Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa Hihi. Thường thì năm nào kinh tế khấm khá thì chả có time mà đi đâu mẹ nó, nên cứ ăn chơi trong khó khăn thui ợ. hihi
Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa Đẹp quá, ngoài những nguồn lợi thu được từ du lịch , thì bà con nơi đây lại phải gánh chịu thiệt hại về hoa màu...
Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa tuyết rơi dầy nên đường trên đó khá trơn, giao thông đi lại chắc chắn là khó khăn.
Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa Đẹp thì đẹp, mà khổ dân trên đó quá. Có tiền lên đó thăm thú cũng hay nhợ.
Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa có lẽ nào noel làm 1 chuyến sapa! nghĩ đến đã thích rồi các mẹ nhỉ?
Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa Hic thích quá, giá em một lần đc lên Sapa mùa tuyết, toàn đi mùa hè, mùa đông thì bận nhiều việc, áp tết lại càng nhiều việc.
Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa mình thấy tuyết rơi đẹp nhưng thương người dân nghèo,tuyết rơi ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi
Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa Chưa tan đâu mn , tuyết vẫn đang rơi dày hơn , tan chăc phải vài hôm nữa , nhưng từ Mai chăc là tuyết sẽ ngừng ko rơi thêm nữa
Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa Híc Hà nội mà có tuyết thì chắc 30 năm nữa. Lúc đó có khi chúng ta kéo nhau vào trong miền Nam hết ấy
Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa gấp quá ko chuẩn bị kinh tế đi kịp. Mà tội cho vật nuôi ở đó quá, con người con biết mặc ấm, hay đốt lửa, chứ động vật thì có làm đc j đâu
Ðề: Sa Tuyết rơi dày, phủ trắng Sa Pa lâu rồi chưa bao giờ đc ngắm tuyết ..ko biết năm sau còn có tuyết nữa ko nhỉ ..chắc chắn phải đi 1 chuyến làm người tuyết mới đc ..