HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Em Nấm nhà tớ trộm vía không như chị Chíp (trộm vía thêm vài cái nữa). Em ý ngủ thì ngủ, nhưng đến giờ mà chưa ăn thì em ý gào kinh lắm.
    Thành tích lớn nhất của em ý là hôm kia đã ti bình 90ml, sau đó tiếp tục ti mẹ. Mà mẹ để em ý tu hết bình là cho ợ hơi 1 cái rồi chuyển sang ti mẹ, thế mà em ý đã kịp gào lên rồi :(
    Giờ tớ vẫn đang nghỉ ở nhà nên cũng không nghĩ đến việc thuê thêm người, ít nữa đi làm thì cũng phải nghĩ đến thôi, giờ bà cũng yếu hơn rồi, mình bà "quản lý" cũng sợ bà mệt.
     
    Đang tải...


  2. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Chiều qua về tới nhà tôi lại phi đi thăm đứa bạn tận bên Gia lâm, mãi gown 9h tối mới về đến nhà. Ba Bo con thì đưa nhau đi xem bắn pháo hoa.
    Cảm nghĩ về buổi dã ngoại hôm qua chỉ có thể nói 1 câu là: Quá tuyệt
    @: ngọc: cho Bon tôi gủi lời cảm ơn ông bà nhé. Công nhận Bố mẹ ngọc Quá nhiệt tình và cẩn thận. Bọn trẻ con thì sướng mê tơi hihi. BỐ mẹ thì khi phải nói rùi.
    @: cảm ơn các Tay săn ảnh daz chộp đc những khoảnh khắc đáng nhớ
     
    Me_beBin thích bài này.
  3. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    >> Ngọc Bin: Hôm trước HR rút quân hết ông bà có ấn tượng HR ko? Hi vọng là ông bà không choáng để lại có lần sau :D. Cảm ơn gia đình Ngọc nhiều lắm. Ông bà quá chu đáo.

    >>Chán mụ Bobo, tôi có cái mặt trong mỗi máy của mụ thôi đấy, nhanh up ảnh cho tôi nghía cái nào.

    >>Thoa mit: Gửi cho tôi ảnh có Chíp Thỏ chất lượng tốt nhé, tôi vẫn có thói quen in ảnh. Thanks.

    >>all: Sáng nay nhà tôi lôi kéo nhau đi Thiên đường Bảo Sơn, úi giời, gọi là Địa ngục Bảo Sơn thì có. Đầu tiên là phải đi bộ 2km vì ô tô đỗ kín đường, ko còn chỗ để đi. Xe các tỉnh cũng nhiều mà xe Hà nội cũng lắm. Rồi cảnh chen nhau mua vé vào cửa. Kín những người với người, trò chơi nào cũng đông, lại chen nhau mua vé để chơi mấy trò cũ rích: ô tô đụng nhau, cưỡi ngựa, đu quay... Loanh quanh 1 lúc thì đi ăn trưa, phải đi lùng ghế để ngồi rồi mới nghĩ đến ăn gì cho nhanh gọn. Cuối cùng mỗi người gọi 1 suất cơm 50k gồm: cơm, 1 cái đùi gà rán (hoặc thịt rim), canh cải và 1 cốc Coca. Lúc nào cũng phải nhìn và giữ tay bọn trẻ vì có rất nhiều nhà bố mẹ lạc con. Có 1 khu vực tôi rất thích đó là khu làng nghề. Vắng người, con hiểu biết thêm được chút kiến thức. VD như Lụa Hà Đông. Ở đó giới thiệu từ con tằm ăn lá dâu, làm kén, nhả tơ, se sợi cho đến công đoạn dệt vải. Quan trọng nhất là người thật việc thật. Tôi nhìn con tằm nằm nhung nhúc thấy ghê mà Chíp lại thấy thích, về đến nhà vẫn tiếc là con ko bắt 1 con về nuôi :rolleyes:. Rồi biết thế nào là se sợi, vì đầu năm học có học từ này nhưng ko hiểu là gì, mẹ giải thích ấm ớ nên cũng chả vỡ ra được gì. Ít ra là có cái khu làng nghề giải ngố cho mấy mẹ con. Hôm nay đi về mệt nên cả 2 chị em đi ngủ sớm. Còn 2 ngày nghỉ lễ nữa nên khuyên các mẹ nên ở nhà, đi chợ làm món gì ngon ngon cả nhà đánh chén cho say. Đừng có dại vào mấy cái khu vui chơi chen nhau bẹp ruột, làm mồi cho bọn móc túi.
     
