Các mẹ giúp với ạ hai vợ chồng mình thu nhập gần chục triệu một tháng vậy mà cứ cuối tháng lại thấy hết tiền, mình có hai con nhỏ cùng học trường công lập nên cũng không tốn kém lắm, cái quan trọng là ở cùng ông bà nên hàng tháng không phải lo tiền ăn chỉ ngày nghỉ thì cải thiện thôi. Nhiều khi muốn tiết kiệm lắm mà sao cuối tháng vẫn thấy chẳng tiết kiệm được gì. Mong các mẹ chỉ giáo.
Đã có mấy topic về vấn đề này đấy, mẹ nó tham khảo đi "Mỗi ngày tiết kiệm 2000đ", "Các mẹ đã bao giờ cất đi 10% thu nhập chưa?"... Hữu ích đấy mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó thành công!
em cũng đang muốn tiết kiệm để làm sổ đỏ đây, khổ quá, tiền đâu ra mà làm bây giờ, ở thì không yên tâm nên ạ...
Giời đất, nhà mình mỗi tháng cũng chỉ tiêu chừng ấy, nhưng con thì 1 đứa dân lập, một đứa công lập, đóng tiền ăn cho ông bà 3M, tiền đt, net,cable TV, báo chí, gas tớ trả... mẹ nó ko phải đóng tiền ăn, con học trường công mà gần chục triệu ko đủ thì phải ghi lại thu chi một tháng thử xem quá tay ở mục nào. Chứ tiền thì đưa tớ nhiều hơn thế nữa cho tớ đi từ nhà ra đến đầu phố cũng hết ý chứ
Lập quyển sổ chi tiêu chị ah, mua cái gì cũng ghi vào, hơi mất thời gian một tí nhưng cuối tháng xem lại là bit ngay, với lại trong quá trình ghi chép như thế cũng tạo cho mình thói quen chi tiêu tiết kiệm mà. VC em chưa con cái gì mà chi tiêu một tháng cũng tầm 3 tr rồi (may mắn là không phải thuê nhà đấy nhé).
Em cũng đang ở giai đoạn đầu tập tành tiết kiệm. Cứ tiêu không có kế hoạch thì bao nhiêu cũng không đủ, tiền đi đâu mà không rõ. Em đang học cách là: lĩnh lương thì trích ngay ra tiết kiệm, phần còn lại thì chia ra để chi tiêu.
Nhà mẹ nó chi tiêu thế cũng là tương đối tiết kiệm rồi, chứ như nhà mình, cũng chưa con cái gì, tự thấy cũng không hoang phí lắm mà tháng tháng đã cho đi gấp đôi số nhà mẹ nó. Mà nhà mình cũng có sổ chi tiêu hẳn hoi nhé, ngày nào cũng lịch kịch gõ bàn phím, vẫn chưa ăn thua gì. Sau này con cái nữa chưa biết xoay sở sao đây!