Trời sao bà đen đủi vậy cứ đi HN là ốm,sốt phát ban không nguy hiểm bằng sốt sốt huyết ,nhưng triệu chứng giống nhau bà cứ để ý xem nếu phát ban thì phát cũng nhanh và lặn cũng nhanh ,còn sốt sốt huyết thì lâu hơn.Nhưng cả hai đều phải kiêng nước ,kiêng gió bà nhé ko ăn tanh là được. Thằng Bầu nhà tôi cũng đang sốt đùng đùng lên đây tự dưng chưa ngủ dậy người nóng tưng bừng hơn 39 độ chán thế sao dạo này nó hay sốt thế mới sốt cách đây một tuần bây giờ lại sốt ,đúng là 3 ngày béo 7 ngày gầy.
Trời thế sao trước khi đi bà ko check lại địa chỉ dù ko có ĐT thì có địa chỉ mà mò đến chứ.Hic chán bà ghê cơ hôm qua cho nhóc con đi có phải gặp được máy bạn ko .Thế tình hình chiến sự đến đâu rồi
Tôi đang ngồi canh thằng Bầu đây may nó sốt nhưng vẫn chịu xem BiBi nên cũng ko bị quấy nhiễu đỡ mệt.Đang nghe những lời bóng gió của mẹ đẻ ra chồng đây
sướng nhất bà Hương, vợ chồng y như mới cưới ấy, ông chồng lãng mạn quá. Chúc tất cả những bố, mẹ, con nhà ta đang ốm chóng khỏi nhé. Các bà ơi, con bé nhà tôi bị cam lợi chứ k phải bị nhiệt. Chiều qua mang đi bà lang ở làng CÓT ấy, bà ấy bảo nặng quá. Giờ cứ ngày 2 buổi đi làm thuốc, 1 buổi tự bôi đêm, 2 buổi uống thuốc. Đánh vật với cơn đau của con !!!
Ờ đúng đấy bà nhỉ nhiều khi thấy bà ý được chồng chiều ghê cơ ,dù đã cưới nhau đã lâu hi hi ko như tôi lão nhà tôi suốt ngày kêu đi mua dưa ăn kèm cho đỡ ngấy rồi . Bà ơi bị cam lợi là sao hả bà nóng quá à ,thuốc bôi bên ngoài á,bà cho tôi địa chỉ của bà ý đi để đề phòng nhỡ may ai bị còn có địa chỉ để chỉ điểm
Ui trời ơi! Xúc động đậy quá đi mất!!! Giống hệt lão nhà mình, cứ vợ ốm lại lẩm bẩm kiểu ấy!! Nhưng ko đến nỗi bảo ko sống đ][cj đâu, mà bảo em mà thế thì hai bố con làm thế nào? Cam lợi xót lắm, ngày trước bà nội tôi có bài thuốc cam lơi, chỉ 2 ngày là khỏi, giờ bà mất rồi, bố tôi biết bài thuốc ấy, nhưng ít quá thì ngại đi cắt thuốc nam, rồi lại còn nghiền nữa!! Bà cứ chịu khó theo đơn của bà lang đó cho con chóng khỏi đi!! Khổ lắm, đã bé lại còn hay bị những cái ko đâu!!
Các bà thi nhau bảo tôi sướng . Chồng quan tâm thì cũng sướng thật , tôi thì mệt vì sự quan tâm đấy . Tôi ốm nằm bẹp giường , chồng tôi ko ở nhà được nên cứ 5p ông ấy lại đt 1 lần . Ốm mà đủ sức nghe đt với nhắn tin trả lời ông ấy tôi cũng sắp chết . Híc
Thế bà đã đỡ chưa thằng bầu giống mẹ Hương đang nằm bệp sốt từ hôm qua đến hôm nay đây này,vừa đánh vật cho nó ăn cơm uống thuốc xong. Bà ơi vì ông ý ko ở nhà nên mới ko yên tâm vợ đang ốm ở nhà đấy chứ hic đợt tôi sốt vi rút chồng ở ngay bên cạnh mà còn chẳng hỏi han vợ lấy một câu để mẹ chồng nên mắng cho một trận mới vào hỏi : "em sốt bao nhiêu độ" ,tôi đưa luôn cặp nhiệt độ mới biết vợ sốt cao đợt đấy tôi sốt gần 40 độ như thế mấy ngày liền ngày phải truyền 2,3/ngày mới đỡ sốt xong mệt lắm bà ạ. Mong bà mau khỏi sốt nhé mà đang ngày nghỉ ông ý vẫn phải đi làm à
Tôi nào biết gì về cam lợi đâu. Nhưng sau khi bé bị dính vụ này tôi hoảng quá. Nó đau đớn k ăn được gì, xót ruột quá. CHép ở chỗ khác cho bà dễ tưởng tượng này: Biểu hiện của bệnh cam lợi trẻ em: Lợi đỏ (không có màu hồng nhạt tự nhiên), nước dãi bé chảy nhiều, miệng có mùi hôi, lợi chảy máu khi lau hoặc đánh răng, sốt thành từng đợt và người bé nóng. Nếu để càng lâu bé càng đau nhiều và phải điều trị lâu. --> cái này chuẩn. Nhưng thường con chưa gặp bao giờ nên bố mẹ cứ ngỡ con bị viêm họng nên sốt. Giống như tôi ấy. Vì con bé chưa biết mô tả đau ở đâu, nó chỉ vào miệng kêu đau lại