Thật ra cũng không đông lắm đâu bạn, vì chắc kỳ này nghỉ lễ dài nên mọi người đi chơi xa hay về quê rồi .Nhưng mà đúng như bạn nói, " ở nhà ...khỏe hơn ".
Kỷ niệm bây giờ chỉ còn ham đi ăn, đi chơi và khảo quà của nhau thôi chứ hổng còn ham ...đi ngủ sớm như hồi mới cưới nữa em ui .
Cảm ơn BEHUY nhé, nhà Panda cũng trên 30 rùi ...Chỉ có bé Panda là nhỏ thui, mới 7 tháng .Tại hai vợ chồng ham vui nên đi chơi cho đã rồi mới có con đó mà.
benjamin sinh ngày 27/9 à ? vậy là Panda lớn hơn chứ, Panda sinh ngày 19/9 mà . Mà Bẹnamin là con trai hay con gái vậy famtran ?
kaka c mà ko nói e lại tính nhầm hehe vì e thấy ben nhà e số ngày lớn hơn, hihi e là đẹp nhất nhà đó c oi
Đi chơi lễ vì học trò rủ đi. Nhưng mấy quán VN làm món mì Ý chuối chết, chả ăn được. Giờ em đang nấu cơm và hâm lại thức ăn để ăn khuya...hik... Đói bụng quá!
ui ui ui thấy các mẹ ở tớp mỡ TP rủ nhau đi chơi mà ganh xờ tị quá đi...thôi sáng nay ĐÌNH ĐÌNH tự nguyện ở nhà nè :để đi quét nhà xong đã rồi pha 1 càpe ,trà đá nóng giòn, nước tăng lực, sữa nóng ...đủ thứ luôn rồi bác nào muốn uống gì cứ tư nhiên nhé. ko phải trả tiền đâu....phỏe chưa các bác?
cám ơn nhé ,ui ui bé thấy "ghét" quá đi mở hàng nhà tui chắc đắt hàng lắm lắm. cho hun cái coi ne ...chụt chụt chut thơm quá
chào các chị em ở tpHCM em mới tham gia diễn đàn này mong được làm quen với tất cả các mẹ.lúc nào có chương trình gì thì các mẹ nhắn em với nhá.em cũng ham vui lắm
Ngưỡng mộ quá, con xinh, mẹ trẻ, ba đẹp, hội này sao n gia đình kiểu mẫu quá!!! Sure ngưỡng mộ quá!!!