akakak, lão nhà bà có vẻ thương vợ con quá nhỉ, sướng thế bà ơi, sốt phát ban thì ko có gì to tát, nhưng nếu ko kiêng, gió, nước cẩn thận thì sẽ dễ để di chứng nguy hiểm lắm, nên bà kiêng cữ nhé, còn việc lên hạch và nuốt nước bọt đau họng tôi cũng bị mấy lần roài, thường là ko sao, cứ đi khám bs kê đơn thuốc về uống là ok Nghe lão nhà bà lo lắng, hết cả hồn, hihihihi, nhưng kệ, lão ấy ko bít, nên lại lo lắng dễ thương thế, mình cũng được an ủi, chứ lão nào biết, kệ hoặc lão chẳng thèm quan tâm, kệ, thì mình còn bùn tủi gấp vạn, nhỉ hôm nay đã đỡ nhiều chưa, hả bà?
hôm nay tôi làm sao ấy. Cứ như bạo chúa sống bằng lòng hận thù không bằng ấy. Tôi mệt mỏi, cáu bẳn với tất cả mọi thứ. Ai nói gì tôi cũng đều chỉ muốn gây gổ thôi. Chẳng thể kiềm chế được cái mồm. Cứ quang quác từ sáng tới giờ. Tâm trạng bực bội chí phèo không kìm được. Nhìn cái gì cũng chỉ muốn vứt đi. Lạ thật, hay là hôm nay hóc môn bà bầu nổi loạn nhỉ ??????
đã ổn rồi, vì tôi chiến tranh lạnh, mà xã nhà tui lại ko chịu được chiến tranh lạnh, với lại ngày 02.05 là ngày tui nhận lời iu xã nhà tui, 2 vc có kế hoạch riêng lên lão ý phải xuống nước bà ạh, nhưng tôi thấy số tui cứ như là ko được ăn với chơi ý điên quá cơ
Chính tôi còn đang pó toàn thân với tôi đây, nhưng bù lại mua được cho con mấy bộ quần áo yêu ơi là yêu lên đỡ điên 1 tý
chắc thế rùi bà, nhiều lúc cứ muốn mình phải là trung tâm mọi sự chăm sóc và chú ý cơ, thế mà, ngược lại 180 độ, kekeke, thôi, ráng kiếm cái gì đó nhai, và ngồi tự nhủ rằng, ko nói ko nghe ko nói, ko có lỡ xù ra câu gì, ngày mai lại hối hận thì khổ, hihihihi
Khổ thân bà, chồng đã thế rồi bố mẹ chồng lại còn quá đáng nhỉ. Thế thì bye bye cũng chẳng tiếc đâu bà ạ. Bố chồng tôi rất hay dậy sớm và hay bắt mọi người dậy sớm để tập thể dục, từ hồi tôi về làm dâu cứ gần 7h tôi mới dậy. Toàn mẹ chồng đi chợ, hồi chưa có bầu đứa đầu nghĩ cứ để mẹ chồng dậy sớm đi chợ thấy ngại ngại nên tôi bảo mc tôi: " mai mẹ gọi con đi chợ cùng mẹ nhé" mc tôi lại bảo "thôi để mẹ đi, đến thứ 7, CN con cũng cứ ngủ thoải mái" thế mới là mc chứ. Tôi phải cái tội thẳng tính và nóng tính nên cũng hay cãi (mệnh danh là dâu tây). Tôi mà sửa đc cái tật hay cãi mc thì chắc mc tôi yêu quý tôi lắm (bây giờ cũng quý tôi mà )
Gà nhà mình chịu khó tụ tập quá nhỉ! Mà cứ tưởng ngày nghỉ các bà đi chơi chứ ai ngờ vẫn online ầm ầm à! hihi
Bà bây giờ đang ở lào hay Vn đấy? Đã đi làm chưa? báo cáo tình hình với cả chuồng xem nào. Hôm trước tôi ck cho bà 500k để mua bia Lào và sdn đấy. Bao giờ thì có hàng hả bà?
Cặp giò xinh tươi đã về chuồng này !!! Hôm off bọn tôi cũng nhắc tới bà đấy, bọn tôi nhớ bà nên nhắc. Tiếc là không có bà cũng tham gia. Bà dạo này thế nào ? Mọi việc tốt cả chứ ???
Úi trời, tưởng ngày lễ tết các bà đi đâu chơi, vào chuồng hết thế này ah? Tôi vừa ở quê lên, tranh thủ đi làm mấy việc ngoài. Từ hôm nay chính thức tạm xa con gái, để ở nhà cho ông bà ngoại chăm, nhớ quá đi mất thôi.
Hello các bà . Cám ơn tất cả các bà đã quan tâm đến tôi , tôi khỏi đc 70% rồi . Chuồng nhà mình đoàn kết và quan tâm đến nhau thế này tôi thấy rất vui và hp .
