đã rồi xem thế nào, chứ đừng nghĩ theo hướng khác, rủi ox mebecoi có việc gì thì sao, khoan nghĩ hướng kia đã. Uống nước mát k, Sure đem qua hạ hỏa nè