Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongtruc, 29/4/2010.

  1. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Các mẹ không ở cùng BMC, thì có gọi điện cho họ thường xuyên không? Mình thì có việc gì hoặc ngày lễ trong năm mới gọi, không biết các mẹ ntn? Và ông bà có hay gọi lên cho con cháu không? Mình thì không quan trọng ông bà phải gọi lên, thế nên 1 năm ob gọi 1, 2 lần là bình thường, không gọi mình cũng ôkie.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huongtruc
    Đang tải...


  2. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Mình cũng có việc gì mới gọi về cho BMC, nhưng như thế thì ít quá nhỉ.Cũng nghĩ là nên thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm nhưng có chuyện gì mà nói nhỉ?:-k
    Có lần gọi điện về cho chị dâu chồng ở quê,vừa là hỏi thăm anh chị & các cháu,vừa muốn nói chuyện cho gần gũi tình cảm,vì vc mình vài tháng được nghỉ dài ngày mới về quê,nhưng nói được vài câu bà chị cứ thôi nhé,thôi nhé làm con bé chán,từ ngày đấy chẳng buồn gọi nữa.
    BC có việc thì gọi cho con trai, tiện thể hỏi thăm cháu luôn.
    MC thì chưa thấy gọi bao giờ.
     
    huongtruc thích bài này.
  3. shanghai

    shanghai Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    5,921
    Đã được thích:
    2,634
    Điểm thành tích:
    863
    Nhà tớ thì cũng tùy, có khi là 1-2 tuần, có khi cả tháng. Chủ yếu là gọi cho thằng cu nói chuyện với ông bà, bố nó có tội gì thì mẹ nó tranh thủ mách luôn, nếu k tiện thì xui con mách. Heeeeeee
     
    huongtruc thích bài này.
  4. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    MC mình đang cằn nhằn là con dâu 1 năm gọi điện về có mấy lần, chẳng thấm vào đâu, làm bà tủi thân, mình ghét!! đã không thích thì cố mấy cũng không được, nó giả dối lắm, mình ghét bệnh sỹ, thích ra oai của bà, coi trọng bên nội, coi nhẹ bên ngoại. Thành ra mình chẳng thể buôn được với MC. Nịnh thì cũng được thôi nhưng mình không thích, bà có đẻ, có nuôi mình ngày nào đâu, bà ghét mình thì kệ bà. Vì sau có con dâu mình cũng không giận nó khi nó ít gọi điện về, hơn nữa làm cho con dâu quý, nể phục thì dù có buôn cả ngày nó cũng làm được, nhưng đằng này toàn khinh và coi thường con dâu thì còn lâu nhá!!!
     
    Sửa lần cuối: 29/4/2010
  5. mẹ An Khang

    mẹ An Khang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    2,885
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Mà nói cho cùng thì MC có bao giờ gọi cho CD đâu cơ chứ. Có chuyện gì hay thông báo là OB hoặc người nhà ở quê lên thì cũng gọi cho con trai, không bao giờ thấy có ý nghĩ là gọi điện cho CD. Có gọi cố định về nhà, chẳng may phải CD nghe thì phải nói, còn CT nghe, hỏi có nói chuyện với CD không, câu trả lời luôn là không. À, có 1 lần gọi cho CD, vì máy cố định hỏng, gọi vào máy CT thì ò í e nên sốt ruột quá phải gọi máy CD. Thế mà chồng trách bảo chả bao giờ thấy CD gọi cho BMC, mình nói thẳng luôn là thái độ của bà thế, ko bao giờ gọi cho CD thì làm sao khiến mình tôn trọng mà gọi điện cho bà được?
     
    huongtruc thích bài này.
  6. Tuyet Trang

    Tuyet Trang Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,021
    Đã được thích:
    460
    Điểm thành tích:
    223
    Ui cái vụ này cũng mệt đây. Mình hay bị bố mẹ chồng bảo là ko chịu gọi điện hỏi thăm ông bà. Mà đúng là có việc gì thì mới gọi còn bình thường thì hỏi được dăm ba câu chấm hết chả biết buôn gì. Khó thật!!!
     
