Ôi...buồn quá...ngồi ngáp lên ngáp xuống mà chẳng thấy ai vào nhà uống trà nói vài câu....chán ....out đi nằm với con vậy....
tại lễ mừ ở nhà ko nên e bùn đó chị.em mới ăn cơm rùi. hôm nay chị có cho cu Khang đi đâu ko?Àh hôm nay chị có đi uống cafê ko? hôm ni ko thấy chị còi há chị.
Bấu cấu cả nhà sau vài ngày đi ăn chưi mình đã về nhà rồi...Chúc mọi người những ngày làm việc vui vẻ nhé....lalalallallaa
chộp gì thế???? đang gọi bà phơ muh gọi hoài ko được chả biết thế nào... ai ngờ vào đây mới tin là bã đã về đến nhà..thế là okie roài....
hơ hơ...dù mệt nhưng hôm nay chị tui cũng phải thức tới sáng đây :evil::evil::evil::evil: ka ka ka ka...ra chat tí chị ơi em kể chiện cho nghe.he he he