Tình hình em đang rất mệt. Con trai ngủ riêng phòng từ hồi 3 tuổi, giờ là 8-9 tuổi rồi. Em tránh nói chuyện ma quỷ, không bao giờ mang cáo kiếc ma mãnh ra dọa từ bé nên OK, cho đến bây giờ thì em đang bực mình và lo lắng. Chuyện là cách đây 1 tuần, TV có chiếu trailer phim Ma búp bê, đúng lúc nó đang xem TV, thế là thành chuyện. Cả tuần nay, đến tắm nó cũng mở cửa phòng tắm, không chịu học bài trong phòng riêng, còn ngủ riêng thì tất nhiên là không rồi. Em dùng đủ cách, phân tích cho nó hiểu là không có ma, chỉ là phim ảnh thôi....vv..vv. Tất nhiên là nó nghe, nó hiểu và tỏ ra đồng cảm với mẹ, nhưng tối đi ngủ là lại sợ. Nếu ép nó ngủ, đêm nó giật mình, nó khóc sụt sịt, nó ngồi thu lu một xó ôm chăn....nói chung là nhìn rất thương và rất bực. Bực vì sao mà nó lại bỗng nhiên hèn nhát quá và nó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả nhà. Các mẹ có kinh nghiệm chuyện này giúp em với!!!!
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? Mình chưa có kinh nghiệm về chuyện này nhưng cũng có vẻ phức tạp đấy.
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? vụ này nan giải nhỉ, Thường phim ma người ta cấm trẻ dưới 16 mà mn? sao lại để bé xem phim này thế.?
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? mn nên để cửa mở,bật đèn ngủ cho bé yên tâm ko sợ bóng tối.Cho con mặc quần áo ngủ rộng hơn,không nên đắp nhiều chăn.cho bé uống trà nhân trần,atiso.....thêm chút chanh và mật ong vào buổi tối.....
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? VTV3 nó chiếu mục ăn gì chơi ở đâu, đại loại thê mn ạ. Nó chiếu trailer thôi, vớ ngay lúc nó đang xem mà em thì đang nấu cơm không để ý, hic, man giải lắm mn ạ
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? ừ,nhưng ko vì thế mà kêu con hèn nhát. bởi những cảnh đó ám ảnh tâm lí khi thần kinh bé đang phát triển.thường những cái đó lại hay để lại ấn tượng ko tốt. Ngay như người lớn xem phim ma nhiều lúc cũng giật mình và sợ hãi phải hét lên ý. Mn thử ra rạp xem Film mà coi.Nhà mình xã cũng hay coi film ma,khoa học viễn tưởng lắm Nhất là film HD,3D coi như thật ý.
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? Lại thêm một tối nữa lằng nhằng đây các mẹ ạ. Tối qua nó vẫn diễn bài cũ, mệt quá mà chưa có giải pháp hữu hiệu. Giá như cái đầu nó giống cái máy tính thì delete một cái là xong, haizzz
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? hii,thế thì còn nói chuyện gì nữa ,đó là phản ánh tâm lí bt của con thôi.
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? 2 con gái mình cũng sợ ma lắm ,suốt ngày kêu thôi,m nghĩ do tâm lí trẻ con mà.
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? Đúng là không nên cho bé xem phim, về sau gái em lớn hơn chút em phải để ý cái này mới được.
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? mom phải lý giải cho con rằng ma chỉ là sp của trí tưởng tượng, ko có thật. ngoiai2 ra ko có chuyện ma sẽ nhát người dễ thương cho con. nếu ko được thì mom có thể tìm clip hậu trường khung cảnh làm phim ma đấy cho bé xem, để bé hết sợ.
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? Trời ơi mình cũng đang ức chế quá đây. Zai nhà mình lớp 3 rồi, tính thì đã nhát cái j cũng sợ. mấy hôm nay đi học, các bạn toàn kể chuyện ma, ma nhập..... mình giải thích nhưng ko ăn thua, đi vào đánh răng mà mẹ đứng ngay ngoài cửa cũng sợ, mình phát điên mất
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? Mn ơi, việc giải thích cho nó thì mình cũng giải thích rồi, nó la con trai lại 09 tuổi rồi nên nựng kiểu dễ thương không hợp nữa mn ạ. Mình đang tìm cách xóa hết những hình ảnh đó ra khỏi đầu nó nên cho xem hậu trường có vẻ không ổn. Mình đang cho nó nghĩ về những điều tốt đẹp tích cực để những hình ảnh ấy lấp dần những tạo hình đang sợ trong phim kia. Haiz. không biết mình phải kiên trì đến lúc nào đây ạ!
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? Huhu, đồng cảm với mn quá, zai nhà mình cũng lớp 3 này. Chẳng nhớ hồi mình bé mình có mang những chuyện này buôn ở trườn với bạn bè không chứ bọn này giờ nó buôn đủ chuyện, kể cả chuyện cô giáo vừa cắt tóc, biểu quyết là xấu và cùng viết một cái đơn gửi cô giáo về việc cô không được cắt tóc xấu như thế nữa.
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? ui,vậy ah,..con nhà mình còn nhỏ,ko biết lớn lên thế nào chắc phải kiên trì giải thích thôi
Ðề: Con trai em sợ ma, phải làm sao đây? Hôm qua em đã thay mặt ông già Noel - người nó tin là có thật - gửi cho nó lá thư với nội dung là cho cháu một thử thách nhỏ về lòng can đảm, nếu pass thì sẽ nhận được món quà mà cháu đã viết thư xin, cu cậu có vẻ quyết tâm lắm. Mọi việc yên ổn cho đến 4h sáng, cu cậu tỉnh dậy và lại bắt đầu sợ và gọi bố mẹ. Haizz, dù sao thì cũng có tiến bộ các mẹ ạ! Sẽ cập nhật tình hình để các mẹ tham khảo, thảo luận và cho sáng kiến ạ!