Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! lá to thì tác dụng ko tốt bằng ngọn mẹ nó ah. MN có thể bảo mấy bà bán hàng rau bán cho nhé.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Hj, cảm ơn mn chia sẻ nhé, mà bé nhà mình hơi bị ra nước mũi, màu trong thôi, có cách gì ko mn nhỉ
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Mình cũng có nhỏ mũi ortrivin cho bé nhà mình à, nhưng chỉ buổi tối đi ngủ thôi, vì buổi ngày ông bà ở nhà chả rỏ được ạ
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Đã có em rồng nhà mẹ nào trong hội biết nói chưa ạ... Thằng Nhím nhà em nói liên mồm nhưng em chả hiểu con đang nói cái gì nữa... Ko biết ít nữa có bị ngọng như bố hồi bé ko...
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Ortrivin nhỏ ít thôi mn ah.Nhỏ nhiều có tác dụng phụ đấy.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! chúc mừng các mẹ con em cũng tháng 9 nhưng là rắn con ạ
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Hjc, thế á mn, mình nhỏ được 5 ngày rồi, và chỉ rỏ 1 lần vào buổi tối thôi, hjc hjc, đến giờ bé vẫn bị sụt sịt, hức hức
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Sao mn ko cho con uống siro decogen ý.Tũn nhà mình mà cứ hắt hơi sụt sịt là mình cho uống luôn.Mấy ngày là hết.Nhỏ otrivin chỉ có tác dụng la,f co mạch cho con dễ thở đỡ ngạt thui mn ah
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Tũn cũng nói luôn mồm meh Nhím ạ.Cứ tà tá chà chá chả hiểu j.Thỉnh thoảng thì rõ ạ,papa,bà.Nói ngọng sửa đc mà mn.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! mẹ nó cho con uống chanh đào ngâm mật ong, đường phèn ý. Nhỏ nhiều otrivin sẽ làm bé bị hỏng niêm mạc mũi (m thấy bsi bảo thế)
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Nhóc nhà mình thì nói được măm măm, ẵm, chơi chơi, cha cha, hồi lâu rồi nói được mẹ mà giờ ko nghe nó nói nữa, còn lại là nói gì ko hiểu ko hà.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình đợt trước cũng nói được vài từ. Nhưng đợt này thì hay luyên thuyên lắm, nói mà ko hiểu luôn
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Hì, bé nhà mình cũng được vài từ, ông ơi, bà ơi, mẹ ơi, cá, mở, măm măm, bắt chiếc tiếng con vật như gâu gâu, meo meo, bập bập, cạp cạp. Mỗi bố ơi là dạy mãi mà chưa gọi được ợ
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! hic sao bé nhà em mới nói đc vài từ, ạ bà, măm mắm, về, mẹ, có vẻ chậm so với các bạn(
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Ôi, thế là bé nhà bạn TV nói được nhiều đấy chứ. Bố ơi khó nói bạn ah, với các bé đang học nói thì nói ba dễ hơn.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! mình thấy bg đa số các bé đều nói chậm ạ. Chắc tại vì xem tv nhiều quá
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Lâu lắm mới vào diễn đàn thăm nhà rồng. Các bạn rồng có vẻ tập nói được nhiều rồi nhỉ? Bạn Kem nhà mình nói nhiều nhưng chẳng ai hiểu được. Mỗi ạ, bà, măm măm, meo meo là rõ. Đã có bạn nào ăn cơm chưa vậy? Bạn Kem mới có 1 răng hàm nên mẹ chỉ cho ăn cơm chơi chơi thôi chứ chưa chuyển sang ăn hẳn.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Bé nhà mình cũng thích ăn cơm, mà ăn khi ăn cùng bố mẹ, chứ đút ảnh ăn cơm cũng ăn chán như ăn cháo vậy. Qua tết mình định cho bé đi học, thấy thương quá, mới đây lại xem 1 clip về vụ 2 bảo mẫu hành hạ các bé, sợ quá các mẹ ah!
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! Em cũng thế, ra tết cho con đi học mà xem clip ấy thấy sợ. Mấy tháng trước cho con đi học đc gần 1 tháng thì ốm 2 lần nên lại nhờ bà trông đến tết. Cô giáo như trong clip đúng là cầm thú.
Ðề: Rồng con 9/2012 đã bước sang tuổi mới....! mình cho bạn Bi đi học từ lúc bạn ý đc 9 tháng. Nhưng bà ý chỉ trông 1 mình bạn Bi thôi. Mà trộm vía bạn Bi cũng theo bà ý vả lại bà chăm cũng tốt nên mình hoàn toàn yên tâm. Chủ yếu người ta phải có đức các mẹ ah.