Các mẹ gọi điện cho BMC có thường xuyên không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi huongtruc, 29/4/2010.

  1. let it be

    let it be Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/11/2009
    Bài viết:
    1,875
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    123
    như nhà mẹ nó sướng nhỉ
    em thấy sống chung với nhau nhìu bức xúc lắm, nên nếu chọn sống chung hay ở xa mà gọi đt em chọn giải pháp 2, hi hi, muốn ngày nào gọi cũng đc:p
     
    Đang tải...


  2. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,168
    Đã được thích:
    2,431
    Điểm thành tích:
    963
    Tớ thì thỉnh thoảng gọi điện cho bmc, ko có việc gì thì tớ gọi hỏi thăm ông bà , anh chị và các cháu. 2 vc chồng tớ cứ cuối tuần là thay nhau gọi về cho bố mẹ 2 bên, được cái ox tớ rất chăm gọi điện cho ông bà nội ngoại.
     
    huongtruc thích bài này.
  3. táo mèo ngọt

    táo mèo ngọt Tớ là Mẹ Nhót

    Tham gia:
    5/2/2009
    Bài viết:
    1,097
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Em cũng chẳng phải là ngừoi dễ thích nghi nên cũng chọn giải pháp là sống riêng. Mà các cụ chẳng bảo " Xa thương, gần thường" nên BMC em thương các con lắm, mà tâm lí nữa, gọi cho em lúc nào cũng tránh giờ làm việc, tránh giừ nghỉ trưa dù có việc gì canh lúc em rảnh :)
     
    huongtruc thích bài này.
  4. YeuBaby

    YeuBaby Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    3,404
    Đã được thích:
    782
    Điểm thành tích:
    823
    Híc..Khó khăn mãi em mới có bầu được, phải nằm nhà luôn, không được đi lại. Bố mẹ em ở xa hơn 100 cây số, tuần nào cũng thu xếp lên với con cháu mấy ngày. BMC cách 3 km, thời gian đầu 1,5 tuần thấy mặt 1 lần. Sau thì có khi 1,5 tháng. Chồng em gọi điện về cũng chả hỏi về em một câu, toàn kể lể bệnh này bệnh nọ để con trai thương...Em cũng chán, chả muốn gọi cho BMC làm gì. Có chuyện gì trong nhà thì BMC gọi điện di động trực tiếp cho chồng chứ cũng không gọi ra nhà hai vợ chồng nữa. Chồng em mà không gọi về thì lại càu nhàu với cô em chồng, nào là mẹ ốm nó không gọi về, nào về vì vợ mà quên mẹ...Bố mẹ mình chẳng bao giờ đợi mình gọi về, toàn chủ động gọi hỏi thăm. Sao mà khác nhau thế! Kiểu này đến lúc em về nhà mẹ đẻ sinh con thì BMC cũng mất mặt luôn. Em cũng cũng chả cần, con em đẻ ra, em và ông bà ngoại nuôi. Họ coi mình là người ngoài thì mình cũng đâu cần phải quấn quýt làm gì!
     
    huongtruc thích bài này.
  5. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    hihi, có gì đâu mà lạ mẹ nó, bố mẹ mình lúc nào cũng là người thương mình nhất, yêu mình nhất, không đòi hỏi mình phải gọi về mà còn chăm gọi lên. Nhưng thiết nghĩ ai mà coi bố mẹ chồng cũng như bố mẹ đẻ thì mình khâm phục mẹ đó lắm lắm. Mình thì chẳng thế được, nói chung phải hợp với nhau đã. Nếu nói hợp hay không là do cách đối nhân xử chí của mình thì cũng không hẳn, nhiều người có cố mấy, nhưng khoảng cách MC-ND vẫn không thay đổi được gì, nói chung là ức chế!!!
    *YeyBaby đang có bầu, mẹ nó đừng để mọi chuyện làm ảnh hưởng đến thai nhi nhé.
     
