Done

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me hoa hong, 9/7/2013.

  1. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,994
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá

    Hì hì vậy là cũng gần 3 tháng yên ổn làm.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 5/4/2015
  2. xitrum-tyconuong

    xitrum-tyconuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1,540
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    hì hì chuyện thật mà cứ như đùa ý mn nhỉ. cũng khâm phục mn đó ợ
     
  3. Tuyệt cú mèo

    Tuyệt cú mèo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    hi hi học cách sống chung với lũ đi bạn ak
     
  4. tieuthumatnai

    tieuthumatnai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    Đọc mà chả hiểu gì luôn. Ng như thế mà vẫn được làm việc á? @@
     
  5. memin86

    memin86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    T biết kiểu điên này roài. Nói chung là thần kinh không được ổn định. Lúc bình thường thì không sao, thậm chí trông có vẻ lành, nhưng loại này rất dễ bị kích động và chỉ thích làm theo ý mình -> không kiểm soát được hành động bản thân. Khổ thân chủ top sống chung với thể loại này, nhưng đọc cũng buồn cười sao sao ấy, cứ như phim hành động. Nói chung, đã điên lại còn lắm mồm là mệt nhất. He he.
     
  6. gấunhỏ

    gấunhỏ Guest

    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    hình như làm việc nhiều quá khiến tinh thần người ta không được ổn định cho lắm :D
     
  7. Bun Bé Bỏng

    Bun Bé Bỏng Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    5,195
    Đã được thích:
    776
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    em đọc mà e vẫn chưa hỉu rõ tình hình mấy :(. Chắc do căng thẳng choét quá đấy mà
     
  8. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,994
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    W
    Cảm ơn mn. Đúng như mn nhận xét đấy ah. Chỉ ai từng chứng kiến mới thấu hiểu đc ah.
     
  9. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,994
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    Nó chẳng phải làm gì đâu mn ah. Nó cònbits ko cần phải làm vẫn có lương ợ.
     
  10. hoabachnhat_1707

    hoabachnhat_1707 Hoabachnhat

    Tham gia:
    14/8/2013
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    Tớ biết kiểu điên này bạn ạ. Xin chia buồn nhé! Nhưng yên tâm là kiểu điên này nó ko diễn ra lâu với 1 đối tượng đâu. Chắc sắp tới sẽ chuyển sang đối tượng khác.

    Mình cũng đã gặp 1 con điên, tâm thần ko ổn định mà có học thức, là cô giáo hẳn hoi đấy.

    Tiện đây kể với bạn luôn.

    Chả là con điên đấy lấy chú họ tớ (tức nó là thím họ tớ đấy). Nó cũng trẻ thôi, ngày xưa nó dạy cấp 2, giờ thì chuyển vào làm trong cục cảng hàng không với mình rùi. Hồi xưa 2 thím cháu cũng vui vẻ, ko có vấn đề gì cả.
    Nhưng bỗng 1 ngày đẹp trời tớ và nó cùng đi ăn cưới, nó thấy tớ và chửi bới om xòm, bảo tớ là con đĩ, bảo cả họ cả nhà tớ đĩ điếm....
    Tớ ko hiểu đầu đuôi như nào, sợ mọi người đánh giá hiểu nhầm lên kéo tay nó ra 1 chỗ bảo " có gì thím nói rõ cháu nghe, sao tự nhiên chửi bới thế?"... Thì nó túm tóc tớ, đánh tớ tím cả mặt. Uất ko chịu được tớ mới quay ra tát cho nó 1 cái, mọi người thấy thế vào can, nó gào thét đòi chém tớ, tớ sợ quá chạy thục mạng về nhà.
    Về đến nhà sợ quá khóc nấc mãi, mãi sau mới kể đầu đuôi câu chuyện đc với bố mẹ.
    Bố mẹ tớ bất bình mới sang nhà bố mẹ chồng nó (tức cậu mợ ruột của bố tớ) để thưa chuyện, và hỏi nguyên do.
    Sang đến nơi kể với ông bà, thì bà khóc bảo dạo này nó ghen tuông mù quáng, hôm trước cũng lên tận trường học chú tớ dạy để đánh nhau với 1 cô giáo, chỉ vì cô này nhắn tin vào số của chồng nó bảo " mai cứ vậy nhé, anh dạy thay em 1 hôm, em mời anh chầu nhậu sau". Mà cô giáo này lại là chị con nhà bác ruột tớ (mẹ tớ và mẹ chị ý là 2 chị em ruột). Chị tớ thì có chồng con rồi, chồng rất tốt, giàu có, tại thời điểm đó đang bầu tháng thứ 3.
    Con điên kia nó bị hoang tưởng, nó bảo chị tớ quyến rũ chồng nó, có chửa hoang với chồng nó. Thế có điên tiết ko chứ?
    Thế là từ đấy nó biết nhà tớ có liên quan đến tình địch nên cứ hằm hè, còn chửi cả mẹ tớ chứ.
    Mỗi lần nó thấy mẹ con tớ là mắt nó vằn lên trông rất kinh tởm.
    Nó suốt ngày cấu xé, đấm đánh chồng...tớ nghĩ lúc đó là lúc nó lên cơn.
    Trước đây nó hoàn toàn bình thường, cũng biết đối nhân xử thế mà tự nhiên lại vậy.
    Thấy ông bà tớ bảo nhà nó có gen tâm thần, bố đẻ và chú nó đều bị tâm thần, có khi giờ đến lượt nó phát bệnh.
    Có dạo nó ko đi làm, ở nhà ngồi cổng chửi bới tất cả những người đi qua, chửi chị họ tớ, chửi cả nhà tớ và chửi cả nhà chồng.
    Chú tớ thì đẹp trai, nó xấu như con ma mút...ngay từ đầu ông bà đã ko cho cưới rồi, nhưng lỡ có bầu nên phải chấp nhận.
    giờ nó lại điên làm xấu mặt cả họ hàng, xấu mặt ông bà, xấu mặt chồng nên ông bà tớ bảo chú tớ trả nó về nhà ngoại, khi nào tâm thần nó ổn định thì cho về.
    Nhưng nó ko về, nó dọa chém chết cả nhà.
    Rồi nó suốt ngày đi vào các nhà trong xóm để kể xấu chồng, chửi chồng, chửi nhiều người, trong đó có nhà tớ.
    Có hôm nó vào 1 nhà đúng lúc nhà ng ta đang ăn cơm, người ta biết nó bệnh nên bảo nó về, đừng làm phiền, thế là nó lấy chân đạp hết mâm cơm nhà người ta. Người dưng nước lã ko chịu được, thế là nó ăn đòn. Sau hôm đấy nó nằm bẹp ở nhà.
    1 thời gian sau tớ lấy chồng, ít ở nhà mà cũng chả quan tâm nên ko biết nó tình hình thế nào. Tự nhiên giờ bố mẹ tớ bảo nó bình thường rồi, điên đâu có mấy tháng, giờ lại đi làm bình thường. Ko còn chửi bới.
     
