Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! ui, đợt t 27 tuần vẫn ngồi xe máy cùng chồng đi tập huấn cách 100km nhé, cả đi cả về 200km, có ba ngày. Mẹ nó cố lên, về nhà ăn tết cho ấm áp ^^
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! thích nhất nhé, tết vui lại đón thêm em bé, chúc mừng mẹ nó nhé ^^
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Em có tập 2 rùi à. chúc mừng gấu đc lên chức anh nhé hii
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Gấu mới tròn 30th bác ah, hihi, nhưng em cũng chưa có kế hoạch ấy, làm xa nhà, tuần về 1 lần, bg mà bầu bí, xa Gc mấy tháng liền, em k chịu được đâu
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Nhộn nhịp quá memai87 nhỉ, Tết này đã có kế hoạch gì chưa cưng?
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! chị e cưới đầu năm ,ra tết thang 1 mới sinh nên đang kêu tết này bụng to có đi nhận họ đc ko đây
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Cũng khó khăn e nhỉ, Bon nhà chị mới 25 tháng, mà sang năm c đang tính sản xuất tiếp đây keke
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tết này thì chưa bác ạ, chắc ra tết tầm tháng 5,6 ấm áp e cũng tính hí hí
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Ui, vác bụng đi nhận ho hơi bị mệt đấy nhỉ, mình may đợt trc cưới cuối năm, nên sang năm mới đẻ rùi, hii
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Tết này cả nhà ở nhà ôm nhau thui hem đc đi đâu hic
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Mình tết năm nay về nhà ngoại. Dự sinh tầm 6-12/1 dương lịch. Sinh dưới HN đc vài ngày thì về quê ngoại. Nhưng mẹ mình vẫn đi dạy học bận lắm nên về sớm cũng lo, ko có người giúp đỡ chăm cháu. Năm nay tết nhà mình có niềm vui là có thêm e bé chào đời. Nhưng lại có nỗi buồn rất lớn là ko có Bố mình nữa. Bố mình mất được mấy tháng rồi. Tết này chắc mẹ mình sẽ buồn lắm. Vì mọi năm có Bố cùng chuẩn bị tết, làm bánh chưng và dọn dẹp nhà cửa. Hix
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Chia buồn với mẹ nó nhé! Cũng may thêm 1 người, không khí sẽ vẫn đầm ấm hơn đấy. Chúc mẹ và bé luôn khỏe mạnh nhé. Hi vọng cái Tết đầu của con sẽ vui vẻ và ấm áp
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Hic. E có 1 bé trai 21 tháng . hien đang bau đoi 2 bé e lo lắng qúa ạ. Lo ko biet có chằm sóc 2 bé dc chu đáo ko lại lo kinh te huhu....chắc nhieu nguoi nói e..... Nhung nói that vào hòan cảnh của e bay h thì ..... Lắm ạ huhu
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Năm nay bầu bí mà kinh tế thì thê thảm quá. Vc tớ đang tính làm tí j kiếm thêm Tết nhất để ra tết còn mua sữa cho con đây. hức. Buồn thối ruột
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! Bầu bí nhưng chắc năm nay tớ vẫn cầm chắc chân rửa bát cỗ Tết bên nhà chồng roài.... Ngại nhất cái khoản đi đi về về....
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! uầy, mẹ nó may mắn thế, em cũng thích tập hai sinh đôi ^^
Ðề: Hội các mẹ bầu chia sẻ vui - buồn khi Tết đến! thế là còn có 1 tháng, nhanh lắm, về với bà ngoại cho đỡ quạnh mẹ nó ạ, cho bà ngoại đỡ buồn nữa chúc mẹ nó khoẻ, đón con vui nhé ^^