  4. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Cả nhà ơi, nhà tớ đang ở Vinpearl Land rồi đây. Trộm vía em Bảo Anh tuy còn hơi ốm, sụt sịt và ho, nhưng rất ngoan suốt chuyến bay và cả chuyến đi tới Nha Trang. Phải trộm vía em í tỉ lần, chứ ko ngày mai lại lăn ra quấy. Em BA chuyên cái trò vừa hôm nay khen xong y rằng hôm sau dở chứng làm ngược lại. Khen thế là vì đây là lần đầu tiên nhà tớ cho BA đi chơi xa, đi máy bay. Năm ngoái đúng hôm đi thì em í sốt, phải hủy chuyến đi. Năm nay trước khi đi cũng ốm, nhưng vẫn cho đi với hi vọng là đi chơi biển thì sẽ chóng khỏi ốm.
     
  5. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Chào các bà, tôi vừa về đến nhà...Mấy hôm nay cửa hàng Karaoke của tôi đông khách quá, phục vụ mọi người cũng thấy vui vui, tôi đi ngủ đây...
    Chúc các bà có 1 kỳ nghỉ vui vẻ....
     
  6. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Ngọc biết thừa mụ X chuyên hỏi đều còn gì? :p Tôi đọc đến câu đó là biết ngay he he

    Ông này với bố cu tí thỉnh thoảng với vào nhà chào hỏi, phạt thôi các bà ơi..... hi hi. Thế nhà ông mấy ngày nghỉ có đi chơi đâu không?

    Bà này kd đủ nghề, nhớ giành thời gian mà tiêu tiền không có tiền nó đè bẹp người nhé !hí hí
     
  7. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    @bô bô: "2 chị em" nhà này trang điểm cho nhau rồi còn trang bị bao nhiêu là "phụ kiện" thế này thì đi muộn là phải nhỉ hi hi

    [​IMG]
     
    Bô-bômẹ Hân Hân thích.
  8. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    >>Phương: He he, lúc đấy tớ không nghĩ ra là mụ ý hỏi đểu.

    >>Trà: Em Nấm đỡ ho chưa Trà ơi?

    >>nguyenhoanglan: Ông này đi công trình suốt, thế mấy ngày nghỉ về nhà có đưa vợ con đi chơi đâu không? Tôi vẫn nhớ ông hứa mời bọn tôi bữa chè đấy nhé.
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  9. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Nhà mình bữa này vẫn chơi hăng say nhỉ? hình như có mỗi mình tôi ngồi ở nhà thì phải :)
     
  10. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Ảnh mới ra lò tiếp đây ....


    => Đây là em Vịt nhà mẹ Hạnh

    [​IMG]


    => Góc này hình như cô Bình cũng chụp cho em Kevin, nhà tớ cũng chụp. Ảnh đẹp quá, up thêm 1 lần nữa cho đã cái đáng yêu nhé.

