ừa bibong bận vậy thì khoan sanh nữa.để vỡ kế hoạch nhưGẤu là oải lắm.Suốt ngày tối mặt với 2 đưa nhỏ.Nhiều khi cả tuần chẳng ra khỏi nhà được 1 lần. tranh thủ lễ nghĩ xả hơi đi
Chị Dung Lễ có đi đâu hôn chị.Hôm trước ẵm khang đi khám thía nào rùi.Tháng nì lên được nhiều hôn chị?Khang chích ngừa về cho quấy ko chị?
lên nhiều khủng khiép 2 lạng huhu tại nhóc khang đó, đã dặn là sáng đi khám đừng có ị, biết đâu cũng dc thêm 1 lạng e nhỉ
chị có những mối lo không biết có phải là lo quá không, chị rất sợ để ông ấy gặp riêng con, cũng ko muốn ông ấy đến nhà, buồn cười nhỉ, ông ấy làm rể nhà chị 3 năm, đã vào ở nhà bmv 3 lần,đến bây giờ, ông ấy vào ở ks và nói rằng ko nhớ đường và nhà nên ngồi chờ chị sắp xếp cho gặp con, hờ hờ, chả còn gì để nói trong khi đó, nếu như là 1 người thật lòng, ông ấy chỉ gọi cho bố chị 1 cú đt, là không chừng sẽ được đón tiếp chu đáo và sắp xếp chỗ cho ngủ nghỉ để gần con, trong khi đó, chỉ cần gọi cho 1 trong 2 ông anh rể thôi là anh nào cũng đang sẵn sàng và chờ đợi làm công tác hàn gắn.......nhưng ngặt vì, nó là e, mà hồi giờ nó không giao lưu hỏi han, giờ vc nó có chuyện nó cũng chẳng nhờ mình, không lẽ mình tự ý gọi cho nó....đấy là chưa kể, xã chị, số máy lạ gọi chả mấy khi nghe, người nhà chị trước đây vài lần gọi lúc bận, đều hẹn là...e gọi lại sau rồi "mất hút con mẹ hàng lươn", sau vài lần như vậy, người nhà chị đã chán ko còn thiết tha giao lưu đt nữa ôi.......ngồi kể lại chuyện cũ thì ko biết bao chuyện mà nghĩ lại, ko biết có phải chị ngốc, hay chị mù quáng, hay .......số chị nó phải thế, mà nhiều điều, nó hiển hiện ra ai cũng thấy, còn chị lại cứ cố gắng cho tới tận bây giờ????????
Chồng chị còn đỡ hơn chồng em ở khoản chồng em "thành thật" với em là người yêu ông í đi làm ban đêm nên ban ngày dành cho người yêu, tối mới gặp con được. Mà giờ buổi tối con nào ra cho ông ấy dẫn đi chơi chứ. Chưa kể ổng còn "thành thật" là ông í sắp 40 rùi (nói năm rùi) nên phải enjoy trước khi không còn kiếm được em nào nữa...hihihi... Và cách trị liệu cho mẹ nè: Tuyệt đối không nên nói là không muốn cho ba gặp con nhé! Ban đầu cứ nêu nguyện vọng là muốn anh gặp con thường xuyên để con hiểu khái niệm ba là như thế nào, tình cảm ra sao thì là tình cảm cha con.... Con không thể hiểu "ba" đồng nghĩa với "bạn của mẹ" được. Nếu tình hình như chị kể thì yên tâm ổng sẽ xin lỗi vì bận quá...hihihi... Thế hả. Mừng quá! Từ đó về sau muốn gặp con, không được nói không cho, mà tuỳ tình hình: có khi con hôm nay hơi mệt, ra ngoài nắng nóng dễ ốm nặng hơn; có khi hôm nay mẹ con em đã có kế hoạch rồi, không thể đột xuất huỷ được.... Túm lại, dù Toà có phán anh có quyền thăm con nhưng anh phải báo trước 1 tuần cho người ta sắp xếp việc chứ. Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như anh. Em yêu cầu anh thăm nó thường xuyên theo lịch hẹn sẵn mà tại anh không hợp tác thôi mà. Ngay cả có ra Toà thì Toà cũng chỉ ép 1 tháng 1 lần và phải ghi ngày cụ thể trong biên bản trong trường hợp anh ấy không báo trước cho chị sắp xếp rồi lại đổ lỗi chị ngăn cản quyền thăm nuôi con. (Nhưng toà VN hình như vẫn chưa ghi ngày cụ thể vào phán quyết li hôn bao giờ, chỉ ghi vào biên bản hoà giải). Khác với nước ngoài là nó qui định cụ thể giờ thăm con luôn.
