Ðề: [Hội Karaoke] 20h thứ 4. ai theo e thì theo luôn ạ!!!! e chỉ nói thế thôi. k sao đâu c ạ, e quen rồi. nên nói chung cái gì cũng phải dựa vào mình thôi chứ k trông chờ đc ở ng khác
Ðề: [Hội Karaoke] 20h thứ 4. ai theo e thì theo luôn ạ!!!! C hiểu cảm giác của e khi nói câu này nhug trong trường hợp này thì k chuẩn lắm. Ở độ tuổi e ngtrc c buồn, 1 là c tự quen dần với nó 2 là c fai tự làm nó biến mất đi nhưng tuyệt đối c k bjo thất vọng hay càng buồn hơn nữa khi k có ai bên mình, cứ tự xác định 1 mình đi để nếu k có ai thật mình cug k đau hay nếu mình có th mình sẽ trân trọng điều đấy. Nói đến đây c cũng cảm ơn vì e đã dành nhìu tình cảm cho hội. E làm c nhớ đến những cảm xúc mà ngtrc c đã trải qua.
Ðề: [Hội Karaoke] 20h thứ 4. ai theo e thì theo luôn ạ!!!! C nói có thể sẽ đúng có thể sẽ sai hoàn toàn. Nhưng c cũng k fai là đag thể hiện rằng mình hơn tuổi mình trên phân. Ý c muốn nói là c k biết e đag có chuyện gì, e có thể đag cảm thấy tồi tệ tnao thì những cái đó chỉ là 1 trong những quá trình, sự việc e fai trải qua để trưởng thành v hoàn thiện mình hơn thôi. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng k fai tự dưng ngta hay nói câu " đúng là các cụ nói k sai"
Ðề: [Hội Karaoke] 20h thứ 4. ai theo e thì theo luôn ạ!!!! Snow lại nghĩ quá rồi,tính chi từ xưa đến nay dù gặp chuyện gì cũng luôn vô tư và chủ động với cảm xúc của chính mình, mọi người thường hay hỏi chị tại sao dù trong lúc ko biết ngày mai chị có còn dc tồn tại nữa hay ko mà vẫn hay cười thế, chị chỉ nói rằng csong này rồi ai cũng phải trải qua những khó khăn,quan trọng là mình đã làm dc gì và đã sống hết mình hay chưa,vậy nên em hãy coi đó là trải nghiệm của cuộc sống đôi sau này ko phải hối tiếc....vậy nên e hãy vui lên, bởi đừng bao giờ để người khác chi phối cảm xúc của mình
Ðề: [Hội Karaoke] 20h thứ 4. ai theo e thì theo luôn ạ!!!! Haiz, nói ra thì em hiểu Chi, 1 vì cùng tuổi, 2 vì cũng nhiều lúc thấy đồng cảm, 3 tính cách cũng có chỗ giống Nói chung thì khi buồn thì không cần lời khuyên hay động viên mà chỉ cần ai xõa cùng mình, mà phải là cạ cơ, cho nên mọi người không đi được cũng ko sao nhưng chẳng tránh được việc thấy thất vọng được tiếc là ta có con quấn chân rồi, chứ đang buồn muốn khóc này, cũng muốn lao đến chỗ nàng hát quên buồn ko thì đi lang thang đâu đó, cơ mà...nhớ còn thằng con phải trông, lại chùng lòng, nên dạo này nhiều khi dễ nổi điên kinh khủng.
