Bé của em "già" quá hả chị, hihi, bé chị xinh quá, mấy tuổi rồi hả chị? em mới vào nhà hôm qua thôi, làm quen chị nhé
ko phải đâu.Ý mình nói như lớn bằng bé nhỏ nhà mình ý( bé mới hơn 4 tháng thui).Còn bé lớn thì gần 23 tháng rùi.mình chắc nhỏ hơn mẹ tiger đấy
Mình sinh năm 1982, bé này là bé đầu lòng, hem biết có nhỏ hơn không nữa, hihi, cho xin xem cái ảnh bé cưng 4 tháng với....
Mình cũng 82 đây. Hôm nay k dc nghỉ bù, buồn ghê Bé của bạn hơn 1 tháng, nhìn "ghét" ghê Mình có 2 anh nhóc rồi mà nhìn baby vẫn thấy thích Thôi ráng năn nỉ papa thêm nhóc gái nữa quá
Đúng đó chị.Có con gái thích lắm cơ.có thể làm điệu cho nó nè.Mai mốt nó lớn 2 má con có thể đi sắm đồ chung nữa....
Tại biết yêu sớm nên mới thía đó chị..17t là yêu rùi..quen được tới năm em 22t thì ba e bị bệnh nên 2 bên gia đình bảo cưới sớm lun.G mới khổ vậy nè chị.Còn nhỏ mà 1 nách 2 con, nhìn e già gì đâu
Vậy ah??? Thôi ráng lôi chồng e vào cho nó cùng khổ nhé. chứ 1 mình thì chết sớm thôi Còn c chưa dc 1 năm thì tự chôn mình nè ;-) Khổ nỗi nhà nội thuơng con trai quá, k muốn con họ làm gì cả
nể thiệt, e tôi 17t đã iu, dưng mà tính ra cũng iu tới 5n chứ ít ỏi gì, nên cưới thế cũng ko gọi là sớm đâu e giờ con cái đủ đầy rồi, hơi vất tí,nhưng sau sẽ thấy mình nhàn thân sớm, khỏe lém, chị đang mún mà hok được đây này, đang trêu, lúc nào lừa xã phát nữa, kekekeke
Chị vậy e cho chị bé mon chị muôi dùm e cái nhé.hehe;-).18 năm sau cho e xin lại là được rùi.:finga::finga::finga: lễ đi chơi có chụp hình hôn chị.up lên cho cả nhà xem với
hihihi, hôm bữa bế ku mon, ghét lắm, hihihi, bỏ sang chị nuôi cho, kekeke, chỉ sợ tới 18t, nó ứ thích về bên e, cứ thích ở với chị thì khổ e àh, mấy ngày lễ, bố nó vào cho nó đi chơi suối tiên, nên có chụp ảnh, nhưng chị cũng lười, ko chụp được nhiều, có mấy cái bố con nó chơi với nhau làm kỷ niệm cho nó thôi, để tối về rảnh, up ảnh lên khoe với cả làng cái mẹt béo ú của bố ôm thằng con còi nhé, kekeke
em cũng tranh thủ lôi mọi lúc mọi nơi đó chứ chị.Mà thằng út của e nó chỉ chịu mẹ thui.E mà đi đâu là ở nhà ba nó ẵm miết trên tay thui Nhà bên chồng e thì thoáng lắm chị, cho nên cũng đỡ..Nếu mà thấy e làm việc nhà 1 mình là chồng e bị la đó
uh, lấy chồng mà như e (tỉ lần trộm vía) được nhà chồng và mẹ chồng bênh vực, khì khì) thì chồng có thế nào cũng mặc kệ được, cùng lắm là tối ôm con sang ngủ với mẹ chồng thui
Em khoe ảnh cả nhà e nè: Chụp tấm nì xong là 2 ngày sau e đi sanh lun. chắc đo bữa đó đi nhiều quá nên sanh sớm 2 tuần lun
Sướng nhỉ ;-) Mong một ngày nào đó chị cũng dc vậy. Mai lễ về quê chồng chơi, tối đó đi thăm bà con về, ba nó đi nhậu với bạn mà k nói chị biết. Chị nói với OBN thế là bị nói cho 1 tăng. là phụ nữ fai lo cho con, chồng đi kệ... Điên quá, làm lại 1 tăng. Bộ mình là osin ah?! thời này mà còn nói vậy họ còn nói "không phải bênh con trai chứ nó vậy là ok!"