càng tin là bị viêm họng, lại nghĩ nó viêm họng gây sốt nên cứ cắm đầu vào điều trị viêm họng mới ngu chứ Bệnh này theo như bà lang nói thì Tây y gọi là viêm lợi cấp tính. Nhưng nó không chỉ viêm một điểm. mà xưng tấy và đau nhức toàn bộ hàm trên hàm dưới. Tiếp theo là lở cả môi, lở cả lưỡi. Lâu ngày gây rụng răng đấy. Làng Cót là chuyên điều trị cam lợi ở trẻ em. Vào đó tôi thấy lắm cụ lang lắm. Nhưng hầu hết toàn các con cháu nối nghề rồi. Trẻ trẻ là ! Riêng cụ lang Nhớn già già là vẫn đích thân làm. Địa chỉ của cụ ấy đây nhé: số 9 ngõ 18 tổ 25 phường Yên Hoà, Cầu Giấy Quy trình của người ta thế này: 1. dùng thuốc nước đánh lợi cho nó ra máu độc 2. bôi thuốc điều trị 3. Mang thuốc về nhà uống Ngắn dài do bệnh nặng hay nhẹ nhưng nói chung là con trẻ nó đau nên khóc kinh lắm . Bố mẹ phải tinh thần thép. Có một mẹ ở bên webtretho nhìn thấy thế thì lên án các cụ lang ở làng ấy kinh quá. Nhưng ở chỗ tôi họ khen ngợi lắm. Điều trị mà, cái gì mà chẳng đau Bà cứ lưu vào ngộ nhỡ nhé....
Tôi vừa đi từ quê ngoại ở Ba Chẽ Quảng Ninh về nhà ở Quảng Yên QN. Cách có 130km thôi mà đi từ lúc 12h đến 6 h 30 đã đến nơi. Đường thì tắc mấy tiếng đồng hồ, thương con quá vì nó mệt xe lại bị hỏng điều hoà. Mai tôi lên HN.
Thằng Bầu sốt à? sốt virut hay sao? Hai đứa nhà tôi đi chuyến này thế nào cũng gầy đi vài lạng, cũng lo ốm lắm hy vọng ko sao.
Tôi đỡ hơn rồi bà ạ . Bầu đỡ chưa bà ? Chồng tôi lúc nào cũng coi tôi như trẻ con ý , tôi thích ăn gì lão cũng ko cho ăn nhiều , sợ độc , sợ nóng . Tôi muốn đi đâu lão cũng ko muốn vì sợ đi bị ốm . (
hôm nay chưa có bà nào mở cửa chuồng à? tôi hôm nay đã phải đi làm rồi,nhưng buổi sáng thì được ngồi chơi, đến chiều mới hì hục........
bà ơi con trai thế nào rồi đã khỏi chưa? khổ thân, có biết sốt vì lý do gì không bà?cầu mong cho con trai nhanh khỏi.
bà đã khỏi chưa?trông bà thế mà yếu nhỉ? lần nào đi về cũng mệt thế thì chồng không muốn cho đi là đúng rồi, mong cho cả chuồng nhà ta luôn luôn khỏe mạnh, các bà hôm nay đi đâu hết thế? đến giờ vẫn chưa có ai vào chuồng?
ối roài, bóng gió còn bỏ ngoài tai được bà ah, tôi á, trước mẹ chồng tôi, cứ mỗi lần có chuyện, là chả bóng gió gì sất, khi thì la làng lên, mắng chồng tôi trước mặt tôi: mày ngu lắm, mày nghe vợ mày thì chỉ có chết thôi con ạ,......bla bla hoặc là: nói thẳng khi vc tôi đang sung sướng lên kế hoạch cho con vào SG thăm ôb ngoại lúc đó: trừ khi ob ốm đau bệnh nặng sắp đi........thì mới phải đi chứ,....pó tay.com, lần nào tôi cũng đều phải ngồi im hết ạ, chả dám nói lại nửa câu, thế mà tới lúc tôi ôm con đi, bm chồng tôi vẫn còn bảo với bm tôi là: nó ở ngoài này rất láo, akakakakak (3 năm lấy chồng, duy nhất 1 lần tôi dám......mở miệng thanh minh - vừa nói vừa khóc nhé, hok phải cãi to tiếng đâu ạ - 1 lần khi đó bmc tôi blabla...như trên, và bảo rằng: bố mẹ tôi ko biết cách cư xử, chứ nếu là ông (bố chồng tôi ý) thì ông cư xử đâu ra đấy (dạy con gái ông ý), chứ ko để cho con đùng đùng đòi về nhà bm đẻ như thế (chú thích, chị gái chồng tôi gửi hẳn con cho ob ngoại nuôi, tới cuối tuần mới về chơi tí, tết 30 vẫn còn ở nhà bm đẻ, tối mới về bên nhà chồng, ngày 2 đã thấy vc con gái tập kết nhà bm đẻ roài) còn tôi, từ ngày có bầu ốm yếu cho tới lúc sinh thằng con ra, 2 tết và gần 2 năm ko được gặp bm và anh chị e trong nhà, khờ khờ, pó tay nhỉ, đấy là vc tôi tự lo kinh tế và chi phí chuyến đi đó, nếu phải nhờ tới viện trợ của ôb, chắc khi nào con tôi 18t thì mới đi được, nhỉ