Ðề: [Hội Karaoke] 20h thứ 4. ai theo e thì theo luôn ạ!!!! em giống chị nè em lúc nào cũng cười đc. dù sau nụ cười là nước mắt nhưng cười để mình cảm thấy thoải mái và ng khác nhìn vào mình cũng thấy thoải mái hơn snow cố gắng lên em. e cứ suy nghĩ tích cực là ổn thôi
Ðề: [Hội Karaoke] 20h thứ 4. ai theo e thì theo luôn ạ!!!! Em đang buồn chuyện gì vậy em? Chị k nghĩ sự việc lại trầm trọng thế. Chị giờ yên phận 1 chồng 2 con rồi nên cũng quên mất khi chị ở tuổi yêu cũng lắm sóng gió khiến nhiều lúc tưởng như suy sụp,đã có lúc chị còn buông thả ,sa đọa cơ, vì chán đời mà Em vẫn còn bạn bè bên cạnh... Hãy quên đi mà sống vui em ạ
Ðề: [Hội Karaoke] 20h thứ 4. ai theo e thì theo luôn ạ!!!! chị đã từng dêm hôm lượn lờ với con bạn hay đi đg hét toáng lên như con điên hay đơn giản là khùng rồ dại với chuyện tình cảm của đứa bạn thân của mình, khi đó chỉ cần mình thích hay k thôi, chứ chả để ý gì đến ai nghĩ hoặc đánh giá mình ra sao, đjan là mình muốn giải tỏa, k tổn hại đến ai. Nếu quay lại hồi đấy c vẫn sẽ làm thế v giờ c cũng muốn làm thế nhưng k đc nữa rùi. Bjo, thi thoảng đi off với hội cug là muốn đc giao lưu, giải tỏa, nhưng cũng chỉ dám xõa vài tiếng vậy thôi
Ðề: [Hội Karaoke] 20h thứ 4. ai theo e thì theo luôn ạ!!!! Hmay chị nói hơi nhiều một chút,em biết ko,chi từng bị 3 lần gia đình ny phản đối ko cho lấy chỉ vì biết chị bị bệnh,cả 3 người chị và họ mắc nợ nhau,nhưng người chủ động chia tay là chị, bởi chi luôn tin mình sẽ tìm được hạnh phúc thật sự, đến bây giờ chị cũng ko hối tiếc vì quyết định đó. Mặc dù đau khổ đến 3 lần khi phải từ bỏ ng mình yêu...cách tốt nhất để quên họ là đừng. Bao giờ tìm gặp nhau nữa, chị thừa nhận mình hơi phũ và máu lạnh...bởi từ khi chia tay đến giờ chị chưa 1 lần gặp lại dù họ muốn...nên em sẽ hanh phúc nếu ta biết chờ đợi hp tìm đến mình!
Ðề: [Hội Karaoke] 20h thứ 4. ai theo e thì theo luôn ạ!!!! Cố lên chị Snow. E cũng từng stress – khủng hoảng lắm rồi mọi chuyện đâu vào đấy hết ý mà. Chị cứ làm gì mà chị thấy thoải mái nhất nhé. Chúc chị sớm vui vẻ trở lại !
Ðề: [Hội Karaoke] Cỗ lên em gái, Chị ko giỏi viết lách cho lắm, ko viết đc câu cú cho ra hồn, nên chỉ biết nói vậy. Mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, nỗi buồn hiện tại để bước tiếp để vui lên snow nhé.
Ðề: [Hội Karaoke] Snow nổi lên và cho mọi người biết em đang gặp chuyện gì? Có thể mọi người ai cũng có việc gia đình k thể lúc nào cũng ở bên nhau trong những lúc người kia buồn, nhưng chúng ta vẫn có thể chia sẻ cùng nhau. Bọn mình đã là 1 hội, thì ngoài những lúc vui vẻ cạnh nhau, lúc không vui cũng thế em ạ Chị tin là em đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi khó khăn trong cs. Cố lên !!!
Ðề: [Hội Karaoke] Tôi biết em ý vẫn đọc những lời mọi người viết, có điều cần thời gian và muốn im lặng thôi!
Ðề: [Hội Karaoke] Hội mềnh làm bữa tất niên nhá, cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1 ý, mà làm trưa thứ 7 rùi đi hát chiều để ai cũng đi đc tới bến , buổi cuối năm hy vọng ai cũng có mặt đông đủ, lên tinh thần đoàn kết hội , ai đồng ý dơ tay phát nhá
Ðề: [Hội Karaoke] Mạnh dạn đặt gạch, chị em đặt đâu ngồi đấy, cho gì ăn nấy, bảo gì làm đấy
Ðề: [Hội Karaoke] e đây, em đây =D> cơ mà lên lịch trc nhá bác cuối năm cty e nhiều việc bận kinh khủng haiza. hôm qua đi làm 8h30 tối mới về nhà
Ðề: [Hội Karaoke] Mọi người để em snow điều tiết lại đã nhé, em ý cũng cần có tjan mà. Hy vọng nhà mình sẽ còn lên tầng vèo vèo nữa chứ k dừng lại ở đầu 5 này, fai hok "Nâu" ^^