Sắp đến Tết rồi nhanh nhỉ, bao nhiêu lo lắng vui buồn, các mẹ bầu cứ vào đây chia sẻ cùng nhau nhé... Chúc các mẹ bầu nhà mình có 1 cái Tết ấm cúng bên gia đình (u)(u)(u)
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! nhớ đợt bầu bí, tết đi xe về quê nội, hãi chết đi được. Mùa này chỉ thích được ở nhà, ấm áp, nhìn mưa lắc rắc và nghe con ngọ nguậy trong bụng ấy ^^ Chúc các mẹ bẩu 1 cái tết vui
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Thì ra bác đang bầu bí, thảo nào dạo này văng bóng quá
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Nàng lãng mạn nhỉ, sau này em bé tình cảm lắm đây....
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Hic, tết đến là hết tiền, năm nào cũng vậy là seo. Sầu ơi là thảm.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! cứ Tết là chỉ việc tiêu tiền thôi ...............................
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tết thích nhất là được đi du lịch cùng gia đình! Cơ mà năm nay đói quá rồi lại bầu bí nữa nên mình chỉ thích ở nhà thôi!
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! em dạy văn mà chị ^^ em thích nhất lúc ngồi dựa trong chăn, xem tv, bố nó đăt tay lên bụng trêu em, tay bố thì nóng, anh ta trong bụng "phản ứng" bằng cách đạp đạp vào tay bố, căng cả bụng mẹ ^^
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Đúng là cô giáo dạy văn, hèn gì viết hay vậy. Chị học chuyên toán 12 năm nên chỉ biết nói thẳng vào vấn đề thôi
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! hihi, chị nói làm em nhớ nỗi bất hạnh của em, học văn từ bé nên toàn văn 8 toán 3. 4 cấp học thì cấp 1,2, ĐH là bằng giỏi, có cái bằng cấp 3 là TB vì được 5 điểm toán
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Có cái ĐH là bằng giỏi là ngon rồi cưng ơi, nền giáo dục của Việt nam thì vẫn lệch lạc như thế mà
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tết vui thì có vui nhưng cũng mệt mỏi, bao nhiêu khoản phải chi tiêu . Năm trc đưa mẹ chồng 6 triệu ( tiền ăn 1 bữa 2 vc và biếu 2 triệu tiền tết, mua rươu bánh về biếu thắp hương) thế mà sau lưng vẫn bị nói là ít. Chẳng biết tn là đủ, còn các mẹ thì sao?
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! năm nay rất vui vì có chàng rắn ra đời, lại thêm thấy chồng bảo cho về quê ngoại ăn tết từ sớm.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tết năm nay thì mình không được ăn tết rồi, theo dự kiến sinh là 15/1 là sinh tức đầu tháng 12 âm là sinh thì năm nay chỉ nằm ổ thôi, nằm ổ đón con yêu cùng mọi người đón tết nghĩ thế thấy vui vui các mẹ ạ
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! em thấy thích tết được đón bé yêu như thế chứ, nhưng mà vẫn ngại sinh mùa lạnh,. em định tập 2 cũng sinh mùa hè thôi
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Được về ngoại ăn Tết là làm cho nhiều mẹ thèm rồi, chúc mừng mẹ nó nhé, thích nhỉ.
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tết đến ôm con thích mà, ấm áp và hạnh phúc... he he...
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! hi, tết này e cũng k biết có đc về ngoại chơi k nữa, vì dì ruột e bảo lúc ấy hơn 6 tháng rồi bụng e lại to nên k cho đi xa, về nhà e tận 70km cơ. Bố nó thì bảo nếu vợ ngồi k mỏi lưng thì vẫn cho về quê bà ngoại ăn tết
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! em năm nay được ở đây ăn Tết với bố mẹ, vui lắm, 2 năm rồi ko đc ăn Tết HN, mặc dù về quê chồng cũng thoải mái ko phải làm gì nhưng vẫn thích ở nhà bố mẹ hơn chỉ mong con ra đúng lịch là sau Tết cho mẹ ăn chơi tí, hihiii