Xí, Sure ăn hiếp Giadinhgau hồi nào hỉ mà đi tố cáo trạng Sure vậy, buồn quá, đã xấu mà BỊ đóng vai ác nữa
Đàn ông nhiều lúc khó hiểu lắm chị nhỉ. Lấy nhau cả đời chưa chắc đã hiểu hết được nhau. Em chỉ khuyên chị đừng suy nghĩ gì nhiều, chỉ mệt mỏi và già đi thôi, cái gì đến sẽ đến. Cái gì là của mình thì nó vẫn thuộc về mình. Chúc 2 mẹ con vui khỏe!
Uh. thảo nào tớ cũng đang nghĩ bằng tuổi mà bạn Gấu xinh sớm thế nhưng nghĩ lại chắc muốn yên bề luôn nên sinh liền cho khỏe về sau. ^^ Tớ cũng kế hoạch rồi. Sinh bé thứ 2 chắc phải khoảng 7-8 năm nữa.
mình đã biết về hoàn cảnh của bạn rùi, hình như bạn cũng chạc tuổi mình, điều khác là, mình và xã chưa li dị, mình mới chỉ có can đảm bế con đi từ bắc vào nam và li thân thôi, chưa có và cũng chưa biết nên quyết định cho tương lai thế nào
em phải công nhận là chị thực sự can đảm! Ngày xưa chưa có gia đình cứ nghĩ đơn giản k yêu nữa hoặc có vấn đề gì k vừa lòng là bỏ nhưng bây giờ thì sự thật k phải như thế....
và có lẽ, giải pháp như mẹ BM rất hay đấy, có điều, mai là ngày nghỉ 3 ngày liền roài, lấy cớ gì bi giờ, giận vì họ muốn gặp con, nhưng cũng chả phải ước muốn mãnh liệt gì nhiều, nhắn cái tin, gọi cú đt, trở lời thì trả, ko thì thôi luôn, cũng ko phải .....tìm mọi cách để gặp được con, nên nghĩ nửa muốn cho con gặp bố nó tí cho đỡ tủi thân, nửa lại càng tủi phận cho con vì bố nó cũng chả phải thiết tha gì việc gặp nó lắm đấy, hiện thực phũ phàng, nhắn cái tin từ tối hôm qua (báo trước) rồi mình để máy trong túi ko trả lời, cũng chẳng thèm gọi lại, sáng nay mình gọi, thì như thế, xong mình tắt máy, thì nhắn lại, hnay anh rảnh cả ngày, xong là im luôn, ơ, thế mình bảo mình bận đi làm, mà ông ấy cũng ko có cách gì để gặp con nữa sao????? hihihi, sao lại có người bố vui tính thế nhỉ, mình thấy cứ như đó không phải là người đã là chồng mình, không phải là bố con mình, .........mà là 1 người đàn ông nào khác, 1 câu chuyện của ai đó mà mình đang đọc trên diễn đàn thôi CẢM ƠN CẢ NHÀ ĐÃ ĐỘNG VIÊN E NHÉ
Em cũng chưa li dị vì ổng không chịu li dị... hì hì.. Thế thì dễ ẹt. Chưa li dị nên việc chị bảo lí do này nọ không cho thăm càng không ai can thiệp được - dù là công an. Vì lúc này mọi chuyện xem như vợ chồng giận nhau nên cư xử thế, Toa chưa xử thì chưa có ai can thiêp được. Giải pháp của em là có tham khảo Thẩm phán Toa TP rùi đó mà...hì hì.. Chị cần mạnh mẽ thì đàn ông mới sợ. Chị càng yếu đuối ổng càng dở hơi. Phụ nữ mà im lặng làm thì đàn ông sợ chết khiếp.
Chị iu ơi, đừng quan tâm và suy nghĩ nhiều nhá, cứ vô tư và vui vẻ như mỗi lần em gặp chị i' . Chị ráng giữ gìn SK còn chăm bé còi nhà mình nữa chứ, sau cơn mưa trời lại sáng thôi chị nhá.
nghĩ thoáng 1 chút em sẽ thấy nhẹ lòng hơn, thật tình là nhà mình trên đó rất khó kiếm đó em, hồi xưa mỗi khi vợ chồng chị ở Bình thạnh chạy lên Q12 thăm nhà là 10 lần đủ 10 là đi lạc, huống chi là chồng em chỉ đi 3 lần, mà có thể người khác chở thì càng không nhớ đường được, nên thông cảm đi. Có những chuyện dù bà con anh em cũng không giúp đợ được đâu, nếu em cảm thấy còn chút gì đó với ba bé còi thì em tự thân vận động đi, vợ chồng đôi khi lỗ lã chút cũng chẳng sao mà.
cũng vậy hà chị ơi.Trộm vía là nhìn khang cứng cap hơn mon.Chị thấy cu MOn nhà e hôn,hơn 4 tháng mà có chút xíu hà.Ngày nó bú có 2bình sữa hà chị.Đang lo đây