Nghe chuyện nhà còi buồn quá,cố lên nhé còi,là phụ nữ thì đôi khi chử thiệt nó gắn sẵn vào người từ lúc vừa được sinh ra.
lần trước em bầu bì em ko dám lên xe ô tô luôn , thế mà cứ ói suốt ... đi xe oto chắc còn ghê hơn ..........
cả nhà ơi, e vừa gặp ông ấy về đây, điều giật mình mà cũng khiến e tức cười nhất, giờ nghĩ lại e vẫn phì cười, đó là sau 4th không gặp vợ con, chồng e ý, tăng ký, từ 64-70kg, giật mình thấy một cái thùng phi di động đi từ cửa quán vào, bao nhiêu tưởng tượng ông tóc dài, râu rậm và gầy gò ...vì thương nhớ vợ con....của e tan biến, mà e ko bít phản ứng sao với những gì mình thấy nên e chị biết ngồi cười ngất lên thoai kekeke, pó tay luôn rồi, chả biết tâm trạng của mình giờ giống cái gì, có lẽ, e đã thực hiện được điều mà e muốn, coi mọi chuyện như không có gì, không là gì, và nói cười bt, vui vẻ cảm ơn cả nhà lần nữa nhé, nhờ có sự động viên của cả nhà, e thấy mình chả việc gì phải bận tâm suy nghĩ về việc này, dành thời gian và sức lực lo cho con thì hơn. Cứ coi như đó là 1 trong số vô vàn người đàn ông đi lướt qua mình mỗi ngày là xong, hì hì, bùn cười nhỉ
chiều hết giờ về tui ghé, àh, trễ hơn tí nhé, chừng 7h, giờ đó bà ăn cơm xong chưa, hihihihi, nhớ là còn nhũ dê và chim câu cho tui nữa đó nha
hihihi, ths bác, hôm bữa nghe justsee nói nàng ý sắp vào đây chơi, còn cả bác carmen cũng vào, mà ko bít bác ấy vào lúc nào để còn hú nhau đi lê la cà phê đấy ạh, hihihi bác có kế hoạch mở đại lý trong này hok, vào đi, e dẫn đi tham quan tìm hiểu thị trường ná, trước e định làm, mà giờ bận quá ko làm nổi nên phải tạm ngưng hết mọi kế hoạch rùi
Đọc một lèo hết câu chuyện những ngày gần lễ của chị, kệ lão ấy chị ạ, như chị nói đấy mà, đó là 1 trong số vô vàn người đàn ông đi lướt qua mình mỗi ngày, con cái là quan trọng nhất chị nhé! Còn cái việc có giải quyết vấn đề của hai người hay ko em nghĩ, hãy để ông í tự chọn chị ạ, chị hay hơn em ở chỗ chị còn có gia đình để nương tựa, cố lên chị nhé, thời đại khác rồi, phụ nữ bọn mình ưu thế hơn nhiều
nói xấu cái ziề, em vừa về đến quê xong, đầu bù lên như cái nơm, nóng quá, dân tình biểu quyết đi biển hay sao ấy, cái ga nó đông ụ lên, chen chúc, [-o<[-o< dzang hồ đồn Sure cũng dzìa quê hỷ, cóa món chi choa em hem :mrgreen:
lày, pà kia, nghe đồn hội phó Tina có thu xiền "cúng vườn" của ai đâu :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen: .... tui thay mẹt tui kỉ lực pà zờ nhá :finga::finga:
hè hè, nghe nàng ý gọi chị, sướng, nàng ơi SN bi nhiêu đới, tớ gà 81 ná, đang thèm mấy cái túi của nhà nàng, hiềm nỗi xiền hẻo quá chưa với được, nghỉ lễ, cty cho có 200k àh, hok đủ sắm bộ đồ nữa, chán thía