Em 24t lấy chồng được hơn 1 tháng nay rồi. Ngày thấy kinh của em là 2/11 và ngày cuối là ngày 9/11. Đến nay, e đã chậm kinh hơn 1 tuần. Thấy cơ thể có triệu chứng như đau ngực và hay muốn ăn linh tinh, nên hôm nay e đã test và thấy 2 vạch. Như thế là e đã có em bé phải không các mẹ! Nhưng có điều e thắc mắc là e k biết e đã có e bé đc bao nhiêu tuần rồi, cách tính là như thế nào và khi nào e nên đến bác sĩ ah???? Các mẹ các chị có kinh nghiệm chỉ giúp em với. E hơi tù mù nên cứ thấy lo lo
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Hi, chúc mừng em nhé. Mình biết không nhầm thì tuổi thai tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng. Tức là ngày 2-11 ý. Giờ cũng đã có thể đi kiểm tra được rồi mn ạ.
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Mình bằng tuổi nhau rồi, bé nhà tớ giờ mới dc 9 tuần. Tình hình như mẹ nó, nếu vòng kinh đều thì thai có thể được 4- 5 tuần rồi đó. Không như tớ, vòng kinh 40- 45 ngày, chậm kinh 7 ngày so với chu kì đi siêu âm thai mới vừa vào tử cung, bác sĩ bảo vừa đậu thai, khoảng 2- 3 tuần thôi. Tớ lúc vừa mới có bị đau bụng dưới, như đến kì kinh ý. Đặc biệt là ngực đau, đầu ti hơi thâm, và nổi hạt liti như hạt tấm (hạt gạo bị vỡ ý),bình thường chẳng bao giờ đi tiểu đêm, nhưng lúc vừa thử 2 vạch thì đêm nào cũng đi tiểu. Bây giờ đi siêu âm thì thai có thể đã vào tử cung. Tầm 7 - 8 tuần, bạn siêu âm để nghe tim thai của bé nhá! Còn mới đầu tuyệt đối kiêng rau ngót và lá ngải, về chế độ ăn bạn lên mạng tìm hiểu nhé! Giờ bạn không phải lo lắng đâu, hạn chế làm việc nặng, hạn chế vận động nhiều là mẹ khỏe con khỏe thôi bạn ah.
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii tính theo chu kỳ ổn định thì em được 4-5 tuần rồi nha! đợi thêm 1-2 tuần nữa thì đi gặp bác sỹ là tốt nhất. Thời điểm này đi đứng nhẹ nhàng thôi em nha! Chúc mừng em hen!
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii chúc mừng em nhé, em tính bắt đầu từ 2.11, bao giờ được 8 tuần thì đi SA em ạ. Có em bé là phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên đấy, đặc biệt đừng cố gắng làm việc nặng nhất là quay xe máy.
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Oà oà, chúc mừng các mẹ nhé, em cũng đang mong mong mong !
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều ah. Vậy là em đợi thêm 2 tuần nữa thì đi khám các mẹ nhỉ. Đợi đến khi đó đi khám chắc chắn nhỉ. Hihihi. Mừng quá. Hihihi. Cảm ơn các mẹ đã giúp đỡ emmmmm
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Đúng là tập 1 nên giống mình lúc đầu , hi hồi hộp lo lắng.
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii hình như là sau ngày tắt kinh cộng thêm 1 tuần hay sao ý nhở các mẹ nhở
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Em còn muốn hỏi là, ngoài đau vs cương ngực e k bị j khác cả. Chỉ dạo này hay ợ hơi thuiiii, các mẹ có bị như thế không ah?
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Cái này em nên chờ thêm tuần nữa rồi đến bác sĩ siêu âm xem thai đã vào tử cung chưa nha. Chúc mừng em có tin vui
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Rau ngót em thấy bs bảo kiêng. Nhưng ngải cứu thì ko thấy nói. Bx em đang đc khoảng 26w rồi. Thỉnh thoảng vẫn ăn trứng ngải cứu. Mẹ em kể thì ngày trc lúc mang bầu vẫn uống nước lá ngải
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Cả nhà ơi, sơ s nay do lo lắng nên e đã đi siêu âm. Bác sĩ bảo là tử cung ngả trước, có hình dạng giống túi ối, dày 7,6mm hẹn e 10 ngày sau siêu âm lại. Nth là e có nhỉ, h chờ xem vào tử cung chưa và có tim thai hay không đúng k ah
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii chúc mừng mn nhé ...............................
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Chúc mừng bạn nhé, hồi tớ trong tg thụ thai cũng ăn nhiều lắm, có j chuẩn bị đi xét nghiệm đi bạn nhé
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Mẹ nó cứ đi đứng cẩn thận nhé, đợi đến 7 tuần là đi SA lại xem đã có tim thai chưa nha! Tuần quan trong đó, chúc mừng mn nha hihi.
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Chúc mừng Em nhé, thoải mái và luôn vui vẻ để 2 mẹ con cùng khỏe em nhé. 3 tháng đầu nên nhẹ nhàng nhé. Kể cả chuyện đi lại hay sinh hoạt vợ chồng.
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Chúc mừng chủ top nhá. Hihi. Đợi 1 ít ngày nữa rồi đi khám xem tim thai có hay chưa thôi. Nếu mà tính đúng ra thì "em bé" của em nhỏ hơn "em bé" của chị 1 tuần đấy . Mong các mẹ bầu nhà mình và các con đều khỏe mạnh .
Ðề: Vừa hồi hộp vừa lo lắng. Các mẹ giúp em vớiiiiii Mình thì o biết cách tính nhưng nghe bạn nói như thế là bạn đã có thai rùi nhé