Còn cười nữa, bổn phận bảo kê kiểu gì mà để Bepanda chạy nguyên cái hồ con rùa mới vô được nhà vậy!!! Mai 30/ 4, tui đem bom qua nhà Giadinhgau cưa mới được
K phải tham mà bà chơi hổng đẹp, nói gõ gàng là 2 trái, giờ còn có 1, hổng có cặp có đôi:arrow:SO LE SAO BÀ
LOA LOA LOA, mọi ng chú ý, có ai biết ở SG có gì ngon, lạ mua làm quà ra HN được k, chỉ giúp Gautrang nè. LOA LOA LOA
Bởi vậy mới nói tuổi trẻ ham hố, nghe khen là khoái tít mắt lên. Leo xuống dùm cái cô 2, mới khen 1 câu leo tuốt đọt dừa. Đọc xong ói hết những thứ từ sáng tới giờ, đi ăn bù đây. Hỏi nhỏ nghen, có ai mướn hông sao mà cứ dí Sure là có mặt Boongo vậy, có thì nói 1 tiếng tui đứng yên cho dễ xử, tiền chia đôi. Còn k hả Boongo đứng yên đó cho tui dễ xử hen:axe::axe::axe:
Khô bò thì Hn có đặc sản còn hơn trong này. Đã cunng cấp vài tên thực phẩm òi, còn bạn í chọn seo thì... hổng biết!!!
mình cảm ơn các mẹ nha, cảm ơn Sure nha! bánh pía và cá thát lát là đặc sản miền nam. Mình sẽ mua làm quà ra ngoài này.
vậy Mẹ panda gửi gạo nuôi từ g đi.ah mà chị nhím lớn hơn Panda mừ.Con e thứ 3 thì chẳng biết sẽ gái hay trai.Nghe bà nội bảo sanh nữa là con trai đó.nên cũng ngán.Vì con trai thì chỉ cần 1 đứa là đủ rùi.
VẬy hội của mình có 3 nàng trâu 85 rùi.hihii.Tụi mình là út của hội ý. BÀ chưa có đứa lào hả?Tui 2 đứa rùi nhé.Đang giữ vương miện hoa hậu bên Hội nhà trâu vì.(nói nhỏ: giữ Vương miện vì bằng tuổi ma có mình tui có 2 đứa :finga::finga: