nhưng nghĩ đến cảnh vác bụng ỏng đi học mà vừa ngại vừa bùn cười...xí hổ nữa.......mà học hành cũng vất vả cộng với tớ hồi trước nghén lắm......chả bít có theo nổi k nữa....đang tính xin bảo lưu...... để đợi xem tình hình bầu bí ntn rồi tính^^
ôi nếu nghén thì mệt lắm, may mà đứa đầu mình nghén từ ăn tối xong, nên ăn xong rồi nôn rồi đi ngủ, ko ai biết, thế thì đúng là bạn phải xem tình hình bầu bí thế nào rồi mới quyết định đc nhỉ, cố lên nha!
mebonggau à, cháo cho trẻ TC nấu với cà rốt hoặc củ cải đường với thịt nạc thăn rất tốt. Mình rút kinh nghiệm từ mình ra đó. Trước con gái mình cũng bị TC do vỉut Rota bác sỹ viện Nhi đã cho bé thực đơn như vậy, hoa quả thì cho bé dùng hồng xiêm. Vụ mang bầu đôi mình cũng đang mơ ước đây, các mẹ cho mình theo cùng với, sang tháng 5 năm nhé. Mình bị hỏng từ tháng 12 năm ngoái (DL), cũng được 3 chu kỳ rồi, nhưng linh tinh lắm, chu kỳ đầu sau 36 ngày, chu kỳ 2 34 ngày, chu kỳ cuối những 45 ngày. Trước tới nay chu kỳ của mình cũng dao động từ 32 đến 45 ngày nhưng thường là 35 ngày. Mẹ nào theo bac sỹ Dục cho mình hỏi, liệu mình đến đó lần đầu xin được uống kích trứng ngay BS có cho không? Giúp mình với nhé.
bình thường mà c ơi, lớp e nhìu lắm, có đợt phải đến 10 người vác bụng đi học, thầy cô còn thông cảm cho đấy, hồi trước em nghén dã man, ngửi thấy mùi cơm còn sợ, vừa ăn vừa bịt khẩu trang (mà hồi k có bầu e ăn tốt lắm đấy nhé), mang bầu đôi mà 5 tháng đầu còn giảm mất 2kg , nghĩ lại còn sợ
TRường thì em k thích rùi (k có năng khiếu giảng dạy), nhưng vào nhà nước để còn chăm 2 đứa chứ ax nhà em đi suốt (tháng 30 ngày, đi công tác phải 25 ngày rùi), mà lại ở riêng nên mình phải chăm con chứ ai chăm cho :-k:-k:-k
Kinh nghiệm của e cũng giống chị namin đó là ăn cháo carot với thịt nạc thăn, có lúc bé bị đi quá e cho uống nước carot xay rồi lọc chỉ lấy nước đun sôi rồi cho con uống, thằng nhà e trộm vía nhạy với carot lắm, đợt vừa xong bé bị đi mãi ko khỏi, e còn tương thêm 1 ngày 2 quả hồng xiêm dầm lấy nước cho uống, e cũng phải dừng sữa Meiji lại và cho uống sữa đi cho trẻ bị đi ỉa của Picot, đúng hết 1 hộp thì khỏi. E thấy bé nhà e trộm vía uống uống Pedisure của Úc thấy ổn lắm, hihi đời e lại tươi rồi sau 1 đợt đi ị giờ trông có vẻ đỡ còi hơn, e mừng lắm. Đến bây giờ thì e ko luộc bình nữa nhưng vẫn tráng nước sôi, ko e cứ thấy khó chịu sao ý, hay do mình giữ con kỹ quá mà nó hay bị đi ngoài nhỉ, bé nhà chị đã đỡ chưa vậy?
Có tớ theo bs Dục, hic buổi đầu đến thì bác chỉ hẹn có kinh khám lại, còn sau ko biết như thế nào, bs thì hiền và dễ lắm mỗi tội nhà nataxa quá
Ôi e khâm phục cho các mẹ học cao quá, đời e chắc chẳng bao giờ e nghĩ đến cảnh đèn sách nữa đâu mặc dù e cũng được tạo điều kiện đi học, e ngại lắm ý, thôi để cho chồng kiếm tiền mà nuôi mình, thế này thì mẹ bong_gau kém cả tuổi mình rồi hihi nhưng đẻ giỏi hơn mình
HIc, bé nhà e bi h vẫn xì xoẹt, nhưng k bị a nháu nhìu (vẫn có nhầy), em cũng mua hồng xiêm rùi, hôm nay dầm cho bé ăn luôn Picot là sữa j đấy c, em nghe tên lạ lạ, em cho u nan al như của c namin PS ngọt thật c nhỉ, em u cả VN,, của Sing mà thấy ngọt quá, mình u còn thấy khé cổ, có phải loại có nắp màu tím không c? Bác sỹ còn khuyên em là vứt con về ông bà ngoại đây này, để cho nó tự lê la cho nó khỏe, chắc tại môi trường ngoài này đấy c
hihi, đến để siêu âm đó, thế chắc cũng phải theo mất 2 ck rùi c ơi, chứ vào đầu bs chưa cho thuốc lun đâu
Hic thằng nhà chị ko hiểu ăn gì mà hôm nay bị đi ngoài, đi toàn nước thôi, chán quá cơ, lại tống men tiêu hóa và vỉ thuốc mua ngoài cửa hàng thấy tịt luôn rồi, may thế. Sữa Picot là của Pháp, sữa này ở VN hiếm lắm e ạ, do các mẹ chỉ chuộng dùng Gallia hơn, đứa bạn chị nó về chơi nên nó để lại cho. Chị chưa uống thử PS của con vì chị sợ uống sữa của nó lắm, nhưng chị thấy thơm và hình như dính lắm, chắc sữa cũng ngọt. Chị cũng thấy bảo PS của VN ngọt lắm e ạ, có khi nó lại nhồi toàn đường vào cũng nên. Chồng chị suốt ngày càu nhàu vì cái tội hay tráng rửa của chị, bây giờ đi học các cô thời gian đâu mà tráng với rửa, chị nghĩ cũng đúng thật, từ ngày đi học đường ruột của nó kém lắm, ăn cái gì lạ 1 tí là đi ngoài ngay, chắc tại do chị giữ quá chứ con của chị chị đi học chẳng sao cả, chán ghê cơ
Hc, thế ạ, chắc tại mình giữ con kĩ quá. Đợt trước em cho con dùng biovita được 1 thời gian, thấy đường ruột của nó ổn lăm, u kháng sinh k sao, em mới dừng được 1 tháng mà đã thế này, chắc e lại phải cho uống lại thui c ạ Ps của Vn ngọt kinh khủng, e cũng muốn cho con dùng PS nhưng phải lấy hàng xách tay cho nó dùng mấy ngày nghỉ mà c không đi chơi đâu à
Chị tưởng nhà chị đi ngày 30/4 đây này, cuối cùng phải chuyển sang 21/5 vì ko đặt được vé, hic vì thế mà mới lỡ mất vụ canh trứng, đợt trước thằng nhà chị dùng men enter ổn lắm, vậy mà bây giờ cũng nhờn luôn rồi, biovita của VN hả e, hay chị cũng cho dùng thử nhỉ, e thử cho dùng PS của Úc xem sao. Thế e cũng ko đi đâu à hihi
các mẹ này máu nhỉ, mình sinh 2 năm 2 đứa thế mà đợt vừa rồi 2 đứa cùng bị ốm làm mình tưởng cũng bị điên rồi đấy, sinh đôi thì mệt gấp 10 lần sinh 1 ấy chứ.[-X
Biovita của Hàn quốc đó c, gửi được từ hàn là tốt nhất vì bạn em ở bên đó bảo ai cũng dùng, còn ở Vn có nhập khẩu nhưng e thấy sao e mua bên đó về đắt hơn ở Vn nhìu lắm (gấp đôi c à) Hic, em làm sao mà đi chơi được. Chồng đi ctac, con ốm, thằng cún nhà e lại đang sốt đùng đùng c a
Trời sao e vất vả thế, bé gái vừa đỡ đi ị xong thì bé trai lại sốt, hic vất vả nhỉ, nhưng vui e ạ, bé sốt do bị sao hả e, đúng là con ốm mình cũng buồn và mệt theo, chúc bé mau khỏe nhé, chị vừa phải đi mua tạm Lactomin Plus cho thằng nhà chị dùng tạm, hic năm sau định sinh đôi nữa chắc chị ụp cả bỉm lên đầu mất, nhưng vẫn thèm
Tks c nhé. Con bé nhà e cũng chỉ mới đỡ ra máu thui, phân vẫn có nhầy, vẫn xì xoẹt, hic, Nên hôm nay cứ quay 2 đứa này, hic. Em thấy có loại mới là Élopan của Pháp đấy c, hôm nay em đang thử cho con em dùng Bit sinh đôi vâtx thế mà vẫn máu nhỉ
Hic chị cứ tưởng con bé con khỏi rồi, eo 2 đứa cùng vần thì chết dở, thế này chắc e gầy lắm, đứa bạn chị cũng sinh đôi mà gầy như xác ve vì cả ngày chỉ vần nhau với 2 đứa con, chị mà sinh đôi chắc cũng vất vả lắm vì thằng lớn chưa được 3 tuổi lại chẳng có người giúp, lúc đấy chắc lại thuê người làm. Sao bé đi ngoài thế e ko cho đi viện đi