Welcome bà nhé. Trộm vía trông con giai xinh thế! Lý lịch thì bà phải PM cho bà Lý ko đưa lên đây lộ hết cả hai đồng chí trốn trong đống rơm
bà không thương tôi à ? Sắp 1 nách 2 con nhỏ rồi. Tích lũy một tí kẻo nửa năm trời nằm nhà con thơ chẳng làm ăn gì, chỉ tiêu tiền thôi. Thiên hạ có ô tô hết rồi, hoặc xe ga, tôi vẫn bay trên con xe chở hàng đấy thôi. Hoàn cảnh lắm !
Khiếp quá một "bụng" hoàn cảnh nhẩy,bà yên tâm với đà làm ăn này của bà năm sau mua nhà ,mua xe 4 bánh chạy tít mù ko phải hít bụi nữa đâu.À mà đống quần của bà Hương đưa bà hiện tại hôm nay tôi kín lịch mất rồi chắc ko mang qua nhà bà được ,để mai đi off tôi mang đi bà nhá Tôi đang bị chị gái truy nã vụ mai bà ý bắt đi Tam Đảo (bà ý đặt phòng rồi ),chắc mai cũng chỉ gặp nhau lúc măm măm thôi còn đi chơi thì ko cho đi được.Hay các bà đi sớm đi 11h là măm còn khoảng 8h có mặt cho con đi sớm được ko các bà
Tôi ko đi được Chán cả ng. Tối cho Xoan về bà ngoại để sáng mai đi sớm. Các bà bàn vụ off làm tôi cứ ngẩn ra, hic... Bà Đậu ơi, còn quần ngố qua gối size 29 k? Chiều tôi qua làm 1 phát
Hướng dẫn tận tình thế mà vẫn k hiểu gì à ? Sao lại tối dạ thế ? Ăn nhiều đậu phụ vào để.....lấy độc trị độc.
Bà dám nói tôi thế à :axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:,nhưng công nhận toi cũng tối thật làm như bà nói nó vưỡn thía chẳng hiểu sao,thôi đi đã lát về tính sau
Tôi Pờ Mờ cho bà cái đoạn text trong chữ ký của tôi rồi, bà nhận được chưa? Nếu nhận đc thử copy y nguyên nó vào chữ ký rồi bỏ bớt mấy cái chỗ trống đi xem sao. Nói chung là nó sẽ có cấu trúc câu như sau: [U-R-L = "một cái đường link tới trang Nà É hoặc bất cứ trang nào bà muốn link tới"] GIÚP NÀ É THOÁT NGHÈO - hoặc bất cứ text gì bà muốn hiển thị [/U-R-L] Cái tag [U-R-L] và [/U-R-L] là tôi cố tình viết thế để nó hiện lên thành chữ (nếu ko viết thế nó hiện lên thành đường link), bà muốn dùng thì bỏ cái dấu gạch ngang đi là ổn.
Công nhận, 2 chuyên gia IT chỉ dẫn tận nơi mà ko làm được thì.... chúng mình KM cho bà ấy ít đậu phụ hihihi...
Chiều tôi có mấy việc đi lượn ko vào buôn với các bà được. Chúc các bà nghỉ lễ vui vẻ, bà nào tranh thủ dịp này tích cóp thì đông khách nhé! Hẹn gặp lại các bà thứ 3 tuần sau (tôi ko có ngv nên cũng ko online được sớm hơn)
Nhà tôi cả 2 VC vẫn đi xe chở hàng đây!! Có sao đâu?? Cứ AQ mà sống!! Thằng nào đi xe đắt tiền sẽ hay bị mất trộm!! he he Cái này phải hỏi xem các bà ấy có dạy sớm được ko?? Tôi thì về đến Hn là 7h, còn đinh 9h đi lang thang rồi 11h về KOTO đấy!! Mai còn đi đổi bàn học cho con, còn cả chiều gặp mặt các chị trong QTT nữa!! he he... nhiều việc lắm!!
Tôi đến muộn hơn thì bà trả tiền thêm cho tôi đấy nhá . Tôi bị bà khủng bố nên phải dùng cái chiêu cũ rích để năn nỉ chồng tôi cho đi HN đấy (
ừ, tóm lại là 11h ở KOTO nhé, vụ đi chơi cho con thì tôi chịu, bận hàng lắm, k dứt ra được. to bà Hương mediemngoc: con mụ Bầu nó lười, không qua tôi đâu, mai lại phải xách ra chỗ off sơ mi cho bà rồi. Có mẫu mới về đấy, chiều nếu online thì sms vào dt để tôi chụp ảnh gửi trước cho, nếu ưng thì báo số lượng tôi ship luôn vào ngày mai luôn thể . Mẫu mới này dáng dài đẹp phết nhá.
Khá lắm!! Chiều nay tôi cố nhớ để mang mấy cái quần về trả cho bà!! he he... Vậy thì cứ biết 11h ở KOTO đã!! Còn lại thì tới buổi off tính sau!! Mụ nào đăng ký ko đi là tôi a lê xít hết!!!!!!