Mình sinh năm 90. Ra trường làm được hơn 1 năm nay. Làm có nhiều tiền mà cũng không có dư được. Cuộc sống thành phố nhiều cạm bẫy quá. Giờ nhìn lại 4 năm đại học thấy phí quá. Ước chi ngày xưa mình đừng đại học, bươn chải ngoài đời kiếm tiền thì hay hơn. Giờ thấy tiếc quá. Mình tính về quê thi vào ngân hàng tỉnh Vietcombank tỉnh ( mình đủ điều kiện để thi), nhưng không thích về quê sống cho lắm. Mọi người cho mình lời khuyên với...... Ah. Mọi người làm có dư không vậy?
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Hihi...Đủ điều kiện dự thi là như nào hả bạn? (bằng cấp, chiều cao...) Theo cái nhìn thiển cận và ý kiến chủ quan của mình (vì mình cũng sn 90, học ngân hàng) thì đủ đk dự thi và có khả năng đỗ vào Vietcom là: 1. Nhà có cơ to,to ơi là to. Hoặc nhà có xiền, nhiều ơi là nhiều, nhưng vẫn kèm theo có quen biết 2. Bạn phải thật sự rất xuất sắc (có thể bạn đủ đk này). Đấy, đủ 1 trong 2 đk í thì bạn thi ngon nghẻ Mình ra trường, đi làm cũng được 1 time, lương k đến nỗi thấp, và càng k cao, cũng chả dư được tẹo này. Chắc do mình k khéo chi tiêu, chỉ thỉnh thoảng cho bố mẹ chút ít. Dồn lại chắc đc vài chỉ là cùng
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Hồ sơ của mình đầy đủ để dự tuyển. Test và phỏng vấn mình không lo vì mình đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Sống ở thành phố đi làm lương cũng được nhưng chẳng thể dư được. Ra trường cả năm trời mà không có gì trong tay. Nản thật.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Nghĩ giống bạn, học 4 năm đại học chả đc cái gì, thà đi kiếm tiền còn hơn. Bây giờ mình vẫn đi làm và kinh doanh thấy cũng oki
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Hị hị. T có nhiều chị bạn kinh nghiệm 5-6 năm làm về tài chính ngân hàng, sau nghỉ về quê chồng thi tuyển lại mà còn ứ đậu nữa là. Ở quê giờ chỉ chuộng cơ chân cơ tay thôi chứ hem chuộng năng lực Anw, nếu bạn tự tin thì cứ thử dự thi. k vướng bận tềnh iu tềnh báo thì vìa quê là tốt nhứt Goodluck for u ^^
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. mình thì vẫn nghĩ đi học ĐH vẫn tốt hơn là ở nhà chứ, dù có kiếm đc nhiều tiền nhưng suy nghĩ khác nhau ( nói vậy chứ mình đang thất nghiêp sau 4 năm học đây này nhưng mình thấy k hề hối hận khi học ĐH)
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Đừng nghĩ k học hành bươn trải ngoài xã hội ngon ăn bạn nhé, tớ sn 90 và tớ là 1 ví dụ điển hình đây, và bh tớ phải tự đi làm góp tiền đi học để trang bị cho mình 1 tương lai, vì đã đánh lỡ cơ hội bố mẹ dành cho gần 2 năm nay rùi hihi
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Mình thấy nếu có cơ hội đc vè quê thì mình về ngay, mỗi tội mình lại ko có xiền thui
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. ôi đúng là con ng luôn tham lam đc cái này thick cái cao hơn tớ học cd thui ra trg 2 năm vẫn thất nghiệp tại do cũng dốt giờ vừa đi làm lao động chân tay vừa đi tìm con chữ hi vọng có 1 cv ổn định lương ko cao ổn định ko phai ăn bám ck là ok còn lại thì mặc kệ đời
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Có một sự thật là bạn làm lao động chân tay lương cũng y như những người làm văn phòng nhàn rỗi. Công việc ổn định văn phòng lương không tới 5tr.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. tớ ra trg hơn năm đi làm đc 1 năm chán nên bỏ đi du lịch và đi từ thiện chán rùi bjo về lấy chồng...lên kế hoạch tự kinh doanh, dù biết là khô rnhưng mà cố gắng vậy, nhà thì ko có tiền chạy chỗ này chỗ kia cũng ko có ông to bà lớn nào giúp đỡ cả, ui trời nên cứ kệ thôi,,,với lại tiền kiếm được thì cũng chỉ đủ chi tiêu cho bản thân mình là tốt lắm rùi ý, chứ để dành tiền với tớ thì tớ thấy xa xôi quá hjhj
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Tớ nghĩ tuổi trẻ là phải cống hiến, dành dụm để sau này có cần thì làm. Mọi người đi làm lương cao nhưng cũng không tiết kiệm được nhiều. Vậy cũng buồn.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. theo mình thì bạn chủ top nên vê quê thi đc vao ngân hàng là ngon,chứ ở HN này bon chen mệt nhoài ah mình cũng tuôi 90 nhưng học cao đăng ra truong từ năm 2011 rồi lây chong luôn rồi,thây tiêc tiêc tuổi trẻ ghê ,hí hí
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. mình cũng 90 ra trường năm ngoái! ko tiếc 4 năm đại học nhưng tiếc là chưa trau dồi được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. hì. đi làm lông bông lương thấp@@ tự nhủ là 90 bọn mình phải vài năm mới ổn định được
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Mình cũng có suy nghĩ giống các bạn. Ra trường năm ngoái, 1 năm làm việc mà thấy nản quá. Nhiều lúc suy nghĩ rằng nếu mà mình không học đại học thì mình đã đi làm được 5 năm rồi. ít ra cũng có chút vốn để bây giờ kinh doanh. Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì không biết sau 4-5 năm đi làm từ khi tốt nghiệp THPT thì mình có được suy nghĩ, kiến thức như bây giờ không?
