Bim à, lạnh quá, ở bà ngoại cái lạnh thấu da thấu thịt, sương muối nữa. Bác Lý đang bế Bim mẹ tranh thủ tý ty.
me hat xi hoi ma bim cung giat minh thuc giac. lanh qua. vay la cung het tet, cai tet dau doi cua con. ba ngoai cu dong vien me ve day lam viec cho co hoi thang tien trong nghe nghiep. vi me da hoc xong cao hoc. vi me quen ong bi thu tinh. va ong ay rat quy me. muon me tro thanh tro ly cho ong ay tu ngay ong ay con la pho bi thu tinh. phan nua ba ngoai thay me con minh co doc nen thay xot xa khi me nuoi con mot minh qua vat va khi om dau, khi trai nang tro troi. nhung me muon o hn, o nha minh de sau nay con lon co ko thua kem ban be, de con co dk phat trien con yeu a.
Con yêu à. Mình cũng đã về nhà mình sau 20 ngày về quê bà ngoại ăn tết. Đường xá xa xôi mà trộm vía con trai mẹ không sao, chỉ hơi mệt chút xíu thì sau mot giấc ngủ ngon con đã khỏe mạnh trở lại. Mình cũng đã ổn định cuộc sống, bà giúp việc cũng đã ra nhà mình, tuần sau mẹ đi làm rồi mà con vẫn không chịu uống sữa ngoài, chán quá cơ
Bim yêu, Bim ngủ ngon quá, hôm nay mẹ đi làm mà Bim khóc ngặt nghẽo 2 lần đòi mẹ, lân thứ nhất là 12h trưa, lần thứ 2 là 5h, đúng là con xa meh, nhìn con khóc mà mẹ thương quá chừng, mẹ để con ở nhà với bà giúp việc mẹ cũng không yên tâm nhưng biết làm sao mẹ còn phải đi làm để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của hai mẹ con mình chớ con? con ngoan con ở nhà với bà đừng khóc để mạ yên tâm đi làm nhé. Mấy hôm nay con đi tướt, mẹ xót ruột quá, hôm nay là ngày thứ 4 rồi, 2 hôm đầu mẹ cho con uống smecta và men tiêu hóa, mẹ còn lấy cà rốt luộc lên cho con uốg đến ngày thứ 4 thì con đỡ rồi nên hôm nay mẹ mới yên tâm đi làm vậy mà hôm nay con lại đi ngoài nhừng 6 lần, mẹ hoảng quá, mẹ bị stress mỗi khi con ốm đau, mẹ chẳng thể nào ngủ được, mai mẹ lại nghỉ buổi sáng vậy, buổi chiều mẹ mới đến VP để mẹ ở nhà còn cho con ăn và uống thuốc con yêu à. Dạo này mẹ thấy mệt và chán nản, không hiểu do con bị ốm hay còn quá nhiều cái để lo lắng dù bên ngoài lúc nào mẹ cúng tươi cười hớn hở và vui vẻ, chẳng ái biết mẹ lo lắng điều gì cả. Con yêu ơi mẹ mệt quá
Bim yêu. lâu lắm mẹ không viết, phần vì bận, phần vì con đi tướt mãi không khỏi, con mới chỉ đỡ thôi. mẹ đã cho con đi khám ở nhà BS Khánh, trưởng khoa tiêu hóa Viện Nhi 2 lần, cũng tốn kém nhưng mẹ không để con phải thua thiệt với bạn bè cùng trang lứa với con. Bên cạnh nhà mình đang xây nên đập ình ình nên mẹ cho con đi chơi nhà mẹ Giang và chị Dương. Mẹ cũng đã mua được xe đẩy cho con rồi, mẹ rất ưng ý, Đến mùa hè mẹ sẽ cho con ngồi vào đấy để đẩy ra Lăng bác chơi nhé. Người ta nói "trời sinh voi, trời sinh cỏ" rồi ngày tháng qua đi, con cũng sẽ lớn lên và sẽ hiểu lòng mẹ đã rất cố gắng nuôi con như thế nào. Từ ngày sinh con ra chưa có đêm nào mẹ ngủ ngon giấc, con hơi o ọe là mẹ đã bật dậy ngay. và từ ngày có con mẹ thấy mình thật nhẫn nại và kiên trì, thật dịu dàng và thuần tính. Ngày trước mỗi khi mẹ có gì không vừa lòng là mẹ lại nói to, mẹ rất hay giận dỗi. Vậy mà bây h kể cả bà giúp việc làm mẹ không vừa ý mẹ cũng nhẹ nhàng bảo ban và cười tươi lắm. Từ ngày có con mẹ thay đổi hoàn toàn, và những đêm con ốm mẹ bế con cả đêm, lưng mẹ đau như kim châm, 2 chân mẹ tê dại, tay mẹ mỏi như bị ai đánh nhưng mẹ vẫn thấy bình thường, nhiều lúc mẹ cảm thấy mình kiệt sức mà mẹ vẫn vượt qua được nhỉ? kêu than ít thôi con nhỉ? Ngàn lần trộm vía con dạo này lại uống sữa thùm thụp, 1 tuần hết 1 hôp 400g. thế này thì chết tiền mẹ, hic. Con đươc 5 tháng 15 ngày được 8.5kg, dài 70cm rồi đấy, con biêt nhiều trò lắm, hò hét, nếu muốn bế thì kêu ời ơi, khi nào đặt con xuống giường là con lại 2 chân thẳng tắp và giơ lên. Cô Hải cứ trêu sau là ngừi mẫu. Thôi con dậy rồi, mẹ ra chơi với con nhé
Hôm nay vào đọc tâm sự của bạn, thật dũng cảm khi quyết định vừa làm Bố, vừa làm Mẹ. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe và có nhiều nghị lực nhe!!!!!!!
Cố lên em ơi.Một mình nuôi con nhỏ luc khoe mạnh là vất vả. Nuôi lúc con bệnh là cực kỳ vất vả.Chúc 2 mẹ con luc nao cung vui, khoe nha.
Hôm nay con đã khỏi đi xì xoẹt, gần 1tháng kể từ ngày con bị, hôm nay mẹ mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có việc đơn giản llà lấy gạo lứt về ninh lấy nước pha cháo cho con mà mẹ không biết, cứ thuốc nọ thuốc kia, tốn bao nhiêu là tiền mà con không khỏi, trộm vía con vẫn ăn ngủ ngoan và tăng cân nên mẹ cảm thấy có lỗi lắm. Hôm nay mẹ cho con và cả bà giúp đi Vincom cùng chị Dương, mẹ Giang Bac Sinh, con nằm ở xe đẩy thích lắm, cười khanh khách, bao nhiêu người hỏi thăm tới con do con mặt mũi sáng ngời, cười tươi lắm, gặp ai cũng ê a bắt chuyện như là thân thiết lắm, nên họ không thể không nói và đùa vui với con, vậy mà con chẳng lạ ai cả. Hihi, sau này có thể là bộ trưởng bộ ngoại giao thi sao nhảy? vì khả năng ngoại giao của con rất tốt. Mẹ đang sướng vì tiần sau mẹ được nghit gần 1 tuần để ở nhà với con vì công ty mẹ hết năm tài chính nên đóng sổ không bán hàng nữa. Bọn nhân viên của mẹ đi chơi, họ đi Huế, mẹ không đi mà ở nhà với con và ngủ cho nó sướng đời nhày? yêu con lắm, à ơi.
bim yeu oi. sau mot thang rong con bi tieu chay. me dua com di du loai bsy. du cac loai thuoc. tay, ta, nam, bac du ca. me lai qd vac con di bvien noi con nam truoc day. kham khu tu nguyen nhi chat luong cao. het 360k cho mot lan kham. hoi dat nhung bsy thi ok. me so lam con bi lay cac benh khac khi cho xep hang kham dong oi la dong. bv nhi qua tai roi. me se co gang de con dc huong nhung dv tot nhat ma me ko co dc huong. mai me se hoi o cquan me co bao hiem aon ko? me se mua cho kon nhe. con yeu con da ko fu cong me thuoc thang cho con. bg con cung da dan on dinh tro lai. con khoe manh la me mung lam. trom via con. kon bi tieu chay ma van tang 0.7kg o thang nay. con biet nhieu tro qua. ren u u. nhun nhay. ho het. xem tay chan va dieu dac biet la khi bu chan con toan gio len troi roi tung tay dap ich inh xuong giuong thoi. nho troi cho me sk nen me co vat va vi con cung ko thay met. tay me co moi. chan me co dau nhung con khoe manh la me quen het moi su doi roi con a
trộm vía, trông thằng ku kháu quá! Nhìn đôi mắt rất có thần. Sau này nhất định sẽ thông minh, thành tài.
Bim ơi Ngày Bim 1 lớn rồi, hôm nay Bim còn biết nhổ nước bọt nữa, con có nhiều trò hay quá. Mẹ lại cảm thấy muốn đi chơi vì lâu quá rồi từ ngày mẹ sinh con mẹ không có được đi đâu cả, cả ngày đi làm, ngày 4 lần chạy xe từ nhà đến Vp la 8km, trưa tranh thủ về cho con bú ty và ăn cơm rồi lại đi làm, chiều nào mẹ cũng tranh thủ về sớm để chơi với con, mẹ từ chối hết tất cả lời mời ăn chơi chỉ để có thời gian bên con, chơi với con, chăm sóc con ăn ngủ. Con yêu ơi, hiểu lòng mẹ nhé, ngoan và khỏe mạnh để mẹ yên tâm làm việc kiểm tiền trang trẩi cho cuộc sống của gia đình khuyết ngọn nến vàng nhé. Mẹ con mình cùng cố gắng nào. Nhiều khi mẹ thấy oải vô cùng nhưng mẹ cũng không hiểu mẹ lấy đâu ra sức mạnh để hôm sau lại vẫn tiếp tục một ngày mới quay cuồng theo dòng chảy cuộc sống. Hôm nay mẹ thấy mệt nên mẹ quyết định đi chậm lại tất cả và dành vài dòng cho con. Mẹ định lắp lại bồn rửa bát ở trong bếp, kế hoạch trong tuần mới đấy. Con lại đang mọc răng nên cái gì cũng cho vào mồm, hết ăn tay lại vớ đồ chơi cho vào mồm. Miệng con nhai tóp tép trong giống ông cụ nhai trầu ấy, buồn cười quá nhỉ? cứ nhớ đến những hình ảnh con ngộ nghĩ là mẹ lại thấy quên hết mọi buồn phiền. Up ảnh con 6 tháng lên đây nhé
chị xem lại chế độ ăn của bé đi ỉa chảy mãi thế về sau ảnh hưởng tới ruột bé đấy, anh Bim đẹp trai thế iu em CHít Bông k
Chipbong yeu anh Bim không? trộm vía con ngàn lần, con zai khỏi rồi, mẹ thở phào nhẹ nhõm. Yêu con zai của mẹ
Chị à! Đọc bài chị viết mà em thương chị quá. Biết yêu thương mình và tha thứ cho mình, đừng nghĩ nhiếu nữa chị. Em nghe bảo nếu chị nuôi con một mình mà con trai để cháu thăng bằng tâm lí thì thường xuyên cần sự hỗ trợ của một bác nào trong nhà đấy chị ạ. Chị xem có cần để ý không nhé. Thơm chau nó giùm em nè!