vào nhà oánh vọng phát ..... chào mem cũ ... chào mem mới ... chỉ 3-4 ngày k vào mừ nhà cao chất ngất .... lội hổng nổi nên đành chìm .... nhày cóc vậy
phải luyện nhìu ngôn ngữ chị ạ. để múa khỏe , múa tốt ;-). hôm qua em xì trét quá ,mà ngủ nói mớ luôn. em potay em rồi..he he he
MẤy chị đi chơi lễ có vui ko vậy.E ở nhà chán quá đi.Vừa bệnh mà vừa phải giữ con nữa.Hic..hic.Sao hông có ai giữ e hết
ko chị ơi.Cả nhà e bệnh hết.bị ho với sổ mũi.Hôm qua dắt nhím đi ăn KFC thui.Ko có đi đâu được hết. Chị có đi đâu hôn?
Ở nhà nghỉ ngơi rồi hôm nay lên đường công tác rùi nè, đi Đà Nẳng đó ... mấy ngày lễ ngán đi chơi lắm, rúc trong phòng đọc truyện là giải pháp tối ưu hihihihi
Chị này sướng nhất, được đi đây đi đó tùm lum....nhà em tháng 3 ÂL vừa rồi cũng tính về ĐNẵng nhưng cuối cùng phải hoãn lại vì ox bận việc, năm nay khg đi thì năm sau thế nào cũng phải đi, đi cho bọn nhỏ biết quê ba tụi nhỏ...