    [​IMG]


    => Gia đình SAO bị săn ảnh này :yawinkle:

    [​IMG]




    => Bác phó nháy này ngắm nghía rất kỹ nhé, cục nhựa đen trên tay bác cầm "nặng" vô cùng ạ 0oo 0oo 0oo

    [​IMG]



    => Người mẫu chuyên nghiệp & độc quyền của bác í đây :D :D :D

    [​IMG]



    => Và đây nữa ạ

    [​IMG]
     
  11. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Tớ cho em ý uống húng chanh với mật ong và hút mũi liên tục, trộm vía cũng có vẻ đỡ đỡ. Nhưng mà sau 2 ngày được bế ẵm (để cho đỡ khóc), giờ em ý chỉ thích bế thôi ::):)(
     
  12. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Mụ này quên à, tôi mới là người canh nhà này, có được đi đâu đâu :(
     
  13. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,220
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Hihihi, nhìn thấy Trà lại thấy xấu hổ, rõ dàng đã bụng bảo dạ bỏ ngay vào balo của Kevin vậy mà đến nơi nhìn thấy Hoa Chíp mới mắt chứ I mồm chữ O :). Sáng mai bạn Thu Tom sẽ mang sang cho Hoa ở Giảng Võ tối mang về cho Trà :)
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  14. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Tôi cũng nghĩ là bà quên vì không thấy Hoa í ới gì, nhưng vì nghĩ đến cái nhiệm vụ vác gà của bà nên cũng không trách đâu hi hi

    P/s: Bà sửa lại chữ ký đi nhé, Dầu gội chống rối (chứ không phải dối) nhé! :D:D:D
     
    mebekevin thích bài này.
  15. meCo&Vit

    meCo&Vit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/1/2007
    Bài viết:
    1,963
    Đã được thích:
    616
    Điểm thành tích:
    723
    Chào cả nhà. Sau 2 ngày vắng mặt, tớ lại vào hóng đây.
    Ngày hôm qua nhà tớ đi Thác Đa, hôm nay đi Đầm Long.
    Kết luận là 2 nơi đều đươc, ko đông lắm, nhưng với HR thì có lẽ đầm Long hợp lý hơn vì nó rộng, bằng, có con Khỉ, Hươu, bể bơi, và mấy trò xe điện ... phù hợp với trẻ con. Thác Đa thì cũng thích, nhưng dộ dốc cao, trẻ con đi hay mỏi. ...
    Thế là hết 3 ngày nghỉ. Còn 1 ngày thở nữa là lại đi làm.
    Mong có cái ảnh đẹp của buổi về quê Ngọc quá :)
    Ai ko đi thì tiếc, chẹp chẹp....
     
  16. Me&tom

    Me&tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    3,079
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    773
    Bà này sướng thế ngày nào cũng được đi chơi. Chả bù tôi mấy ngày ở nhà đánh vật với ông con mệt mỏi quá.
     
  17. Me&tom

    Me&tom Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    3,079
    Đã được thích:
    553
    Điểm thành tích:
    773
    To huyền civil : Chồng con bà sao rồi mà thấy mất tăm mất tích thế.
     
  18. MeKien

    MeKien Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2006
    Bài viết:
    1,943
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Mụ Phương kia, sao lại bảo là tôi chuyên hỏi đểu hả :rolleyes:.
    Hihih, mấy ngày nghỉ nhà tớ chỉ đi về quê ở gần Bình Đà đúng một hôm thứ 7 còn lại thì toàn ở nhà đi loanh quanh nhà họ hàng, ngủ, xem phim, làm kem , làm bánh, bày vẽ các món ăn . Nghỉ ngơi đúng nghĩa luôn :D
     
  19. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    chẳng đúng thì sao, cái câu đấy là tôi nghe quen lắm rồi đấy hí hí.
    Cái máy scan nhà tôi lại có vấn đề rồi, đang lúc cần lại hỏng, chán đời thế !
     
  20. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823

    Tình hình Toon kể lại " lúc đó con đeo nhẫn cho bạn mẹ ạ ":D:D:D

    Vụ tăng tuổi em Lea ...là tại tớ hỏi bác Bean, bác í ko trả lời :D:D:D, bạn Thu Tôm trả lời hộ là 3.5 tháng :rolleyes:
     

Chia sẻ trang này