chị hay đi xe quen nó đưa về tận nhà em ah , mà ko biết bà Dì chị gọi điện hẹn xe cho chưa .... hẹn muộn là hết chỗ như chơi .........
quả là sẽ rất khó mà nhớ tìm nhà và địa chỉ đấy chị ah , còn ko chị nhắn là anh bắt xe ôm hoặc tãi tới chợ HT q12 là họ chở tới rồi alo em ra đón đi .... chứ bắt ông tìm tới tận nhà thì khó đấy vì lâu lâu mới đi mà giờ nó thay đồi nhiều lắm ko nhớ dc đâu .......... chị nói BM em muốn gặp và nói chuyện với anh .... nói chung em thấy chị nên gặp mặt và giải quyết cho dứt khoát thì hơn là lửng lơ thế này .......... ??? đàn ông tình cảm họ cũng thay đổi theo thời tiết ... đủ lý do để biện bạch thật giả khó mà biết dc ........... cố lên chị nhé !
Chị ơi.E thấy chuyện gì mình cũng dứt khoát và thẳng thắn thì tốt hơn.chị cứ nói thẳng với anh ấy những điều chị mún anh ấy làm.và xem anh ấy có thể làm được gì.Nếu có thể hàn gắng thì tốt chị àh
xã c nói c mắc bệnh thành tích hihi, bsy khám cứ bóp bóp cái chân k rồi nói là con cô 1 tuổi mà mới được vậy thôi đó, ba chăm giỏi quá ta
Hi, lâu quá mới vào hỏi thăm nhà mình nhỉ. Chúc cả nhà 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ hen. Mình ở HN trông vào sì gòn mà thèm quá các mẹ ơi ..........
thì ngôi Gấu mới vào nha cũng bị Sủe hù.Nên cảnh báo cho bạn mới đó ma.hihi Panda là bạn của bé nhím nhà k nên phải bvệ chứ.hehe
khoảng cách vậy là tốt nhất.Nhưng tớ thấy thường để lâu vậy mọi người ai cũng ngán.Tuy là canh con cực nhưng mình cũng thích con nít lắm.Sau nì khoảng 6-7 năm nữa mà có xiền tớ lại kiếm thêm 1 đúa con gái
Đúng vậy có nhiều chuyện chung quanh đó chứ ko phải chỉ là chuyện của 2 vợ chồng nữa.Nào phải vì con,vì cha mẹ....Đủ thứ chuyện hết:-(
hihi ... mấy bữa cứ bảo ghé mà bận .... mấy bữa nay em đang bận bán sữa mà ..... tới giờ em còn chưa gấp đồ nữa nè ....... tối về lại cuống hết cả lên đây ??
Chị.g chị cứ nhắn tin bảo 1 ngày chính xác cho ảnh.nếu ảnh mún qua con thì gặp ngày đó.còn mấy ngày kia thì báo mình ẵm con đi chơi.Xem thế nào.
hihhi, cảm ơn cả nhà đã cho mình lời khuyên và cả sự động viên nữa, có thể, mình sẽ cố gắng lờ tịt mọi thứ khác để dẫn con đi công viên với ông ấy 1 buổi, còn những chuyện khác, như là ông ấy có muốn gặp gd mình hay ko, thì phải do ông ấy tự quyết định chứ, ông ấy có số đt của cả nhà mình cơ mà, con rể vào mà ko thèm gặp bố mẹ vợ, ko thèm thậm chí cả gọi 1 cú đt,.......có xứng để được đón tiếp tử tế hay không, sự thật đắng và đau, thật chẳng vui vẻ gì khi phải nói tới việc này. thôi thì đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt vậy.
đúng rồi đó chị cứ đi chơi vui vẻ đi rồi nói chuyện thẳng thắn với nhau sau .... nhỉ ... chúc chị có 1 kỳ nghỉ vui vẻ nha ..........
Hi, lâu quá mới gặp e. Còn nhớ c ko nhỉ. Ghé vào topic này mới biết chuyện của e buồn như vậy. Mỗi ng 1 hoàn cảnh, cuộc sống luôn thử thách con ng mà. Cố gắng lên e nhé. Ông trùi ko lấy đi của ai hết mọi thứ đâu mà. Ông lấy đi thứ này thì ông lại cho thứ khác thui mà. Mình hãy hy vọng ngày mai trùi lại sáng thui.