Mình thấy cá cơm đóng hộp ở Như Lan bán rất ngon, khi mình đi công tác Hà Nội mang ra làm quà mọi người rất thích . Ngoài ra bạn có thể mua trái sơri , mình thấy người ngoài Bắc cũng rất thích ăn sơri miền Nam đấy . Bạn cũng có thể mua bánh bía, bánh tráng sữa , măng cụt , vú sữa ...
Vậy là gia đình Gấu không thích đứa thứ 3 sẽ là con trai hả ? Chị đang muốn bé thứ hai sẽ là bé gái, mà cứ lo " sinh con một bề " lại ra bé trai .Thầy bói nói cứ sinh nữa đi, chỉ là con trai thôi, không có con gái đâu .
Sơ ri Sure nhe, mẹ Panda nghĩ là mình có lập hội hoạt động offline nên mỗi người mới vào hội sẽ đóng quỹ 200k ( đọc từ 200d ra 200k) , chứ không phải giả vờ ngây ngô mà làm tội Sure đâu .Làm Sure bị mọi người hiểu lầm , "xin lỗi Sure ngàn lần xin lỗi Sure " ...
hị hị, thế ra hội này có 3 bà út roài, pà xuống nhường tui cái vương miện đi pà, tui "phái" cái í đế :mrgreen::mrgreen:... tui chắc tầm 2 năm nữa pà ơi, đang xem xét tình hình có ổn định hem
Theo mình thì đóng 1 thùng xoài ra Hà Nội, vì trong cty mình mội khi sếp đi công tác đều kêu bọn mình đóng cho mấy thùng xoài. Còn có sếp lớn ngoài kia vào thì đòi tìm mua chôm chôm.
thế thì bạn nên mua bánh pía sóc trăng nhé , góc đường lê văn sỵ và bùi thị xuân nhé , mỗi lần , mấy ở cty ngoài HN vào là bên mình mua cho cả gần triệu tiền bánh rồi nhờ họ đóng 1 thùng gởi máy may về ngoài đó .
báo cáo cả nhà là em đ cả ngày mới về dc quê .... mệt quá các mẹ ah , kẹt xe mãi 10h mới ra khỏi TP ........ beHuy hôm nay say xe quá ..........
em về thì trời đang mưa chị ah , còn giờ thì tạnh rồi .... sang nhà bà Dì bên cạnh online đây ah ....... giờ em về cho bé Huy ngủ thôi ko anh ko chịu đi ngủ .
Hôm nay đưa Panda đi chơi Thảo Cầm Viên .Bé đến nơi đi được một vòng xe lửa dạo quanh TCV là đã buồn ngủ , mắt díp lại, sau đó vì mát mẻ quá nên ...làm luôn một giấc đến 1 tiếng đồng hồ. Thế là bố mẹ vừa ẳm con ngủ vừa đi tham quan thú. .. Túm lại là bố mẹ tham quan chứ con chẳng biết gì ráo .Sau đó bé thức dậy, bú sữa, tỉnh táo một chút thì đươc mẹ cho tham quan chuồng voi, sau khi tham quan voi xong thì cũng chiều, đi ngang vườn hoa trong TCV bố mẹ lại ẵm con vào chụp hình quá trời luôn rồi về .Túm lại là một buổi 30/4 rất lý thú cho bố mẹ ( cũng đã nhiều năm rồi chưa vào lại Sở Thú ) nhưng thiệt chán phèo cho con ...Rút kinh nghiệm là bé có 7 tháng chưa biết hưởng thụ được nhiều thì có cho đi con cũng chẳng hiểu biết thêm là bao nhiêu, chỉ có mệt thêm thôi . À, tặng cả nhà gia đình Panda đi chơi nhé (Panda vừa ngủ dậy còn" phê ". [/IMG] Còn các mẹ khác thì sao ? 30/4 thế nào nhỉ ?
chà chà gia đinh bepanda nhìn baby quá ta, Thảo Cầm vien chắc đông nhỉ, nhà mình sợ đông nen đành ở nhà cho khỏe
Em có kỷ niệm ngày cưới đẹp quá.Kỷ niệm 4 năm ngày cưới của chị là 30/4 - cũng là một ngày vui và đặc biệt phải không