    huongtruc thích bài này.
  7. peogia1997

    peogia1997 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Có việc gì mình mới gọi, ko thì thôi, ghét kiểu khách sáo hỏi dăm ba câu sức khỏe... Kệ, thích nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng tốt nhất là nên gọi điện hỏi thăm thường xuyên ko lại bi chê ít mồm. BMC suốt ngày chê mình ít nói, bà dì chồng thì bảo : " Lấy con dâu chậm mồm chậm miệng thì BMC mình khổ". Pó tay...chả hiểu khổ cái gì. Ngày xưa, con trai bà theo đuổi gần 3 năm trời mình mới đồng ý, bà thì nịnh nọt họ hàng nhà mình "rào trước đón sau" mãi. Bây giờ còn chê...Ghét
     
    huongtruc thích bài này.
  8. aloloa

    aloloa Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/2/2010
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    mình nghĩ BMC rất quan trọng.Bạn nên dành nhiều thời gian quan tâm hơn.Thử nghĩ xem nếu bạn có con trai mà vợ của con trai bạn không quan tâm đến bạn.Bạn sẽ nghĩ thế nào? Mà người ngoài còn đánh giá là con bạn không biết dạy vợ.Nên mình nghĩ gọi điện thường xuyên hơn,kể chuyện về gia đình bạn cũng tốt mà
     
    huongtruc thích bài này.
  9. bemiu

    bemiu 0982 836 433

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    3,673
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Thấy các mẹ tâm sự là thường có việc thì mới gọi và cũng để các cháu nói chuyện với ông bà nhưng hoàn cảnh của mình thì mới lấy chồng, con chưa có, lấy chồng được 4 tháng rùi nhưng máy ở nhà của BMC toàn bị ò í e, ko liên lạc đc, mấy lần chồng đều liên lạc hỏi thăm qua các anh chị ở nhà gần đó. Bản thân mình cũng chưa gọi lần nào haizzzzzzzz cũng được vài lần về quê thăm các cụ roài :D
     
    huongtruc thích bài này.
  10. tiffanystore

    tiffanystore Tin cậy - Thân thiện

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    7,807
    Đã được thích:
    768
    Điểm thành tích:
    823
    hì... lâu ngày vào tán chuyện với các chị. Tự nhiên trùng hợp. Mẹ chồng mới gọi cho, bà hỏi thăm cháu nội là chính, nhưng bà nói chuyện với con dâu là nhiều. Con trai thì vợ mà dí điện thoại vào tay thì mới chịu nói với mẹ, còn không thì "em nói đi, em nói đi được rồi..." :Cuoi

    Trước đây hồi mới cưới em cũng chả có chuyện gì nói với mẹ chồng cả. Nhưng tình cảm từ từ nó đến hay sao đấy các chị. 2-3 năm đầu thì quả là chả biết nói gì ngoài hỏi thăm sức khỏe. Sau đấy thì khá hơn, có biết chuyện nhà chồng tí để hỏi thăm thêm... hì... Mình thân tình với bên nhà chồng tí cũng vui vẻ, tinh thần thoải mái hơn, mà hai vợ chồng cũng happy hơn :) Nói chung là chẳng hại gì, có lợi hơn, phải không? :razz:
     
    huongtruc thích bài này.
  11. meyeuconnhatday

    meyeuconnhatday Hãy là chính mình

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    2,536
    Đã được thích:
    2,152
    Điểm thành tích:
    863
    mình thì ko nhiều lời nhưng cũng ko quá kiệm lời. cũng ko thường xuyên gọi cho mc lắm, chỉ khi nào có việc cần thì mới gọi nói chuyện, hỏi thăm, thông thường thì bấm máy cho con nói chuyện với bà, bà thỉnh thoảng cũng chủ động gọi lên hỏi thăm cháu. Nhưng ở quê có việc gì, giỗ chạp hay ai ốm đau mc hay gọi cho mình hơn là gọi cho con trai bà. Nói chung tình cảm mc-nàng dâu nhà mình ok, vui vẻ, ko có khoảng cách mấy. Vừa đủ, ko thừa nhưng cũng ko thiếu, happy !
     
    huongtruc thích bài này.
  12. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    mc nhà mẹ nó cũng tâm lý đấy!!!
     
  13. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ thì ít gọi lắm, mà đúng ra là chẳng biết gọi để làm gì. Mấy câu hỏi thăm xã giao nghe nó cứ khách sáo làm sao ấy. Hồi mới cưới thì được mấy lần sau đó là " tịt luôn". Cũng may ông bà cũng dễ tính cho nên không thắc mắc gì. Sau này có con mượn cớ phải chăm con nhỏ nên ông bà thường gọi hỏi thăm cháu thôi chứ tớ ........hihihih.
    Mai môt chắc con dâu mình cũng vậy với mình quá :):)
     
    huongtruc thích bài này.
  14. Tit_kute

    Tit_kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Ngày bố chồng mình còn sống thì tuần gọi 1 lần.nhưng từ khi bố chồng mất thì 2-3 ngày gọi 1 lần.vì có mỗi bà ở nhà, 2 vc và em chồng đều làm vc ở HN cả,cháu nội thì vc mình gửi ông bà ngoại chăm.nên mình bà ở nhà cũng buồn.
    Thực ra mình cũng chẳng bít nói chuyện gì.Hỏi thăm bà dăm ba câu rùi lại tịt.
    Nhưng mình mà lơ là k gọi là chồng lại xị cái mặt ra, lại nhắc nhở " em k gọi dt về cho mẹ à ..." làm mình đã k bít nói gì lại thêm khó chịu.
    Ko bít giải quyết thế nào.vẫn 2-3 ngày gọi về cho bà 1 lần thui.
     
    huongtruc thích bài này.
  15. Tit_kute

    Tit_kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Ở quê có kị giỗ gì hay ai đau ốm chỉ thấy bà gọi lên cho con trai.chứ chẳng thấy thông báo gì cho con dâu,mà mình là dâu cả hẳn hoi.mình toàn thuộc diện nghe lại.
     
    huongtruc thích bài này.
  16. minhthu07

    minhthu07 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/4/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    mình thì thường nhắc nhỡ xã nhà gọi
    mình nói ké vài câu..chứ mình k biết nói gì nhiều..chỉ hỏi
    những câu có sẵn...nhưng mẹ chồng và mình cũng rất hợp nhau
     
    huongtruc thích bài này.
  17. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    em nghĩ chị ko phải cảnh ở cùng bố mẹ chồng, ko phải đụng chạm nhiều, vậy tại sao chị ko thăm hỏi các cụ thường xuyên, đâu có mất gì đâu mà chồng mình càng hãnh diện vì con dâu ngoan và có hiếu với bố mẹ
    em sợ nhất cảnh ở chung, nếu ko phải ở chung thì em sẽ thường xuyên thăm hỏi, xa thơm gần thúi mà, cứ ở xa nhau là quý nhau ngay
     
    huongtruc thích bài này.
  18. misu83

    misu83 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/5/2010
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mình và MC ko hợp nhau. MC có tính 1 nói thành 10, có khi còn đặt điều cho mình. Từ khi lấy chồng mình đã phải chịu bao nhiêu ấm ức. Khi chưa có con, thỉnh thoảng mình vẫn gọi điện thăm hỏi bà cho phải phép. Nhưng từ khi có bầu, mình rất nghén, MC ko hỏi thăm 1 câu nào mà cũng chẳng bao giờ gọi điện cho thông gia. Đến bây giờ con mình 7 tháng rồi bà mới ra thăm cháu 1 lần. Đó là do bà bảo đưa cháu về quê ra mắt họ hàng khi cháu mới hơn 2 tháng. Mình ko chịu vì mình ở HN, quê chồng ở quảng bình. Đương nhiên là ko thể đưa con đi mấy trăm cấy số được. Vậy nên bà mới ra thăm cháu. Tính mình cũng ương bướng. Ko dám "bật" lại, chỉ im lặng thôi nhưng như người ta thường nói "im lặng là chống đối". Bây giờ mình cũng chẳng muốn cải thiện quan hệ nữa. Mình thấy mệt mỏi và muốn tạm quên đi.
     
    huongtruc thích bài này.
  19. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi kiểu. Nhà mình MC đã nhiều tuổi lắm rồi, tai lại nặng nên chả nghe ĐT bao giờ -> Con dâu lười nhưngg chẳng bao giờ phải ăn năn vì lỗi này :))
     
  20. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Hì, đang bầu bì mà ứ ngủ đc, buôn bán với các chị, MC em funny lắm, toàn gọi cho em từ ngày còn chưa là con dâu, em bầu cũng báo cho MC đầu tiên, BMC suốt ngày gọi cho em hỏi thăm, nhắc nhở, Hí, tính ra BC còn gọi nhiều hơn MC í chứ :)
     
    huongtruc thích bài này.

Chia sẻ trang này