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. HN có lắm dạng lắm kiểu,đau cứ fai lây chồng HN là ng thanh phố sương đâu bạn,ở quê bây giơ cung lắm đại gia lắm ăn đứt dân thanh phố ý chớ ,tớ nghĩ lây ở phố hay quê k qtrong bằng con người như thê nào,tôt xấu,chịu khó,có trách nhiệm,có nghị lực ,.......chứ dân phố mà chơi bời thì khổ sở lắm bạn ah tớ có quan điểm như thê nên cũng chẳng lây đc chông HN,tớ lây chồng quê Nam Định,TP Nam Định, yêu nhau từ năm 2009,đâu năm 2010 cả 2 cung mở công ty riêng,lúc đo tay trắng nhé,thê mà đên năm 2011 bọn tớ trả hêt nợ( nợ khi mở công ty ) tổ chức đam cưới,tớ có bầu ,2vc làm đến khi tớ sinh be đc 6 tháng ,có mấy trăm tr ,vay mượn ngân hàng ,nhờ 2 bên nội ngoai vay hộ hơn 1 ty,mua 1 ngôi nhà 2 ty năm 2012,đên bây giờ 2013 tớ trả đc 1/2 số vay trên 1 tỷ đó rồi và có thêm 2 cưa hàng nữa(lúc thanh lâp cong ty mới có 1 cưa hàng ),con gái 2 tuôi ,chồng chín chắn và chiều vợ...........mình thây tạm hài lòng Nên tớ nghĩ : k nên nói rằng lấy chồng HN là sướng,như thê tự mình nâng cao cho con trai HN mà HN đâu fai thăng nào cũng ổn,nhà tớ mây thằng nhân viên người HN,nhưng chung nó chỉ là nhân viên dươi quyền mình thoi ,tớ thì trả hám lây zai HN thành ngươi thanh phố,mà tớ chọn tự đi lên = công sưc cua minh để thanh người thành phố bạn ah, chúc cac bạn tuôi 90 găt hai đc nhiều tiền va nhiêu thanh công nhá
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. tớ thích cái avata của ấy quá ,để tớ copy rồi tớ gửi cho xã nhà tớ nhé,tơ thi thoang hay gưi cho xa nhưng avata giông giông như thê,xã thì toàn gọi 2 mẹ con tớ là 2 cai balo,cái balo to,cai balo nhỏ ,cái đeo trươc cái đeo sau hành hạ ảnh ý hi hi
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Ủn cho bạn này cùng quê NĐ. Nói chung sướng khổ là tùy người, tùy cách nhìn nhận của mỗi ng. Mình thì không dư giả, giàu có để có thể vay họ hàngm gia đình mấy chục triệu chứ đừng nói là cả tiền tỷ như kia. Nhưng mình vẫn thấy tạm hai lòng với cuộc sống hiện tại. Không có dư giả, nhưng cũng đủ ăn, tiêu, còn có 1 chút biếu bố mẹ.
Ðề: Các bạn sinh năm 90 vào thảo luận nhé. Hi. Mình cũng 90, cũng ra trường năm ngoái, đi làm công ty mãi chán thế là bỏ về quê. Giờ thì đang nằm ăn không ngồi rỗi ở nhà, chả có việc làm, chả có người yêu. Có những cơ hội tuyệt vời đã bỏ lỡ như chỗ này chỗ kia nhưng có lý do chính đáng lúc đó. Giờ thế này chả biết trách số hay chính bản thân mình.