  6. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    E cũng nghĩ là sống riêng sẽ ít xảy ra mâu thuẫn hơn, nếu mẹ nó nói BMC em thương các con lắm, mà tâm lí nữa, thì có lẽ mẹ nó là người hp nhất, và chắc chưa có mâu thuẫn gì lắm, đúng không?
     
    mecumit08 thích bài này.
  7. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    phục 2 VC nhà mẹ nó lắm lắm, ước gì mình được như vậy...
     
  8. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    e cũng chọn giải pháp 2;):p, sống chung thì chắc mâu thuẫn nhất vẫn là chuyện chăm con chăm cháu!!!
     
  9. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    nghĩ mà thấy chạnh lòng, thà vậy còn hơn những bà mẹ chồng trẻ trung, hay xét nét, có lẽ như vậy mình càng phải yêu quý MC.
     
  10. meruarua

    meruarua Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    2,185
    Đã được thích:
    326
    Điểm thành tích:
    173
    Nhà tớ thì bình thường, mình được ở riêng nên cũng hay gọi điện cho MC, thi thoảng gọi cho BC nhưng ít lắm vì BC cũng giống chồng mình, ít nói kinh! Chỉ có mẹ chồng là buôn tốt thôi, mỗi lần nửa tiếng là ít. Thường có việc gì thì MC hay gọi cho chồng mình nhưng mình chả quan trọng, gọi cho ai cũng được. Nói chung quan hệ mẹ chồng nàng dâu nhà mình tốt đẹp, không có vấn đề gì, có lẽ là vì không ở cùng nhau. Hi hí
     
    huongtruc thích bài này.
  11. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    may mà mẹ nó ở riêng chứ ở chung mà cứ im lặng mãi như vậy có lẽ sẽ dẫn đến street rồi đến trầm cảm đấy, rồi sinh cáu gắt, híc, mình cũng vậy mà mới có 4 tháng về quê chồng đẻ thôi mà chết mất!!!Quan hệ MC-ND nhà mẹ nó cũng gay nhỉ, nhà mình mấy hôm trước cũng thế, mình chủ động nhắn tin(vì không thích nói chuyện, đang mâu thuẫn), bảo 30.4 không về...., thế là bà gọi lên, mấy cuộc mình không nghe(vì không muốn nói chuyện), đến chiều mình lại gọi về, nói vài câu hỏi thăm, có lẽ cải thiện được rồi mẹ nó ạ, thấy đỡ lo hơn, híc, đến khổ!!
     
  12. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    chúc mừng mẹ nó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  13. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Tớ rút ra 1kinh nghiệm là tốt nhất ko gọi nếu quan hệ MC-ND ko tốt, lời nói gió bay - gọi về hỏi thăm hôm trước, hôm sau bị xuyên tạc vang ra cả họ thế này thế khác; sẽ rất nhức đầu.

    Còn nếu quan hệ tốt thì nên thường xuyên hỏi thăm để càng gắn kết MQH hơn.
     
    huongtruc thích bài này.
  14. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    công nhận đã không gọi mà còn bị nhắc càng thêm khó chịu, nhưng mẹ nó chăm gọi cho bà đấy, nếu mẹ nó làm được như vậy thì cứ làm liên tục nhé, chúc gdd bạn hạnh phuc1!!
     
  15. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    hihi, mình cứ sống chân thành với CD thì nó cũng đối lại thế thui mà mẹ nó, BMC mình cũng chẳng thấy gọi điện cho vc mình, có gọi nhưng chỉ gọi cho con trai.
     
  16. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    chúc mừng mẹ nó, okie là tốt rùi!!!
     
  17. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    nếu quan hệ giữa bạn mà MC tốt, 2 người chưa có mẫu thuẫn gì thì nếu thích bạn cứ gọi điện cho MC, càng tốt mẹ nó ạ, chỉ sợ mẹ nó không thích gọi thôi!
     
  18. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    hihi, nhà mẹ nó vui thật đấy,:p;)chúc gd bạn hạnh phúc nhé
     
  19. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    ;)nan giải thật!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  20. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    nhà mình cũng thế, mẹ nó cũng thẳng tính nhỉ!!!
     

Chia sẻ trang này