    me hoa hong thích bài này.
  11. meocon0818

    meocon0818 Yến nuôi nhà - Yến đảo KH

    Tham gia:
    18/3/2013
    Bài viết:
    15,025
    Đã được thích:
    3,699
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    chắc họ bị tâm thần 1 nửa, lúc điên lúc tỉnh thì phải
     
  12. thuyntt234

    thuyntt234 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/8/2013
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    159
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    Đọc xong chết mất, tớ chưa chứng kiến kiểu này bao giờ, đúng như phim hành động vậy. Chia sẻ với mn nhé! Cố gắng nghĩ ra cách để phòng trừ bạn ý. Ko thì đến chết với bạn ấy thôi!
     
    me hoa hong thích bài này.
  13. Thuy Lan

    Thuy Lan Hương rừng Điện Biên

    Tham gia:
    9/7/2013
    Bài viết:
    15,629
    Đã được thích:
    2,368
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    sao công ty bạn lại tuyển dụng bạn kia nhỉ? đúng là quái thai quá.hiiiiiiiiiii, tớ mà bị như bạn chắc sỉu quá
     
  14. hamy89

    hamy89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    Ôi trời, sao mà lại có kiểu điên điên như thế này nhỉ? Sợ chết khiếp.................
     
  15. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    đọc bài này mà e cũng loạn theo :(
     
  16. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    Nói thật là em đọc 1 hồi vãn chẳng hiểu gì :(....................................
     
  17. duongcam

    duongcam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    ôi người này chắc con ông to bà lớn nên không ai dám đưa ra hướng giải quyết hả chị?
     
  18. phuongxinhnhat

    phuongxinhnhat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/10/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    Chẳng hiểu gì hết.................
     
  19. cocochacha

    cocochacha Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    1,332
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    có gì mà k hiểu nhỉ, mng theo dõi topic đầy đủ từ đầu đến cuối thì sẽ hiểu, đọc đoạn đầu chủ top viết hơi lủng củng thì hơi khó hiểu chứ k phải k hiểu đc. Mà con điên đó ngỉ làm 3 tháng nay nên chủ top đang đc sống yên ổn rùi
     
    me hoa hong thích bài này.
  20. me hoa hong

    me hoa hong Bán hàng uy tín.

    Tham gia:
    27/12/2012
    Bài viết:
    4,994
    Đã được thích:
    1,222
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được.

    Cảm ơn Mẹ Kutit nhé. Mẹ nó có nick hay thế. Tớ cũng hi vọng như mn nói là nó sẽ chuyển sang đối tượng khác.
    Đúng là những ai thấy người điên như thế này thì mới bit được là kinh khủng như thế nào.
     

Chia sẻ trang này