Chào cả chuồng gà Tôi vừa ở quê lên, mệt đứ đừ người. Tổng kết đợt đi chơi về quê chồng hoành tráng - Gọi taxi đi về quê, nửa đường nhớ ra ko mang theo ví tiền, hic lại pải vay tiền bố mẹ chồng rồi. - Về 2 hôm thì cả 2 đêm con khóc điên cuồng, cứ 1h30 dậy, mắt nhắm tịt, mồm gào thét ko sao dỗ đc, mất 2 tiếng khản cố mệt quá nó mới đi ngủ,. Trời chưa bao h mình bị hoàn cảnh này, mọi đêm ở nhà HN nó có bao h thức khóc j đâu ngủ là một mạch mà. Bố chồng vào kêu bố mẹ ko b dỗ con, mẹ chồng vào bảo con này thiếu phơi nắng còi xương. Tức điên người. - Đi Bái Đính với nhà chồng, can cái tội ko có ví tiền nên khổ , đến trưa đói mc mang khoai luộc bánh mì gói ra ăn, hic ko nuốt nổi trời nóng nực, 12h30 ko có j măm măm đành nuốt khoai nghẹn ngào vì can cái tội ko mang ví tiền. Đến lúc từ Bái Đính về nhắn chồng vợ đói lắm rồi cho ăn Cơm cháy thịt dê đi, chồng lái xe thẳng vào nhà hàng, mình ăn như bỏ đói , vì lúc ấy đã 3h30 rồi. Đứng lên mc thanh toán hết 350k, hic khổ thân bà tiết kiệm rồi vẫn bị con dâu tiêu . - Về HN rồi pải chuẩn bị gửi tiền về trả mc đây hihi
Chán lắm bà ơi nó vẫn sốt chắc bị họng thôi ,đêm qua sốt đút đít bắt uống thêm thuốc thì hết chơi cả ngày nay tôi tưởng hết rồi vì cả ngày chẳng sốt tí nào thế mà 9h lại sốt đùng đùng lên chẳng hiểu kiểu gì ,mai tôi cho đi viện kiểm tra vậy nhưng tôi đoán là viêm đường hô hấp thôi vì nó ho mà. Nghe mà nói mà tôi thấy thỉnh thoảng có hình bóng tôi ở đấy tuy ko nặng nề như MC bà nhưng mẹ chồng tôi cũng phũ mồm lắm hehe được cái vẫn thương con thương cháu nhiều khi nói xong biết vạ miệng nên hay xin lỗi tôi lắm,các bà ở đây đã nghe mẹ chồng xin lỗi con dâu chưa hồi tôi mới gõ cửa về làm dâu thì hay bị mắng nhưng cũng được xin lỗi luôn đấy.Bây giờ thì đất nước đứng lên rồi ko chịu được đàn áp nên hay đấu tranh cũng thiệt thòi là ko được lòng cụ nhưng chính sách của tôi là thà mất lòng trước được lòng sau mình ko láo ,hỗn nên mình ko sợ gì cái gì MC đúng mình làm theo ,cái gì mẹ chồng sai mình "cãi luôn" à quên bảo mẹ cho mẹ biết (để mẹ sửa) ai bảo mẹ chồng lúc nào cũng đúng đâu nhỉ.
Ôi bà nay có kỳ nghỉ một không hai đới ,đáng nhớ nhất là quả quên ví tiền ,tôi cũng hay đãng trí lắm quên ví suốt nhưng được cái chỉ quên trong phạm vi cho phép chưa bao giờ đi xa HN lại quên nhưng tôi cũng biết cảm giác quên ví nó thế nào kaka cũng đồng cảnh ngộ với bà
Thằng Bầu nhà tôi sốt cao mê sảng hay sao ý tự dưng đang ngủ cứ ú ớ khóc lóc như ai đánh mẹ vỗ mà vẫn ko chịu cứ làm sao ý tôi sợ quá tôi out đây chào các bà
Hì tui spam chút, tui hâm mộ bà này cực kỳ, đọc truyện của bà chồng tôi tưởng tôi hâm, lúc cười lúc khóc. Tôi cứ thắc mắc mãi kể từ khi đọc xong "khi lấy chàng" của bà là không hiểu bố mẹ chồng bà phản ứng thế nào khi đọc tác phẩm của con râu nhể????
điểm danh!! Tôi vừa đặt chân lên LC lúc 7h, 7h25' có mặt ở cơ quan!! Nhìn các bà buôn, nhưng trưa về mới xem lại!! he he... P/S: Tôi cũng đang quên ví ở nhà Ngoại đây!! Nhưng ko có tiền trong đó, mà là thẻ ATM, giấy tờ tùy thân.... Hic hic...