oạch, lội hok nổi, mới được mấy trang mắt díu dịu roài, để dành mai lên cty tranh thủ đi lội, kekeke chúc cả nhà ngủ ngon
Phù ...phù....mới đánh vật bài vở với con gái xong, kỳ này có pà kon nào cần thuê gia sư dạy lớp 1, lớp 2 thì phone cho twophuong....
Bà bầu này chịu chơi quá....tại hạ bái phục bái phục .....lễ lạt đông đúc thế đi đâu cũng ngán lắm....chỉ muốn ngồi ở nhà mở máy lạnh xem phim hay hát karaoke thôi.... Nhưng diễm phúc đó mình cũng khg được hưởng....vì còn phải làm toán, viết chính tả, tập đọc, tập làm văn lớp 2.....:evil:....
phê quá roài, lội ko nủi, mai em đã được "sở" phát "giấy phép" cho em tiến dzìa sì gòn, để em dzìa nhà em lội lại chúc cả nhà mình ngủ ngon, qua một kì lễ vui ... mà chưa chắc gì "khỏe", hehe
Nhà này mà lội thì lội cho phải phép chứ lội xong tình hình chưa bao giờ em hiểu được gì cả. Tóm lại cứ ì xèo cả lên...hehehe...
e vào bên wtt được rồi hả e.mới qua bên í ,thấy e đó..hôm nay có đi đâu chơi hok e.? hôm nay đi ăn phố lẩu ở ngyễn trãi..phục vụ 10 mà ăn có 5..kêu lẩu 2 người mà đem ra 6 người ăn cũng ok..và đó là lẩu nhỏ nhất..
Bên WTT em đang giữ tiền từ thiện nên nick em chưa bị khoá chị ạ. Thi thoảng ngứa miệng chọt vài câu thôi. Dạo này tần suất online ở WTT của em giảm đáng kể luôn đó. Thậm chí có người theo đuôi chọc ngoáy em còn chả có hơi sức tranh cãi vì thấy vô nghĩa nữa. Sao không gọi em đến ăn cùng...keke... Hồi tối em dẫn mama và Br đi qua Phú Mỹ Hưng xem cầu đi bộ - cầu Ánh Sao, nhưng mama nhất định không chịu gửi xe đi vô nên tính bữa khác em đi một mình với Br...hihihi... Sau đó ăn món Huế ở đó luôn. Hôm nay định không ra đường nhưng bị cúp điện từ 5h-9h tối nên em dẹp mọi việc qua một bên đi chơi...hehe...
e chỉnh sửa thông tin, kekeke, tin đồn từ phía địch là được có 200k thui, dưng mà e xuất đb nên được 500k, cho con đi suối tiên chơi, taxi đi về hết 597k, kekeke, vẫn phải bù xiền bác ah(
oánh dấu lội tới trang 4860, mệt wa, đi làm li nước roài vào lội típ, hum nay ko đơn vị nào làm việc mà bắt tụi e đi làm chi vậy cho khổ nè trời
hờ hờ, đang bùn ngủ wa đây này bà, ah, tui có cách ăn nhũ dê, nhanh, tiện lợi, vưỡn ngon, tí vào post cho bà ná hôm nay có đi đâu ko, lượn lên trên này trưa đi en chơi đê
Welcome mẹ nó nhé, hôm nay chắc các chị nhà mình vẫn còn đang ăn chơi ngày chót nên hok thấy ai vô nhà hết, có mình tớ canh miếu thôi Mở cửa mời thành viên mới vào 8888888 thoải mái nhé
trộm vía,nhìn ava thấy bé lớn nhỉ.như bằng bé nhà mình ý.Có đôi mắt nhìn yêu quá cơ..Mình thích con trai đôi mắt giống vậy ý