chúng ta khi có con thĩ nghĩ tới con nhiều hơn mình nhỉ ..... xuất ngày lo làm để tương lai con cái tốt hơn .......
chị sure nói giỡn đấy.hội mình ko có quỹ đâu.Chị nhím lớn hơn e Panda,nhưng mẹ nhím thì nhỏ hơn mẹ Panda tời 8t lận.
té ra từ trước tới giờ mà chưa vào topic bán hàng của chị ah bé ????? thế có ủng hộ dc gì ko cưng...?
Em đang suy nghĩ vụ sữa bò nè. Tại chị ở xa em quá, với lại lấy 2L là ít nhất mà bibong uống k hết đó chị. Để em xem khi nào làm sữa chua cho bibong thì ủng hộ c nhé!
em ơi sữa này em uống cũng tốt lắm đó , nhà chị cả nhà uống luôn đấy ... sữa chua làm mệt lắm em ah .... chị còn ngại vụ này lém .............
Ui, 64- 70kg thôi mà thùng phi gì Mebecoi, cao lắm cỡ cái lu thui hà, nói thách quá cũng tội ổng:finga::finga::finga:
các mẹ trong TP HCM tư vấn cho mình chút, đi vào trong đó thì mua quà gì ra HN nhỉ. quà gì vừa ngon vừa lạ ý, mà mang gọn nhẹ. Giúp mình nhanh với nhé. TKS các mẹ.
QUOTE=boongo;2492641]nói xấu cái ziề, em vừa về đến quê xong, đầu bù lên như cái nơm, nóng quá, dân tình biểu quyết đi biển hay sao ấy, cái ga nó đông ụ lên, chen chúc, [-o<[-o< dzang hồ đồn Sure cũng dzìa quê hỷ, cóa món chi choa em hem :mrgreen:[/QUOTE] Ng ta dìa từ hồi 1900 hồi đó rồi giờ mới nghe dang hồ đồn, tệ quá, tệ quá, tội nghiệp, tội nghiệp. Tui thì chưa nghe giang hồ đồn nhưng nghe chính Boongo khai là đang ở quê, về nhớ có quà đấy, khà khà khà:twisted::twisted::twisted:
Đi mà hỏi hội phó, phải ngày đầu mới vô, câu đầu tiên của Tina là" cho xin 500đ thông tin" hông. Nhỏ con ráng tung tăng thay mẹt hội phó đi nhen, rồi sẽ biết tay đại tỉ đây