Pháo hoa tối nay đẹp gì Mẹ con nhấp nhổm giục bố Hậu đi tắm sớm để cả nhà còn đi. Hôm nay con ốm nên mẹ bảo bố ở lại mà bế con nếu phải bế rong đêm. Bao nhiêu đêm rồi, mẹ oải quá. Bụng thì to. Rồi lại khách tới mua hàng. Khách về khỏi thì 9h kém 10. Thằng cha bố quyết định: "đến giờ con đi ngủ rồi, k xem gì nữa, đi ngủ, ra ngoài có gió, sướng gì, về ốm thì sao ?" Hai mẹ con uất ức leo lên giường. 10 phút sau. Tiếng pháo nổ đì đùng ầm ĩ, tiếng người hò reo vui đáo để. Bà ngoại vội vã lao đi như một viên đạn để kịp xem pháo hoa sau khi bật ti vi xem không bõ dính răng. Con gái ngây ngô hỏi mẹ: "mẹ ơi , họ làm nhà ạ ?, mẹ ơi cái gì đấy ạ ?" . Mẹ thì uất ức xoa đầu con trả lời: "thôi nhắm mắt ngủ đi con, các chú bộ đội nghịch pháo ấy mà. Sau này con lớn, khắc có anh tới đón con đi xem các chú nghịch pháo. Chẳng thằng nào cấm được !" Con bé "vâng" rất ngây ngô rồi nhắm mắt. Nhưng tiếng pháo nổ và hò reo làm nó cứ 2 phút lại hỏi mẹ một lần "mẹ ơi, các chú vẫn nghịch pháo ạ ?"
Ôi buồn thế tôi tưởng gia đình nhà bà đi xem hoành tráng lắm cơ hehe,nhưng mà cũng may tối nay ao bèo nhà bà ở lại trông con cùng chứ ko lại phải bế con ban đêm mệt lắm ,bà bắt lão ý ở lại là đúng rồi cứ thế mà phát huy./ Pháo hoa rất đẹp,đẹp hơn tết vì trời ko lạnh ko nhiều sương
ở lại rồi ngủ , con chẳng bế, kêu nó chỉ theo mẹ, không theo bố. Mình bảo cứ bế đi rong là nó im. Kêu chỗ đâu mà đi rong, va vào tường để chết à . Trời, nhà 80m vuông, kêu không có chỗ bế con đi rong. Chối ! Mình lại phải bế đi rong, đau lưng không chịu nổi. Nhờ chồng đi lấy nước cho con uống. Hắn càu nhàu như thể hắn mang bầu không bằng ấy.
Hôm qua hẹn bà Bầu ở Cung, thế mà cu Đạt ngủ khì trên đường, hai vợ chồng lại phải cho con về!! he he,... bÀ bầu có tiếc không?? Vì "cá Bầu" không gặp được "nước Đạt" mà!! Tối qua hai vợ chồng cho con đi xem pháo hoa, đứng bên mé Tràng Tiền, xem đẹp lắm chứ!! Định xem ở CV Thống Nhất, nhưng mà bên đó sợ ko đẹp như bờ Hồ, nên bon chen lên bờ hồ xem, lê từ Trường Chinh lúc 8h kém 15, vậy mà cũng ko kịp ngắm toàn bộ, mất 1 phút bán đầu!! he he... Nhưng bà Đậu đỏ xem bên Hồ tây chắc ko đẹp như Hồ Gươm đâu nhỉ?? HI hi.... tôi quay được gần hết cảnh bắn pháo vào máy ảnh!! Nhìn lại vẫn thấy đẹp, đẹp hơn xem ti vi mọi lần!!
bà này nắm bắt thông tin lệch lạc. Tôi có xem ở Hồ Tây đâu, tôi xem pháo hoa ở sân vận động hàng chiếu !
1. 4 Phu Quân, lần lượt là Phu Quân bà Hồng Anh, phu quân bà Sang, phu quân bà Sếu đầu đỏ, phu quân tôi Định up tiếp, nhưng phải đi họp lớp bây h!! bb các bà đã!! he he...
Hôm qua nhà tôi phải cho thằng khỉ con chơi đến 4h ở đấy xong cả gia đình kéo về ngủ khì khì đến 7h30 dậy măm măm xong lại kéo nhau lên nhà bà ngoại để xem pháo hoa.Thế mà không gặp nhau nhỉ
Các bà ơi việc tôi PM cho các bà được phản hồi mỗi người một ý nên tôi chưa biết làm thế nào: Bà Lý :cho vào quỹ Nà É Bà Hương :cho vào quỹ chung Bà HIền :Để đấy khi nào gặp nhau cà phê bán than Bà Hồng Anh chưa có ý kiến gì vì chưa OL Tôi ??????????????????????????????????????????
hay là để gấp tàu bay giấy ném chơi !!!! hoặc gộp hết vào dán lấy cái diều hôm nào bọn mình rủ nhau đi dã ngoại rồi thả chơi . :smile
ặc, chán nhw con gián, hum 30.4 9h 2 mẹ con suất phát 2 mẹ con dắt díu nhau đi, bố thfi bảo cws ra tr][cs rồi bố phi xe ở Công ty ra chắc mẩm vứt điện thoại vào túi quần áo của con ai ngờ ra đến Văn Miếu sờ đền điện thoại để gọi lại chảng thấy đâu, híc chán quá ko biết làm thế nào 2 mẹ con quay về Sơn Tây mua cho con 1 lô quần áo rồi vào sở thú chơi rồi đi siêu thị big C về đến nhà là 3h chiều, bố nó mới cáu là điện thoại vứt ở đâu mà ko nghe máy thế là cãi nhau chảng ai nói với ai câu nào lại bà nữa vì lúc 2 vc cãi nhau bà với ông mới biết cho ra ngoài này chơi vì lúc đi chỉ bảo con sang bà ngoại thế là lại đ][cj ÔNg bà ca cho 1 bài nữa. chán
tui cung đi chơi nhwng chỉ có 2 mẹ con, bế nhau đi mệt dã man, tốn tiền về lại chảng đâu vào đâu chán quá giờ chồng tui đang nằm nagy cạng mà chảng thèm nói với vợ 1 câu
Gia đình bà Hongyen, cún con xinh lắm!! Tiếc là lúc đó ko chụp Đan, vì Đan ngồi với "mẹ chồng" ở tít góc kia!! Đan rất xinh, mắt tròn xoe, ướt lắm!! RỒi khối anh khổ đấy! Các mái già nhà ta!!! Tôi ko chụp nhiều, mà lại để ảnh ở mức chụp gì ko nhớ, nhòe hết cả ảnh!!
Các bà sướng nhỉ . Tôi đi về bị sốt phát ban , nằm từ 9h tối hôm qua bây giờ mới ngóc đầu được dậy . Không hiểu sao chồng tôi nghĩ thế nào lại cứ ôm tôi mà bảo . Em đừng có thế nào đấy , em thế nào thì anh ko sống được đâu . Con còn nhỏ lắm . Lão ấy cứ lẩm bẩm như vậy mãi . Tôi không biết tại sao lão nói như vậy , bt tôi cũng hay ốm nhưng ko thấy lão nói nhưng câu như hôm nay bao giờ . Sốt phát ban nguye hiểm lắm sao các bà ? Tôi còn thấy lên 1 cái hạch ở sau mang tai nữa , tôi ko đau ở đâu chỉ nuốt nước bọt thấy rat họng , chắc do vậy mà bị lên hạch chăng . Chồng lẩm bẩm thế tôi lại thấy thương lão ấy quá . Híc