ðề: Các món ăn sáng Sáng nay nhà em ăn bánh mỳ sốt vang. Lần đầu em làm. Hứng lên thì mua gân bò về làm thôi, ko kịp search công thức. Để tạo màu em cho ketchup, nhưng mà chính ra hơi chua. Lần sau em cho cà chua tươi thôi vậy Đem ra bảo chồng là: Đừng chê nhé, có sao nói vậy. Nhưng hắn ăn hết hơn 1 cái bánh mỳ liền. Làm em vui quá!
ðề: Các món ăn sáng xã nhà em sáng nào cũng chén bánh mì trứng kêu ngán cơ mà em toàn ngủ dậy muộn ko kịp làm gì khác
ðề: Các món ăn sáng nhiều món ngon và mới quá, em phỉ học để sáng nấu cho gia đình ăn mới được, hi hi
ðề: Các món ăn sáng Sáng nay bị ép ăn cốc sữa chua cồn cào hết cả ruột. Cũng may được đồng nghiệp cho hộp sữa tươi không thì chắc ngất trên bàn làm việc. Hic hic. Chúc các mẹ trưa ngon miệng nha! Em chờ giây phút này lâu rùi
Ðề: ðề: Các món ăn sáng mẹ nó ơi người ta khuyên ko nên uống sữa lúc đói và chỉ nên ăn sưẫ chua sau bữa ăn tầm hơn 1 tiếng. khi đói thành dạ dầy của mn ko có gì, những chất trong sữa bám vào đó ko tốt. em thấy anh hu-gồ và sách báo bảo vậy.
ðề: Các món ăn sáng sáng nay e mua 6 quả trứng gà 3 ổ bánh mỳ về làm ốp la thêm nước tương pha tương ớt + tí bột ngọt ăn ngon tốn hết 15k
ðề: Các món ăn sáng Trời lạnh nên nhà em phát huy món bánh mỳ lát mua ở siêu thị, phết tý bơ và kẹp xúc xích hoặc patê rồi cho vào máy nướng kẹp lại chỉ 5-10 phút là được món bánh mỳ tam giác nóng hổi, vỏ giòn rất ngon miệng. Vừa nhanh vừa có chất, trẻ con có thể ăn luôn hoặc mang đi học ăn cũng rất tiện, kèm thêm cả 1 hộp nước hoa quả nữa là hoàn chỉnh ạ.