Thì bỏ hù dọa rồi đó, hết hứng rồi!!!! Còn nhí nhảnh mà cũng bị phản ánh nữa thì dẹp sau, lúc đó Boongo đừng có mà réo tên Sure đấy nhé!!!![-X[-X[-X
Hôm qua cả nhà đội mưa xem bắn pháo bông....vui ghê...thằng cu nghe pháo nổ bùm bùm sợ quá ôm mẹ cứng ngắc, còn con bé chị thì thích thú lắm hẹn mẹ năm sau nhớ chở con đi xem pháo bông nữa nhé mẹ ....
c này tên Tân đóa c, c có quen hôn, bữa giờ vào hội c đã kiếm lại dc 1 bạn cũ roi them c nua là 2 đóa
Đọc khg nổi đâu bạn ui, nếu cần thông tin thì bạn liên lạc với hội phó Tinababy để biết thêm chi tiết, còn muốn gia nhập hội thì bạn cho bà con biết lý lịch trích ngang của mình, thông tin riêng tư thì bạn có thể pm cho bé Tinababy nhé.
Chị Cả lúc này cũng ít vào nhà quá nhỉ, chị ui em có hỏi thăm vài vấn đề bên trang thuốc bà bầu của chị áh, khi nào vào chị xem nhé.
Buồn quá...buồn ơi là buồn....lễ lộc mà chẳng đi được đâu chơi vì ngày 5 và ngày 6 tháng này con gái phải thi học kỳ 2, cô giáo cho 1 đống bài tập về làm nên ngày nào 2 mẹ con cũng cắm cúi.....
Ừm, cô chủ nhiệm sợ bọn nhỏ nghỉ lễ ham chơi khg chịu xem bài nên cho nhiều bài tập quá, mẹ con cùng làm cãi nhau chí chóe....ồn ào cả nhà....