Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Ở đâu cũng được miễn cháu thấy thoải mái và tiện ích là ok. Cô giờ thích quay về Vinh sống, ngoài này bí bách sao í. Tôt nghiệp ĐH cô định khăn gói quả mướp vào HCM nhưng gd ko cho nên đành ở HN. Trong HCM hơi ồn ào náo nhiệt nhưng khí hậu và cuộc sống chắc thoải mái hơn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Ở Vinh thích nhỉ, thoái mải mà vẫn sôi động. Mẹ đẻ cháu nhất quyết kio cho cháu vào quê chồng ở, sợ bão lụt cô ạ @@
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Mẹ này là dâu NA à, ở Vinh cs vừa vừa , nhưng miền trung nói chung lại hay bị thiên tai quá. Em giờ cũng thích về quê ở đây, chắc nghỉ hưu về
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Em dâu Nghi Xuân - Xuân An. Mà lạ, em ở quê chồng 1 mùa đông thấy ấm hơn Hà Nội, mùa hè mát hơn HN vì nó nóng gió Lào vào nhà ngồi là okie. Bão lù thì chưa từng có. Thế mà nói lấy chồng Hà Tĩnh ai cũng nắm tay nắm chân "sao khổ thế con, lấy chồng trong đó làm gì quanh năm bão lũ, bla bla bla...". Hjx hjx..
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ cháu cũng muốn về Vinh sống nhưng cũng chưa quen ai để xin việc cả?hehe, ở Vinh mấy đứa bạn cháu toàn COCC mới trụ đc, còn ko thì đều khăn gói ra đi cả! nhìn chung đang trẻ thì cháu thích sống ở SG, già tý thì thích về Vinh vừa yên bình, tình cảm, thoải mái... ở HN cháu cũng thấy bt,nhưng chõ cháu đang ở thì mọi người cũng tình cảm lắm! cũng dân mình nhiều nên cũng thấy thoải mái,ở đâu cũng thế cô nhỉ, quan trọng là ở mình hết mà!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ tớ cũng dâu HT nà, nói chung ko biết mọi người thế nào chứ tớ thấy trai HT chịu khó, thương vợ thương con!hehe..chỉ cần thế là vượt qua được bão lũ hết! (hay là tớ gặp may nhỉ?)
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Chắc mẹ cháu nghe miền trung hay bão lụt thôi. Vinh ko ảnh hưởng nhiều. Chỉ mùa hè gió Lào tí thôi, nhưng bây h cuộc sống tiện ích nên ko sao. Thực phẩm phong phú, đồ biển tươi ngon bổ rẻ. Nói chung thích.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Nói thế thôi em ơi. Bác đây này hưu rùi thích nhưng cũng ko về được. huhu
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Chồng em thương vợ, cũng chịu khó tàm tạm, mỗi cái tồ tẹt chưa kịp lớn T-T
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Ở ngoài này ai cũng nghĩ miền Trung là khổ lắm, bão lũ lắm....cô ạ. Có biết đâu tùy từng vùng, ngay trong 1 tỉnh đã khác nhau nữa là...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Cuộc sống ổn định rùi thì cứ thế thôi cháu à. Di chuyển cả gia đình ko phải dễ, mọi cái lại quay về điểm xuất phát. Xin việc trong Vinh khó thật vì ít đơn vị tuyển dụng. Ngoài này hay trong HCM nhiều cơ hội hơn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Kiểu này cháu lấy chồng bằng tuổi hả. Chịu thương chịu khó là nhất rùi cháu à.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ 2 vợ chồng 2 con rắn, sinh 1 e cu Mầm nữa thành 3 con rắn cô ạ. Chồng cháu ham chơi, hay cả nể, nhiều tính ghét muốn bỏ >"< Cháu nói thật chứ chưa đâu thấy các ông già trai trẻ hút thuốc lào nhiều như ở Hà Tĩnh >"<
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Lấy chồng bằng tuổi thì đa phần vợ phải lo toan nhiều hơn. Út nhà cô bằng tuổi cháu 2 vc cháu, cũng hay cả nể và nói chung ưa ngọt. hehe.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Biết là các ông chồng thích ngọt nhưng nhiều lúc tức lắm, may mà cháu ko đấm đá ấy chứ...
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG cả nhà ơi, cho em tham gia hội với đưcoj ko ạ! em ở hà tĩnh, sn 1984 ạ
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Welcome cháu. Thỉnh thoảng vô nói chuyện cho vui cháu nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ Đúng đó bác, ước mơ chỉ là mơ ước, mình quen cs xô bồ này rồi, về quê lại chơi dài ko chịu được mất bác nhỉ
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Em thấy thỉnh thoảng về quê là thiưhc nhất, nhưng mà lại thích là khi nào muốn là về chứ bây giờ con cái học hành, vướng, rồi đi làm lại phảinnghỉ phép, mà em nửa năm đã hết phép rồi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊ cùng tuổi nằm duỗi mà ăn! lo gì!hehe...cùng tuổi thì bao giờ con gái chả lo hơn con trai?! đến như anh trai mình sn 82 mà chưa chịu lấy vợ, cứ suốt ngày đi "phượt", bố mẹ nói cứ tỉnh bơ, chả biết lo lắng gì đâu, cũng tùy người, tùy hoàn cảnh nữa, cứ phải "kề dao vào cổ" thì khắc chạy hết, khắc biết lo toan! tại vợ đảm đang nên chồng nhàn nhã...hehe